admin
16-09-2009, 01:26 PM
TÂM TÌNH TRI ÂN ĐỨC CHA PHAOLÔ - MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC
Ngày nào đây,
Bàn tay cha, Chúa Trời thương thánh hiến
Thơm mùi dầu “ấn tín” dấu tin yêu
Để dâng lên Chúa sớm sớm chiều chiều
Mong níu kéo ơn trời tuôn đổ xuống.
Đến hôm nay hai phần tư kỷ
Cha nhìn về đường trần đã bước qua
Chỉ biết rằng tình yêu Chúa bao la
Muôn muôn đời xin ngợi ca tình Chúa.
Trọng kính Đức Cha Phaolô kính yêu,
Hôm nay, một ngày trọng đại, đáng ghi nhớ trong Năm Thánh Linh Mục, mà Đức cha đã ưu ái dành cho Hội Dòng chúng con, để chúng con có dịp tỏ bày lòng cảm mến tri ân Đức Cha, người cha khả ái, sau 34 năm trong sứ vụ Giám Mục Giáo phận Nha Trang, và 50 năm trong sứ vụ Linh mục của Chúa. Suốt hành trình dâng hiến và phục vụ của Đức Cha suốt nửa thế kỷ qua, đã để lại nơi tâm hồn mỗi người con Mến Thánh Giá Nha Trang một dấu ấn tình phụ tử sâu đậm.
Tạ ơn Chúa vì tình thương bao la cao rộng của Ngài đã thể hiện nơi Đức Cha, và qua Đức Cha, Ngài đã thực hiện những điều lạ lùng nơi Hội Dòng chúng con.
Thật vậy, nhìn lại từng trang sử của Hội Dòng, sau biến cố 1975, Đức Cha về nhận lãnh sứ vụ Giám mục, chăm sóc đoàn con Giáo phận Nha Trang. Trong hoàn cảnh đất nước dao động, nhiêu khê, và rất giới hạn để thi hành nhiệm vụ của vị chủ chăn. Chúng con, Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, một đứa con sinh sau đẻ muộn, một đứa con lưu lạc từ miền Bắc vào đây, trong vòng tay của Mẹ Giáo phận Nha Trang.
Trong hoàn cảnh khó khăn của giai đoạn đầu những năm 1975- 1980, việc đi lai thăm nom con cái (hành trình muc vụ) thật là nhiêu khê! Thế nhưng, Đức Cha vẫn cố gắng tìm dịp để đến với chị em chúng con “để xem chúng nó sống chết thế nào”, vì Đức Cha đã hiểu phần nào số phận không mấy sáng sủa của Hội Dòng chúng con: một Hội Dòng di cư, tại vùng quê nghèo, sống trong những mái tranh vách đất, lụp xụp, thiếu hẳn những tiện nghi tối thiểu, hình ảnh ấy đã đập vào mắt Đức Cha, thực tế này chắc hẳn đã làm Đức Cha suy nghĩ về số phận đáng thương của một Hội Dòng bé nhỏ - sống tự lập. Vâng, chúng con biết, thông tin này đã quấy nhiễu tình phụ tử nơi Đức Cha.
Thế rồi từ nhiều động lực khiến chúng con can đảm thưa lên với Đức Cha: Kính thưa Đức Cha, trước đây Đức cha Phanxicô có ý định đưa Hội Dòng chúng con vào Phan Thiết làm dòng chính của Giáo Phận Phan Thiết, vì Giáo Phận Phan Thiết sắp được thành lập…sự việc chưa thành thì giải phóng đất nước. Vậy bây giờ chúng con xin Đức Cha giới thiệu với Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, cho Hội Dòng chúng con được chính thức làm con Giáo Phận Phan Thiết. Lời trình này làm Đức Cha suy nghĩ, đắn đo. Cuối cùng Đức Cha trả lời: “giải phóng rồi, chúng con còn đi đâu nữa, ở lại đây với cha!” Một câu nói đầy yêu thương và xúc động, đầy tình phụ tử; làm chúng con sung sướng ngỡ ngàng đến nghẹn ngào rơi lệ! Từ đó, chúng con tự tin ở lại bên cha, trong sự quan tâm lo lắng của người cha hiền phủ bóng trên đoàn con.
