PDA

View Full Version : Ngày Hội Gia Đình Chủng Viện Sao Biển.


Đamien
08-09-2006, 10:23 PM
Ngày Hội Gia Đình Chủng Viện Sao Biển.

Hôm nay Giáo hội mừng lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Bổn mạng Đại Sao Biển Nha Trang. Ngày khai giảng năm học mới 2006-2007.

Theo truyền thống tốt đẹp của Chủng viện, các cựu học viên từ ba Giáo Phận: Nha trang, Quy nhơn và Ban Mê Thuột cùng tìm về mái nhà chung, nơi mà họ đã được đào tạo 6 năm để trở thành Linh mục của Chúa.

Cùng một số Linh mục thuộc Giáo Phận Phú Cường, Giáo phận Đà Lạt, Giáo phận Phan Thiết và các Giáo phận phía Bắc đã học khoá bổ túc 2 năm tại Đại chủng viện cũng tựu về dự lễ.

Cũng có một số cựu học viên thuộc Tiểu chủng viện Sao biển –Thanh Hải, mặc dù đã lập gia đình, con cái đã trưởng thành, nhưng họ cũng nhớ ngày giỗ tổ, về họp mặt gia đình chủng viện.

Về nhà chung, về với Mẹ Sao Biển:
“Dù mai này có đi đâu
Nhớ ngày hẹn ước rủ nhau cùng về
Dù ai bận rộn trăm bề
Nhớ ngày giỗ tổ tìm về gặp nhau”

Anh em xa cách lâu ngày, hôm nay gặp nhau tay bắt mặt mừng. Niềm vui khôn tả, vì được học cùng trường, ở chung phòng, ăn cùng bàn, cùng vui, cùng buồn theo thời tiết khi nắng khi mưa.
“Phải đâu gặp gỡ tình cờ
Sáu năm chung sống chẳng mờ chẳng phai
Anh em tên gọi nhớ hoài
Xa nhau nhưng vẫn nối dài tình thân”.

Từ 7g30 đến 8g30, các cựu học viên, gặp gỡ, giao lưu: chia sẻ đời sống mục vụ ở giáo xứ, giáo phận. những thuận lợi cũng như những khó khăn.

Từ 8g30 đến 9g30, Cha Giám Đốc Đại Chủng viện Phêrô Phạm Ngọc Phi nói chuyện cùng với Cựu học viên. Ý chính đó là:

Các Cựu Học Viên nên
-Liên kết chặt chẽ với nhau, yêu thương, đoàn kết, giữ vững truyền thống tốt đẹp của Đại Chủng Viện Sao Biển.
-Thường xuyên liên lạc với nhau, để giúp đỡ nhau trong công việc mục vụ
-Tạo điều kiện gặp gỡ thường kỳ, để chia sẻ và nâng đỡ nhau về mặt tinh thần cũng như vật chất.
-Ra trường, nhưng cũng phải luôn hướng về trường cũ, nhớ đàn em đang ở trong trường để cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần, giúp đàn em học tập tốt và thăng tiến về tri thức và đạo đức.
- Cha Giám Đốc Kêu gọi sự đóng góp của các Cựu học viên, tạo điều kiện cho Đại Chủng Viện tu sửa một số cơ sở vật chất đã hư hỏng, và làm thêm một vài công trình phụ.

*Tất cả các cựu học viên đều ghi nhận những tâm tình chia sẻ, nhắn bảo của Cha Giám đốc, và hưởng ứng lời kêu gọi của Cha Giám Đốc.
*Đặc biệt cùng hướng về ngày 31-12 kỷ niệm 15 năm ngày khai trương Chủng viện (1991-2006). Sẽ có một vài hoạt động để mừng ngày kỷ niệm này.

10g, thánh lễ đồng tế mừng Sinh Nhật Đức Maria.

Cha Tổng Đại Diện Giuse Maria Trần Thanh Phong, thay mặt 2 Đức Cha Giáo phận (đang họp HĐGM tại Huế) chủ tế thánh lễ.
Cùng đồng tế có quý Cha Hạt trưởng , Cha Giám Đốc, quý Cha trong Ban Giám Đốc, quý Cha giáo sư, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Cha Cựu học viên, quý thầy Đại chủng viện, quý Soeru, quý Thầy giáo sư, và các vị khách mời của Chủng viện.

Trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng của tình gia đình Chủng viện, Cha Tổng Đại Diện chia sẻ lời Chúa dựa vào đoạn Tin Mừng thánh Matthêô: Gia phả Chúa Giêsu Kitô và hoàn cảnh Chúa Giêsu được sinh ra.

Kết thúc bài chia sẻ, Cha chủ tế mời gọi:

“Là những người đang sống trong bậc sống tu trì, đang sống trong đời sống tận hiến cho Thiên Chúa. Và là người con của Mẹ, chúng ta cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt vời, một Trạng sư, một mẫu gươngcho nhân loại noi theo. Sống bên Mẹ, ta còn ngại chi, ta còn thiếu gì! Mẹ luôn quan tâm chăm sóc và là Đấng hằng cầu bầu cho đoàn con bên toà Thiên Chúa.

Noi gương Mẹ, chúng ta cũng ra đi làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân của ta, đó là mang Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ, như Mẹ Maria đã mang Chúa đến với Thánh Gioan Tẩy Giả. Người môn đệ của Chúa cũng phải lên đường như vậy”.

Sau phần thánh lễ trang trọng và sốt sắng, gia đình chủng viện có bữa cơm thân mật, tuy đơn sơ nhưng thật nhiều ý nghĩa, để rồi tất cả cùng chia tay trong bồi hồi xúc động và luyến tiếc, với lời ước nguyện đến hẹn lại về.

Xin tạ ơn, đến mãi muôn đời xin tạ ơn Chúa đã ban muôn hồng ân xuống trên Đại Chủng Viện.

Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân đã ban cho mỗi người chúng ta để luôn trung thành với ơn gọi của mình.

“Dù mai này có đi đâu
Nhớ ngày hẹn ước rủ nhau cùng về
Dù ai bận rộn trăm bề
Nhớ ngày giỗ tổ tìm về gặp nhau”

Đamien

Đamien
30-09-2006, 06:56 AM
Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang (http://gpnt.net/files/dcvsaobien.htm)

Giáo Phận Nha Trang (http://gpnt.net/giaophan/gp1.htm)