PDA

View Full Version : Đối diện với Thiên Chúa


Đamien
04-09-2006, 10:06 PM
Thứ ba-Tuần 22 TN -Năm 2: Luca 4, 31-37 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc 4:31-37&FontSize=Txt10)

Đối diện với Thiên Chúa

Trong một nhóm chia sẻ Lời Chúa gồm các bạn trẻ thanh thiếu niên, đề tài chia sẻ là “Thiên Chúa và sự dữ”. Có một bạn đưa ra câu hỏi: “ Thiên Chúa và ma quỷ, ai quyền lực hơn?”<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Cuộc thảo luận thật sôi nổi. Một số bạn trẻ đưa ra những vấn đề tiêu cực, những điều xấu, sự dữ đang hoành hành trên thế giới. Đó là thế lực ma quỷ, như vậy ma quỷ rất mạnh, không thể ngăn cản được.

Còn Thiên Chúa? tại sao vẫn để sự dữ xảy ra? tại sao Người để cho bóng tối sự dữ thống trị địa cầu? hay Người đã quên thế gian này rồi? Người đã chấp nhận thua thế lực ma quỷ?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Để tóm lại vấn đề, vị Linh mục hướng dẫn đã nói với các bạn trẻ: “Không thể so sánh Thiên Chúa với ma quỷ được. Ma quỷ chỉ là loài thụ tạo: khởi đầu là thiên thần được Thiên Chúa dựng nên, nhưng đã không tuân theo lệnh Thiên Chúa, nên bị phạt đày xuống hoả ngục, trở thành ma quỷ, lôi kéo những người khác theo chúng chống lại Thiên Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ma quỷ là bóng tối đối nghịch với ánh sáng, là sự dữ đối nghịch với điều thiện, là tội lỗi đối nghịch với công chính. Bởi thế nên ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ, lôi kéo những người tốt, người lương thiện, người công chính. Những ai không đủ sức chống trả, thì trở thành ma quỷ, và tiếp tục lôi kéo người khác. Nhưng khi đối diện với Thiên Chúa thì ma quỷ phải biến mất, hay nói đúng hơn là ma quỷ luôn tìm cách trốn tránh, không dám đối diện với Thiên Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bài Tin Mừng hôm nay là dẫn chứng cụ thể cho chúng ta điều đó.<o:p></o:p>
Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường Capharnaum. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Chúa Giêsu, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Còn người bị quỷ ô uế ám thì sao? <o:p></o:p>
Chúng ta nghe quỷ ô uế nói: “Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai?”<o:p></o:p>

Theo thường tình, người ta có thể hồi họp chờ đợi một cuộc so tài, đọ sức giữa Chúa Giêsu và quỷ ô uế. giống như Tôn Ngộ Không chiến đấu với quỷ ma yêu tinh trên đường đưa Thầy Tam Tạng thỉnh kinh vậy.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nhưng không! không có cuộc chiến xảy ra, không có phân tranh thắng bại, mà chỉ có một mệnh lệnh giải thoát người bị quỷ ám: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng có uy quyền, Thiên Chúa là Đấng có uy quyền. Và quỷ ô uế đã xuất khỏi người đó, mà không làm hại gì người đó.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thế giới ngày nay còn nhiều sự dữ, điều xấu, vì con người bị cám dỗ về đàng xấu, đàng tội lỗi. Thiên Chúa không can thiệp, vì Người tôn trọng tự do của con người. Người tạo dựng và trao ban cho con người những phương tiện, những cơ hội để họ thăng tiến đời sống của mỗi người. Nhưng sự tự do của con người đó là quyền quyết định đời sống của mình theo hướng tốt hay là xấu. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Điều quan trọng đó là nếu ai muốn trở nên người tốt, trở thành người công chính thì phải thường xuyên đối diện với Thiên Chúa. Vì trước mặt Chúa, ma quỷ và tối tăm tội lỗi sẽ khuất phục và rút lui.<o:p></o:p>

Chúng ta hãy luôn đến với Chúa, đặt Chúa trước mặt, đón Chúa vào lòng ta mỗi ngày. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ.<o:p></o:p>