PDA

View Full Version : ĐTC cử hành Thánh lễ và Kinh Chiều tại Munich


admin
11-09-2006, 10:41 AM
ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH THÁNH LỄ VÀ KINH CHIỀU TẠI MUNICH


MUNICH. Hơn 250 ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do ĐTC Biển Đức 16 cử hành tại thành phố Munich, nam Đức, sáng chúa nhật 10-9-2006, ngày thứ 2 trong chuyến viếng thăm 6 ngày ngài thực hiện tại quê hương ở miền Bavière.

Thánh lễ diễn ra tại quảng trường Khu Hội Chợ Mới ở ngoại ô thành phố Munich, nơi ĐTC đã làm TGM trong 5 năm trời. Cùng đồng tế với ĐTC có 70 HY, GM, trong đó cũng có một số vị đến từ các nước láng giềng của Đức. Trong số những người hiện diện đặc biệt có tổng thống Đức và phu nhân, cùng với đông đảo quan chức chính quyền địa phương.

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đã mạnh mẽ cảnh giác chống lại xu hướng gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống xã hội, chế nhạo những gì là thánh thiêng, hoặc quan niệm sai lầm về sự bao dung, không dám biểu lộ niềm tin của mình, viện cớ là phải tôn trọng tự do của người khác.

Ngài nêu thí dụ cụ thể về sự thiếu khả năng nhận thức đúng đắn về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi nhiều người ngày nay. ĐTC nói:

”Thỉnh thoảng có GM Phi châu nói với tôi: 'Nếu con trình bày tại Đức các dự án xã hội, tức khắc con thấy những cánh cửa mở rộng. Nhưng nếu con đến Đức với một dự án truyền giảng Tin Mừng, thì con gặp thấy thái độ dè dặt”. Hiển nhiên, một số người nghĩ rằng cần phải cấp thiết thăng tiến các dự án xã hội, trong khi những gì liên quan tới Thiên Chúa, hoặc là đức tin Công Giáo, chỉ là những chuyện riêng và kém phần quan trọng. Nhưng theo kinh nghiệm, các GM ấy thấy rằng việc truyền giảng Tin Mừng phải chiếm ưu tiên, Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô phải được nhận biết, tin tưởng và yêu mến, phải hoán cải các tâm hồn, để những vấn đề xã hội có thể tiến triển, để sự hòa giải có thể tiến hành, - ví dụ, để bệnh Sida có thể bị bài trừ bằng cách chữa trị gốc rễ sâu xa của nó và chăm sóc các bệnh nhân trong sự quan tâm và yêu mến. Sự kiện xã hội và Tin Mừng không thể tách rời khỏi nhau. ĐTC nhấn mạnh rằng:

”Nơi nào chúng ta chỉ mang lại cho con người những kiến thức, sự khéo léo, khả năng kỹ thuật và các dụng cụ, thì quả là quá ít ỏi. Khi ấy chẳng bao lâu sẽ xảy đến những cơ cấu bạo lực, và khả năng phá hủy, giết hại, trở thành khả năng ưu tiên để đạt tới quyền bính, một thứ quyền bính, lẽ ra có thể mang lại luật pháp công chính, nhưng không bao giờ có thể đạt được. Như thế, càng ngày người ta càng xa lìa sự hòa giải, xa lìa sự dấn thân chung cho công lý và tình thương...”

xem tiếp (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=94632)

admin
11-09-2006, 10:44 AM
ĐỨC THÁNH CHA BẮT ĐẦU VIẾNG THĂM MIỀN BAVIÈRE


Chiều thứ bẩy 9-9-2006, ĐTC đã trở về thăm quê hương lần đầu tiên sau 17 tháng được bầu làm Giáo Hoàng. Trong gần 6 ngày, cho đến trưa thứ năm, 14-9-2006, ngài lần lượt viếng thăm Tổng giáo phận Munich, nơi ngài làm TGM 5 năm, rồi hành hương Đền thánh Đức Mẹ Altoetting thuộc giáo phận Passau, con tim Công Giáo của miền Bavière, và sau cùng tại Regensburg, giáo phận nguyên quán của ngài.

Đây là lần thứ 4 ĐTC Biển Đức 16 viếng thăm tại nước ngoài và là lần thứ 2 ngài về thăm nước Đức. Chuyến viếng thăm lần này có khẩu hiệu là ”Ai tin tưởng sẽ không bao giờ lẻ loi”. Đây là câu được nói đến nhiều lần trong bài giảng thánh lễ khai mạc triều đại Giáo Hoàng của ngài ngày 24 tháng 4 năm 2005.

Máy bay chở ĐTC và đoàn tùy tùng cùng với 35 ký giả đã đáp xuống phi trường Munich lúc 15.30 dưới bầu trời nắng đẹp. Tổng thống Đức Horst Koehler, bà thủ tướng Angela Merkel, cả hai đều là tín hữu Tin Lành, đã có mặt tại sân bay cùng với các GM và chính quyền bang Bavière và đông đảo các tín hữu đón tiếp ĐTC cùng với đông đảo các tín hữu.

xem tiếp (http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=94535http://www.oecumene.radiovaticana.org/vie/Articolo.asp?c=94535)

admin
12-09-2006, 09:28 AM
Lời Nguyện của ĐTC tại Trụ Cột Thánh Mẫu Đức Nữ Trinh ngày 9/9/2006

Hỡi Thánh Mẫu của Chúa!

