PDA

View Full Version : Tiếp tục sứ mạng chữa lành


ndt
09-09-2006, 09:49 AM
Tiếp tục sứ mạng chữa lành người câm và nói ngọng (Mc 7,31-37 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%207:31-37&FontSize=Txt10))



<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>
http://www.gpnt.net/images/hinhkt2/Pics/SB120.jpg
</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>
Một số bạn bè với người điếc và nói ngọng đã đưa anh ta đến với Đức Giêsu để xin được chữa lành. Lòng tốt và sự cảm thông của những người bạn này đối với những thiệt thòi và khó khăn của người câm và nói ngọng đã được đáp trả khi Đức Giêsu đưa anh ta ra khỏi đám đông để có thể chữa lành cho anh ta. Có lẽ vì Đức Giêsu thực sự quan tâm đến anh ta, muốn lời đầu tiên anh ta có thể nghe được là LỜI Chúa, là chính Đức Giêsu, và lời đầu tiên anh ta nói được rõ ràng là cuộc trao đổi thân mật với chính Đức Giêsu, đấng làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Trước đây, khi cử hành bí tích Rửa tội, linh mục hay người chủ sự cũng chạm vào tai và miệng của người nhận bí tích này để cầu xin cho họ biết dùng đôi tai lắng nghe Lời Chúa và dùng miệng lưỡi để công bố niềm tin và chúc tụng vinh quang Thiên Chúa. Dù nghi thức này không còn cử hành khi rửa tội nhưng ý nghĩa của nó vẫn còn thiết thực đối với người Kitô hữu.
<o:p></o:p>
Trong xã hội ngày nay với nhiều phương tiện nghe nhìn, chẳng hạn TV, radio, walkman, điện thoại ở nhà hay di động… Nhiều người cảm thấy không thể chịu được nếu sống mà thiếu những phương tiện này. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là cần thoát ra khỏi cái ồn ào, náo nhiệt của đám đông, của các phương tiện nghe nhìn hiện đại để có thể nghe được tiếng Chúa, để nói chuyện thân mật với Ngài và thực hành những gì Chúa dạy bảo chúng ta. Chính trong thinh lặng của tâm hồn mà chúng ta có thể nghe được tiếng nói của lương tâm, của lẽ phải và biến chúng thành những việc làm thiết thực trong đời sống.
<o:p></o:p>
Thêm vào đó, chúng ta cũng cần có đôi tai và tâm hồn rộng mở để có thể nghe thấy những lời kêu cứu của những người xung quanh trong gia đình, cộng đoàn và xã hội, của người già cô đơn, của trẻ em, của người trẻ đang cần sự nâng đỡ hướng dẫn. Chúng ta cũng cần trở thành người phát ngôn cho những ai bị thiệt thòi, không thể lên tiếng vì thân phận nhỏ bé, bị đẩy ra ngoài xã hội và Giáo hội vì ích kỷ cũng như tham vọng của con người.
<o:p></o:p>
Chính khi chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được bằng những sự thông cảm, hiểu biết, bằng những lời động viên, nâng đỡ, ủi an, bằng những việc làm cụ thể, tích cực để thay đổi số phận, hoàn cảnh của người thiệt thòi, chúng ta sẽ có thể thay đổi môi trường sống thành nơi ở hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Ước gì Lời Chúa hôm nay thôi thúc bổn phận và trách nhiệm của chúng ta trong việc lắng nghe lời cầu cứu của anh chị em, của Lời Chúa và tìm cách đáp trả những nhu cầu của con người cũng như thực hành Lời Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày.<o:p></o:p>