admin
05-09-2006, 02:24 PM
Theo tin từ Paris, Linh mục Hội Thừa sai Paris Pierre Jeanningros (Cố Vị) đã về Nhà Cha vào ngày 02/09/2006 vừa qua tại Pháp, hưởng thọ 94 tuổi.
Cha Pierre Jeanningros (Cố Vị) đã từng là Bề Trên Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang, Cha quản xứ Hà Dừa và Cây Vông.
Nguyện xin Chúa đón linh hồn cha Pierre vào nơi vinh phúc muôn đời.
TIỂU SỬ CỐ PIERRE JEANNINGROS (1912-2006)
Cậu bé Pierre JEANNINGROS chào đời ngày 31 tháng 5 năm 1912 tại Longechau thuộc miền Doubs nước Pháp. Cương quyết với ý định dâng mình tận hiến cho công cuộc truyền giáo, thầy Jeanningros đã nhập học Đại Chủng Viện của Hội Thừa Sai Paris ngày 28 tháng 9 năm 1932, sau khi học trung học đệ nhị cấp ở Tiểu Chủng Viện Notre Dame de Consolation từ 1923 đến 1930, và qua một năm tại Đại Chủng Viện Faverney.
Được lãnh nhận hồng ân thụ phong Linh Mục vào ngày 04 tháng 7năm 1937, chỉ hai tháng sau, Ngài từ bỏ gia đình, anh em bạn bè và quê hương, lên tàu thủy trực chỉ Việt Nam để phục vụ Địa phận Quy Nhơn vào ngày 14 tháng 9 cùng năm 1937. Thời buổi này, Nhatrang và Phanrang còn thuộc địa phận Quy Nhơn, cũng như Phan Thiết và Bình Tuy còn thuộc địa phận Sài Gòn.
Sau một thời gian học tiếng Việt Nam tại Láng Mun thuộc vùng Phan Rang, lúc bấy giờ còn là một xứ đạo nhỏ bé, Ngài nhận tên Việt Nam là Cố Vị, và được cử làm Cha Phó biệt lập [1*] họ Rừng Lai (Phước Thiện) từ tháng 5 năm 1938 cho đến tháng 7 năm 1939.
Tiếp đó, Đức Giám Mục địa phận thuyên chuyển Ngài về làm Giáo Sư đại chủng viện Qui Nhơn, nhưng vì tình hình chiến tranh thế chiến thứ 2, Ngài bị động viên phục vụ quân đội Pháp tại Ban Mê Thuộc và Sài Gòn.
Được trở về đời sống dân sự khoảng tháng 03 năm 1940, đức Giám Mục lại chỉ định Ngài làm Giáo Sư Tiểu Chủng viện Quy nhơn từ đầu tháng 05 năm 1940 cho đến 15 tháng 08 năm 1945, là lúc quân đội Nhật đang tranh giành với Pháp và Việt Minh, muốn chiếm Việt Nam, đã bắt Ngài vào tù tại Quy Nhơn, rồi giải ra trung tâm quản giáo tại Huế, vì tội danh Ngài đã phục vụ trong quân đội cho nước Pháp của Ngài.
Khi được thả ra, Ngài đã đảm nhiệm chính xứ Đà nẵng (Tourane) từ 1946 đến 1948, rồi về chính xứ Trà kiệu từ 1949 – 1953, rồi lại trở lại xứ Tourane từ 1953 đến gần cuối năm 1955 [2*]
Sau đó Ngài thuyên chuyển về làm chính xứ Cây Vông trong một thời gian ngắn từ tháng 11 năm 1955 đến tháng 9 năm 1956. Lúc đó, giáo xứ Cây Vông tuy là một giáo xứ kỳ cựu, nhưng lại là xứ nhỏ của Địa Phận Quy Nhơn. Người ta đếm được trong sổ rửa tội của Giáo xứ Cây Vông có 49 người đã được Ngài rửa tội.
Tháng 09, 1956, Ngài trở lại Rừng Lai, Phước Thiện trong vai trò chính xứ cho đến tháng 7 năm 1959.
Thời buổi này là lúc Tòa Thánh tách rời hai tỉnh phía nam của địa phận Quy Nhơn là Khánh Hoà và Ninh Thuận nhập chung với hai tỉnh phía bắc của địa phận Sàigòn là Bình Tuy và Bình Thuận để hình thành Giáo Phận Nha Trang nam 1957, đặt dưới quyền của Đức Giám Mục Marcello Piquet (Lợi), lúc bấy giờ đương làm Giám Mục Quy Nhơn .
Vì đang ở Phước Thiện, Phan Rang, Cha Pierre Jeanningros thuộc giáo phận Nha Trang kể từ lúc đó.
Ngài phục vụ xứ Rừng lai, Phước Thiện cho đến năm 1959, Đức Giám Mục lại cử Ngài về lại môi trường đào tạo thợ gặt tương lai, và tháng 7 năm 1959, Ngài lãnh nhiệm trọng trách Bề Trên Tiểu Chủng Viện Sao Biển khi vị Bề trên tiên khởi là cha Joseph Clause nhận chức cha Linh Hướng TCV. Trong trọng tâm phát triển giáo dục và đào tạo linh mục tương lai cho giáo phận, TCV Nha Trang đã mở rộng lớn quy mô các cuộc thi tuyển chủng sinh hàng năm tại các vùng Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết và BìnhTuy. TCV cũng đã cố gắng chuẩn bị có thêm các cha giáo sư xuất sắc, chuyên ngành để dạy tại TCV thay vì phải gởi đi học nhờ các chỗ khác, trừ trường hợp lớp quá ít người.
