Đamien
17-09-2009, 07:13 PM
Chúa nhật XXV quanh năm B- Mc 9,29-37
“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. (Mc 9,35)
Cuộc tranh luận xem ai lớn nhất, có lẽ là dư âm của nhiều vấn đề trong cộng đoàn sơ khai và chức tước của các vị tông đồ hay của một xu hướng tìm kiếm danh dự và phẩm chức nơi một vài vị lãnh đạo. Xã hội Do thái lúc ấy rất phân biệt đẳng cấp, ngôi thứ, trong khi Chúa Giêsu thẳng thắn đả kích.
Mc 9,35 trình bày sự đối nghịch: “đầu hết><rốt hết”… Sự đối nghịch diễn tả đứng việc đảo lộn các giá trị mà Chúa Giêsu thực hiện, và việc thay đổi thái độ mà Người đòi hỏi. Sự lớn lao đích thực hệ tại trở nên tôi tớ, và muốn trở nên tôi tớ phải trở nên rốt cùng.
Thái độ Chúa Giêsu muốn là thái độ tự hạ mình làm người rốt hết, như chính Chúa là Thiên Chúa đã tự hạ mình làm người, mang lấy tội lỗi nhân loại, đã mang lấy thập giá cứu chuộc con người.
Chúa muốn người Kitô hữu từ bỏ tham vọng làm lớn, để sống khiêm nhường đơn sơ như một em bé: “kẻ nhỏ nhất chính là kẻ lớn nhất”.
“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. (Mc 9,35)
Cuộc tranh luận xem ai lớn nhất, có lẽ là dư âm của nhiều vấn đề trong cộng đoàn sơ khai và chức tước của các vị tông đồ hay của một xu hướng tìm kiếm danh dự và phẩm chức nơi một vài vị lãnh đạo. Xã hội Do thái lúc ấy rất phân biệt đẳng cấp, ngôi thứ, trong khi Chúa Giêsu thẳng thắn đả kích.
Mc 9,35 trình bày sự đối nghịch: “đầu hết><rốt hết”… Sự đối nghịch diễn tả đứng việc đảo lộn các giá trị mà Chúa Giêsu thực hiện, và việc thay đổi thái độ mà Người đòi hỏi. Sự lớn lao đích thực hệ tại trở nên tôi tớ, và muốn trở nên tôi tớ phải trở nên rốt cùng.
Thái độ Chúa Giêsu muốn là thái độ tự hạ mình làm người rốt hết, như chính Chúa là Thiên Chúa đã tự hạ mình làm người, mang lấy tội lỗi nhân loại, đã mang lấy thập giá cứu chuộc con người.
Chúa muốn người Kitô hữu từ bỏ tham vọng làm lớn, để sống khiêm nhường đơn sơ như một em bé: “kẻ nhỏ nhất chính là kẻ lớn nhất”.