Hơn thế nữa, Đức Cha chính là hiền phụ đã sinh ra chúng con trong Giáo Phận Nha Trang theo pháp lý. Thật vậy, đầu năm 1995, là đương kim Chủ Tịch Uỷ ban Tu Sĩ của HĐGM Việt Nam, Đức Cha dạy chúng con làm thủ tục hợp thức hóa theo pháp lý để được Tòa Thành công nhận. Đức Cha cũng hướng dẫn tất cả các Hội Dòng di cư cùng làm. Sau một thời gian chờ đợi, ngày 29/06/1995, Đức Cha cho biết: Tòa Thành đã chấp nhận đơn thỉnh nguyện của chúng con, và sau đó cho tất cả các dòng di cư. Từ đó, danh xưng Mến Thánh Giá Nha Trang, gắn kết với vận mạng của Hội Dòng và từng chị em chúng con, trong lòng Giáo Phận Nha Trang thân yêu, chính là nhờ lòng yêu thương, sự quan tâm của Đức Cha mà chúng con đã chính thức trờ thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, chúng con tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha.
Nhìn lại quá khứ, chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu Quan phòng của Thiên Chúa chan hòa trên Hội Dòng chúng con. Lòng nhiệt thành tận tâm của vị mục tử hiền lành dịu dàng, và tình phụ tử sâu đậm của Đức Cha đã dành cho chị em chúng con qua việc duy trì, dưỡng dục và phát triển Hội Dòng, và riêng từng Cộng đoàn về nhiều chiều kích: tinh thần cũng như vật chất. Vâng, Đức cha là hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng cho Giáo Phận Nha Trang, trong đó có Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Chúng con xin ghi sâu ân tình phụ tử, và cúi đầu cảm tạ Đức Cha kính yêu của chúng con.
http://picasaweb.google.com/gianhan/MTGNTMungCPhaolo#slideshow
Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
14/09/2009
Ngày nào đây,
Bàn tay cha, Chúa Trời thương thánh hiến
Thơm mùi dầu “ấn tín” dấu tin yêu
Để dâng lên Chúa sớm sớm chiều chiều
Mong níu kéo ơn trời tuôn đổ xuống.
Đến hôm nay hai phần tư kỷ
Cha nhìn về đường trần đã bước qua
Chỉ biết rằng tình yêu Chúa bao la
Muôn muôn đời xin ngợi ca tình Chúa.
Trọng kính Đức Cha Phaolô kính yêu,
Hôm nay, một ngày trọng đại, đáng ghi nhớ trong Năm Thánh Linh Mục, mà Đức cha đã ưu ái dành cho Hội Dòng chúng con, để chúng con có dịp tỏ bày lòng cảm mến tri ân Đức Cha, người cha khả ái, sau 34 năm trong sứ vụ Giám Mục Giáo phận Nha Trang, và 50 năm trong sứ vụ Linh mục của Chúa. Suốt hành trình dâng hiến và phục vụ của Đức Cha suốt nửa thế kỷ qua, đã để lại nơi tâm hồn mỗi người con Mến Thánh Giá Nha Trang một dấu ấn tình phụ tử sâu đậm.
Tạ ơn Chúa vì tình thương bao la cao rộng của Ngài đã thể hiện nơi Đức Cha, và qua Đức Cha, Ngài đã thực hiện những điều lạ lùng nơi Hội Dòng chúng con.
Thật vậy, nhìn lại từng trang sử của Hội Dòng, sau biến cố 1975, Đức Cha về nhận lãnh sứ vụ Giám mục, chăm sóc đoàn con Giáo phận Nha Trang. Trong hoàn cảnh đất nước dao động, nhiêu khê, và rất giới hạn để thi hành nhiệm vụ của vị chủ chăn. Chúng con, Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, một đứa con sinh sau đẻ muộn, một đứa con lưu lạc từ miền Bắc vào đây, trong vòng tay của Mẹ Giáo phận Nha Trang.