Thời kỳ này, vì quý cha Cha Jeanningros và cha Clause thuộc hội đồng tư vấn của địa phận, nên các chủng sinh rất thường xuyên thấy Đức Cha Piquet, và Cha chính Gautier (Cố Báu) viếng thăm TCV không ngoài mục đích tham khảo ý kiến.
Theo đường hướng Việt Nam hóa các cơ cấu điều khiển trong địa phận, các trọng trách dần dần được giao cho hàng giáo sĩ Việt Nam. Trong tinh thần đó, Cha Jeanningros được thuyên chuyển về Hà dừa vào mùa hè 1964 để chủng viện chuyển qua vị bề trên đầu tiên người Việt Nam là Cha Chính Nguyễn Công Nghị. Cha Jeanningros trở thành cha Bề trên ngoại quốc sau cùng của Tiểu Chủng Viện Sao Biển. Tưởng cũng nên biết, TCV thánh Giuse của Địa phận Sàigòn cũng chuyển qua bề trên Việt Nam một năm trước đó. Cha Pouclet, là cha Bề trên TCV người Pháp sau cùng của địa phận Sài Gòn, và sau đó ra dạy ở TCV Nha Trang.
Cha Pierre Jeanningros làm chính xứ Hà Dừa từ mùa hè 1964 cho đến mùa hè 1973. Lúc này, Cha Rohmer hay gọi là Cố Triết đã đến tuổi về hưu, từ giã bệnh viện phong cùi Quy Hòa (Leproserie de Quy Hoà) địa phận Quy Nhơn, nên cha Pierre Jeanningros xin được phép đặc biệt rời địa phận Nhatrang ra tiếp tục công tác tông đồ tại Địa Phận Quy Nhơn với vai trò tuyên úy cho những người anh em thiếu may mắn này.
Hoàn cảnh Việt Nam thay đổi vào tháng 04 năm 1975, Cố Vị, tức Cha Pierre Jeanningros bị chính quyền trục xuất khỏi Việt Nam, và cùng anh em MEP khác trở về nước Pháp.
Không từ bỏ ý định phục vụ tông đồ cho người Việt Nam, Cố Vị lại xin được qua La Nouvelle Caledonie để phục vụ tiếp tục cho những người Việt đã di chuyển qua đây từ thời xa xôi trước. Ngài phục vụ với tính cách phụ tá tại xứ La Foa từ 1977 đến 1980, rồi sau đó làm chính xứ Thio từ 1981 đến 1987, và chính xứ Noumea năm 1987 đến 1991.
Khi đạt gần 80 tuổi đời, sau 55 năm đắc lực trên cánh đồng truyền giáo nhuộm chín màu mục vụ giáo dân lẫn giáo dục đào tạo thợ gặt tương lai, Cha Jeanningros tức Cố Vị đã xin về hưu, và về với gia đình con cháu của Ngài tại Avoudrey, vùng Besançon.
Năm 1998, Ngài xin đổi về trung tâm an dưỡng của hội MEP tại Lauris, thuộc miền nam nước Pháp để ở chung với các anh em khác thuộc hội MEP.
Ngài qua đời ngày 02 tháng 09, năm 2006, suýt soát với 70 năm làm Linh Mục của Thiên Chúa sau một tai nạn trong dưỡng đường.
http://gpnt.net/images/Jeanningros.jpg
Tamtusaobien.com
admin
09-10-2006, 06:57 AM
Có một chuyện tình cờ là khoảng 2 tháng trước đó, trong một ngày nối dài của Đại Hội Sao Biển Cali 2006, một số anh em Sao Biển thuộc những năm Ngài làm bề trên, đã có dịp thay nhau nói chuyện trong điện thoại với ngài, và cũng kết thúc bằng tiếng hát đồng ca bài AVE MARIS STELLA trong điện thoại để cầu nguyện cho mọi con cái Stella Maris trên thế giới. Lúc kết thúc, trước khi tắt máy, Ngài tỏ ra hết sức cảm động, nói đôi lời cám ơn, và dặn nhớ biên thơ, gởi hình.
Có một người khác nói chuyện điện thoại với Ngài, và Ngài rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì trong các học trò của mình có Tân Giám mục Nguyễn Chí Linh, và chính Ngài, với trí nhớ của một người trên 90 tuổi, đã nhắc tên vị học trò yêu dấu này.
Chuẩn bị giáp 30 ngày Ngài qua đời, xin tất cả anh em chúng ta, nếu hoàn cảnh cho phép
. Cùng cầu cho Linh Hồn Pierre Jeanningros sớm về cõi vĩnh hằng
. Xin cám tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một linh mục bề trên với đầy gương hy sinh
. Và xin Ngài cầu cho chúng ta khi Ngài về nước Thiên đàng.
RIP PIERRE JEANNINGROS
HồTríThức
– IN MEMORIAM –
Để kính nhớ Giáp tuần Ngày Cha qua đời 02-09 /Tháng 9, Năm 2006
Ước gì những hàng trên sẽ giúp các lớp đàn em Sao Biển hiểu biết thêm về một vị Bề Trên của mái trường mẹ Sao Biển, và các anh em đã sống chung dưới quyền Ngài nhớ rõ về Ngài,
Và trên hết mọi sự,
Để cùng nhau cầu nguyện cho Ngài .
Ghi chú
[1] * Vicaire détaché hay Phó Biệt Lập là làm cha phó, nhưng không ở gần cha xứ, và phải tự quyết định nhiều việc.
[2]* Ngài ở vùng Quảng Nam, Bình Định hơi lâu, cho nên chính vì vậy anh em cựu Sao Biển thời Ngài làm bề trên, thỉnh thoảng nghe Ngài nói tiếng Việt “cái Thèng ni..”.
Nguồn:tamtusaobien.com
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.