PDA

View Full Version : Trái tim yêu thương con người


ndt
09-09-2006, 12:54 PM
Trái tim yêu thương con người (Lc 6, 6-11 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%206:6-11&FontSize=Txt10)).

Tin mừng hôm nay kể lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái về việc làm điều tốt trong ngày hưu lễ. Đức Giêsu cương quyết chữa lành người bệnh bất toại. Cuộc tranh luận đã xảy quyết liệt đến nỗi các luật sĩ và Biệt phái bàn cách thức để đối phó với Đức Giêsu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thái độ yêu thương đối với người bệnh cho thấy việc làm của Đức Giêsu xuất phát từ chính hoàn cảnh thực tế để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của người đang cần giúp đỡ. Khi đó, việc giúp đỡ, quan tâm đến người khác mới thiết thực và có ý nghĩa. Nếu không, việc làm phúc sẽ là phương tiện để đề cao chính mình, chứng tỏ quyền lực của người hành động.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tôn giáo phải thực sự đi vào trái tim con người mới có thể phục vụ con người. Nếu tôn giáo chỉ có nơi lý luận của trí óc nó sẽ dễ trở thành cực đoan, gây ra những phân cách, chia rẽ. Việc thực hành bác ái, giúp đỡ kẻ khác cũng vậy, nghĩa là cần thực hiện với quả tim hơn là với lý lẽ của trí óc. Khi hành động với quả tim yêu thương người ta sẽ thấy làm việc tốt không có giới hạn thời gian và không gian. Đó là dịch vụ liên tục 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần. Nói cách khác, không có dừng làm việc tốt ngay cả trong ngày hưu lễ hay ngày nghỉ ngơi.
<o:p></o:p>
Việc làm tốt cho anh chị em xung quanh có thể mặc nhiều hình thức khác nhau. Có khi là thể hiện sự cảm thông, nhân ái. Nhưng cũng có khi đòi hỏi sự nghiêm khắc, kỷ luật như câu tục ngữ “thương cho roi cho vọt”. Nhưng dù với hình thức nào nó cũng phải thể hiện lòng yêu thương, phải xuất phát từ trái tim nhân ái, cảm thông. Chính tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người mới là thước đo của tất cả hành vi của chúng ta dành cho anh chị em mình.
<o:p></o:p>
Ước gì tình thương vô hạn của Thiên Chúa là mẫu mực và là sức mạnh giúp chúng ta yêu thương phục vụ anh chị em mỗi ngày. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>