Cha ông chúng con, vào một lúc gặp khốn khó, đã dựng tượng Mẹ ở đây, ngay tâm điểm của thành phố Munich này, và ký thác thành phố này cùng với xứ sở cho việc chăm sóc của Mẹ. Họ muốn được gặp lại Mẹ nhiều lần trên con đường của cuộc sống thường nhật, và muốn học nơi Mẹ đường ngay nẻo chính để sống, để tìm thấy Thiên Chúa và để sống trong thái hòa.

Họ đã đội triều thiên cho Mẹ và dâng cho Mẹ vương trượng, là những gì ở vào lúc đó là biểu hiệu cho việc thống trị quốc gia này, vì họ biết rằng quyền lực và quyền trị bấy giờ ở trong bàn tay nhân lành – bàn tay của một Người Mẹ.

Con của Mẹ, ngay trước khi giã biệt những người môn đệ của mình, đã nói cùng họ rằng: ‘Ai muốn trở nên cao cả trong các con thì phải làm đầy tớ các con, và ai muốn làm đầu thì phải làm nô lệ cho tất cả mọi người’ (Mk 10:43-44).

Ở vào giây phút quyết liệt nhất của đời sống mình, Mẹ đã thưa: ‘Này tôi là tôi tớ Chúa’ (Lk 1:38). Mẹ đã sống trọn cả cuộc đời của Mẹ để phục vụ. Và Mẹ tiếp tục làm như thế suốt giòng lịch sử.

Ở Cana, Mẹ đã âm thầm và khôn khéo chuyển cầu cho đôi phối ngẫu, và Mẹ vẫn tiếp tục làm như thế. Mẹ đã nhận lấy các nhu cầu và quan tâm của con người mà mang chúng đến trước nhan Chúa, trước Người Con của Mẹ. Quyền lực của Mẹ là sự thiện hảo. Quyền năng của Mẹ là việc phục vụ.

Xin Mẹ hãy dạy chúng con – lớn cũng như nhỏ – biết thi hành trách nhiệm của mình như thế. Xin Mẹ hãy giúp chúng con tìm thấy sức mạnh để tự nguyện hòa giải và thứ tha. Xin Mẹ hãy giúp chúng con biết nhẫn nại và khiêm tốn, thế nhưng cũng tự do và can trường, như Mẹ vào giờ khắc thập giá.

Mẹ đã ôm lấy Chúa Giêsu trong vòng tay của Mẹ, con trẻ ban phúc lành, con trẻ cũng là Chúa của thế giới này. Chính Mẹ trở thành một phúc lành khi ôm lấy con trẻ chúc phúc ấy.

Xin Mẹ hãy chúc lành cho chúng con, cho thành phố này và cho xứ sở đây! Xin Mẹ hãy cho Chúa Giêsu cho chúng con, quả phúc của lòng Mẹ! Xin cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 10/9/2006 - Thoidiemmaria.net

admin
12-09-2006, 09:31 AM
Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIII 10/9/2006 ở Munich Đức quốc về vai trò Mẹ Maria là quan thày của xứ Bavaria

Anh Chị Em thân mến!

Trước khi kết thúc việc cử hành Thánh Thể của chúng ta bằng phép lành trọng thể, chúng ta hãy tĩnh lặng nguyện kinh Truyền Tin.

Khi suy niệm các bài đọc trong Thánh Lễ, chúng ta nhận thấy cần thiết biết bao – cho cả đời sống cá nhân cũng như cho cả cuộc chung sống thanh thản an bình với kẻ khác – việc coi Thiên Chúa như là tâm điểm của mọi thực tại và là tâm điểm cho cuộc sống riêng tư của chúng ta.

Mẫu gương tối hậu cho thái độ này là Mẹ Maria, Mẹ Chúa. Suốt cuộc sống trần gian của mình, Mẹ là một người nữ lắng nghe, là vị trinh nữ cởi mở trước Thiên Chúa và tha nhân. Tín hữu đã hiểu điều này từ những thế kỷ sơ khai của Kitô Giáo, bởi thế, nơi tất cả mọi nhu cầu và thử thách của mình, họ đều tin tưởng chạy đến với Mẹ, van nài Mẹ cứu giúp và chuyển cầu cùng Thiên Chúa.

Như chứng từ cho việc này, ở mảnh neat cha ông Baravia của chúng ta đây, có hằng trăm nhà thờ và đền thánh được dâng kính Mẹ Maria. Chúng là những nơi qui tụ vô vàn khách hành hương quanh năm suốt tháng, thành phần phó mình cho tình yêu thương và niềm quan tâm từ mẫu của Mẹ.

Ở Munich đây, tại trung tâm thành phố này, vươn lên trụ cột Mariensaeule, nơi đúng 390 trước đây, Bavaria đã long trọng phó thác cho việc bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa. Hôm qua, cũng tại nơi này, tôi đã lại van xin phúc lành của Vị Quan Thày Bavaria ‘Patrona Bavariae’ cho thành phố này và đất nước đây.

Làm sao chúng ta không đặc biệt nghĩ đến đền thánh Altoetting, nơi tôi sẽ đến hành hương ngày mai? Ở đó tôi hân hoan long trọng khánh thành nguyện đường tôn thờ mới, chính tại nơi ấy, một nguyện đường là dấu hiệu hùng hồn về vai trò của Mẹ Maria: Mẹ là và mãi là nữ tỳ của Chúa, người tỳ nữ không bao giờ đặt mình làm tâm điểm, nhưng muốn hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, muốn dạy chúng ta con đường sống là nhìn nhận Thiên Chúa như tâm điểm của mọi thực tại và là tâm điểm của đời sống cá nhân chúng ta.

Giờ đây chúng ta hãy dâng lên Mẹ lời nguyện cầu của chúng ta.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 10/9/2006 - Thoidiemmaria.net