ndt
12-09-2006, 06:55 PM
Các mối phúc và mối hoạ (Lc 6,20-26 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%206:20-26&FontSize=Txt10)).
Trong Tin mừng Luca, bài giảng khai mạc của Đức Giêsu về Nước Trời gồm có 4 mối phúc và 4 mối hoạ. Đọc qua bài giảng này chúng ta có thể có những thắc mắc, những đồng hoá của các mối phúc và hoạ với chính cuộc sống của mình.
Có lẽ điều thắc mắc lớn nhất là mối phúc đầu tiên: “Phúc cho những kẻ nghèo khó”. Phải chăng Giáo hội không muốn con người được giàu có, ấm no và hạnh phúc hay không muốn xã hội được phát triển? Làm thế nào cảm thấy được chúc phúc khi phải sống nghèo đói, cơ cực trong những khu dân cư nghèo, đông đúc, chật hẹp, trong những khu nhà ổ chuột?
Giáo hội luôn cổ võ thăng tiến cuộc sống con người về mọi mặt, tranh đấu, bảo vệ cho người nghèo. Ưu tiên chọn lựa sống và phục vụ cho người nghèo là lý tưởng, là khẩu hiệu luôn được đề cao hay nhắc đến từ hai, ba thập niên gần đây. Thế nhưng ưu tiên này nhiều khi chưa được thể hiện cách rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của các thành phần dân Chúa. Giáo hội đôi khi vẫn còn bị phê phán là Giáo hội của người giàu. Vì thế, để mối phúc thứ nhất trở thành hiện thực ngay trong cuộc sống này, ưu tiên chọn lựa người nghèo phải đi vào tâm khảm, đi vào cuộc sống của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Nếu không, “ưu tiên phục vụ người nghèo” chỉ là khẩu hiệu phô trương, chỉ là tiếng phèng la.
Tự xét mình, chúng ta có thể cảm thấy mình đáng bị các mối họa vì cuộc sống của mình phần nào đã “giàu có” vì những tiện nghi, vì được hưởng những an ủi cách này hay cách khác, vì thái độ tự hài lòng, thoả mãn về chính mình. Tuy nhiên, thật ra, chúng ta cần ý thức sâu xa hơn về sự nghèo nàn của mình khi cuộc sống không có sự hiện diện hay đồng hành của Chúa. Chúng ta cần nhận ra mình đang đói khát Lời Chúa, công lý, sự thật. Chúng ta đang phải đau khổ, cần phải than khóc vì những mất mát của chính mình, của những người xung quanh và của thế giới.
Bài giảng khai mạc Nước Trời chỉ có hai chọn lựa: các mối phúc và các mối họa, hạnh phúc và bất hạnh, được chúc phúc và bị chúc dữ. Những chọn lựa này khác với quan niệm, tiêu chuẩn của con người. Ước mong mỗi người chúng ta biết chọn lựa sống những điều mang lại hạnh phúc đích thực và giúp biến những mối phúc này thành hiện thực ngay trong cuộc sống hiện tại này.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Trong Tin mừng Luca, bài giảng khai mạc của Đức Giêsu về Nước Trời gồm có 4 mối phúc và 4 mối hoạ. Đọc qua bài giảng này chúng ta có thể có những thắc mắc, những đồng hoá của các mối phúc và hoạ với chính cuộc sống của mình.
Có lẽ điều thắc mắc lớn nhất là mối phúc đầu tiên: “Phúc cho những kẻ nghèo khó”. Phải chăng Giáo hội không muốn con người được giàu có, ấm no và hạnh phúc hay không muốn xã hội được phát triển? Làm thế nào cảm thấy được chúc phúc khi phải sống nghèo đói, cơ cực trong những khu dân cư nghèo, đông đúc, chật hẹp, trong những khu nhà ổ chuột?
Giáo hội luôn cổ võ thăng tiến cuộc sống con người về mọi mặt, tranh đấu, bảo vệ cho người nghèo. Ưu tiên chọn lựa sống và phục vụ cho người nghèo là lý tưởng, là khẩu hiệu luôn được đề cao hay nhắc đến từ hai, ba thập niên gần đây. Thế nhưng ưu tiên này nhiều khi chưa được thể hiện cách rõ ràng, cụ thể trong cuộc sống của các thành phần dân Chúa. Giáo hội đôi khi vẫn còn bị phê phán là Giáo hội của người giàu. Vì thế, để mối phúc thứ nhất trở thành hiện thực ngay trong cuộc sống này, ưu tiên chọn lựa người nghèo phải đi vào tâm khảm, đi vào cuộc sống của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Nếu không, “ưu tiên phục vụ người nghèo” chỉ là khẩu hiệu phô trương, chỉ là tiếng phèng la.
Tự xét mình, chúng ta có thể cảm thấy mình đáng bị các mối họa vì cuộc sống của mình phần nào đã “giàu có” vì những tiện nghi, vì được hưởng những an ủi cách này hay cách khác, vì thái độ tự hài lòng, thoả mãn về chính mình. Tuy nhiên, thật ra, chúng ta cần ý thức sâu xa hơn về sự nghèo nàn của mình khi cuộc sống không có sự hiện diện hay đồng hành của Chúa. Chúng ta cần nhận ra mình đang đói khát Lời Chúa, công lý, sự thật. Chúng ta đang phải đau khổ, cần phải than khóc vì những mất mát của chính mình, của những người xung quanh và của thế giới.
Bài giảng khai mạc Nước Trời chỉ có hai chọn lựa: các mối phúc và các mối họa, hạnh phúc và bất hạnh, được chúc phúc và bị chúc dữ. Những chọn lựa này khác với quan niệm, tiêu chuẩn của con người. Ước mong mỗi người chúng ta biết chọn lựa sống những điều mang lại hạnh phúc đích thực và giúp biến những mối phúc này thành hiện thực ngay trong cuộc sống hiện tại này.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>