Trong hoàn cảnh khó khăn của giai đoạn đầu những năm 1975- 1980, việc đi lai thăm nom con cái (hành trình muc vụ) thật là nhiêu khê! Thế nhưng, Đức Cha vẫn cố gắng tìm dịp để đến với chị em chúng con “để xem chúng nó sống chết thế nào”, vì Đức Cha đã hiểu phần nào số phận không mấy sáng sủa của Hội Dòng chúng con: một Hội Dòng di cư, tại vùng quê nghèo, sống trong những mái tranh vách đất, lụp xụp, thiếu hẳn những tiện nghi tối thiểu, hình ảnh ấy đã đập vào mắt Đức Cha, thực tế này chắc hẳn đã làm Đức Cha suy nghĩ về số phận đáng thương của một Hội Dòng bé nhỏ - sống tự lập. Vâng, chúng con biết, thông tin này đã quấy nhiễu tình phụ tử nơi Đức Cha.
Thế rồi từ nhiều động lực khiến chúng con can đảm thưa lên với Đức Cha: Kính thưa Đức Cha, trước đây Đức cha Phanxicô có ý định đưa Hội Dòng chúng con vào Phan Thiết làm dòng chính của Giáo Phận Phan Thiết, vì Giáo Phận Phan Thiết sắp được thành lập…sự việc chưa thành thì giải phóng đất nước. Vậy bây giờ chúng con xin Đức Cha giới thiệu với Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, cho Hội Dòng chúng con được chính thức làm con Giáo Phận Phan Thiết. Lời trình này làm Đức Cha suy nghĩ, đắn đo. Cuối cùng Đức Cha trả lời: “giải phóng rồi, chúng con còn đi đâu nữa, ở lại đây với cha!” Một câu nói đầy yêu thương và xúc động, đầy tình phụ tử; làm chúng con sung sướng ngỡ ngàng đến nghẹn ngào rơi lệ! Từ đó, chúng con tự tin ở lại bên cha, trong sự quan tâm lo lắng của người cha hiền phủ bóng trên đoàn con.
Hơn thế nữa, Đức Cha chính là hiền phụ đã sinh ra chúng con trong Giáo Phận Nha Trang theo pháp lý. Thật vậy, đầu năm 1995, là đương kim Chủ Tịch Uỷ ban Tu Sĩ của HĐGM Việt Nam, Đức Cha dạy chúng con làm thủ tục hợp thức hóa theo pháp lý để được Tòa Thành công nhận. Đức Cha cũng hướng dẫn tất cả các Hội Dòng di cư cùng làm. Sau một thời gian chờ đợi, ngày 29/06/1995, Đức Cha cho biết: Tòa Thành đã chấp nhận đơn thỉnh nguyện của chúng con, và sau đó cho tất cả các dòng di cư. Từ đó, danh xưng Mến Thánh Giá Nha Trang, gắn kết với vận mạng của Hội Dòng và từng chị em chúng con, trong lòng Giáo Phận Nha Trang thân yêu, chính là nhờ lòng yêu thương, sự quan tâm của Đức Cha mà chúng con đã chính thức trờ thành Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, chúng con tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha.
Nhìn lại quá khứ, chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu Quan phòng của Thiên Chúa chan hòa trên Hội Dòng chúng con. Lòng nhiệt thành tận tâm của vị mục tử hiền lành dịu dàng, và tình phụ tử sâu đậm của Đức Cha đã dành cho chị em chúng con qua việc duy trì, dưỡng dục và phát triển Hội Dòng, và riêng từng Cộng đoàn về nhiều chiều kích: tinh thần cũng như vật chất. Vâng, Đức cha là hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng cho Giáo Phận Nha Trang, trong đó có Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang. Chúng con xin ghi sâu ân tình phụ tử, và cúi đầu cảm tạ Đức Cha kính yêu của chúng con.
http://picasaweb.google.com/gianhan/MTGNTMungCPhaolo#slideshow
Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
14/09/2009