PDA

View Full Version : Xây nhà trên đá


ndt
15-09-2006, 06:35 PM
Xây nhà trên đá (Lc 6,43-49 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%206:43-49&FontSize=Txt10))



<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>
http://www.gpnt.net/images/hinhkt2/Pics/SB129.jpg


</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>
Một ngôi nhà xây trên nền móng bằng đá thường phải tốn nhiều công sức, đầu tư nhiều tiền bạc, ngoại trừ nhà cửa xây ở vùng đồi núi. Người ta phải đào móng sâu rồi xây móng bằng đá để tạo sự vững chắc cho ngôi nhà. Một xã hội, một gia đình được xây dựng trên nền đá vững chắc, nghĩa là được đặt nền móng trên những giá trị đạo đức, luân lý, luật pháp nghiêm minh, vững vàng. Dĩ nhiên, công việc này cũng đòi hỏi phải đầu tư thời gian và công sức.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Một người xây ngôi nhà cuộc đời trên đá là người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Việc lắng nghe đòi hỏi phải tập trung tâm trí, thời gian. Bởi vì không chỉ nghe suông nhưng nhiều khi còn phải tìm hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói hay mặt chữ. Sau đó, đến phần khó khăn hơn là thực hành, là sống theo điều mình đã đón nhận. Đó là biến Lời Chúa thành nguyên tắc suy nghĩ và hành động trong cuộc sống, trong những hoàn cảnh cụ thể phải đương đầu hằng ngày. Điều này cũng không phải dễ dàng vì cuộc sống, hoàn cảnh xã hội không đơn giản, vì những người tiếp xúc hằng ngày thuộc nhiều nguồn gốc văn hoá, sở thích, tính tình khác nhau.
<o:p></o:p>
Đức Giêsu là đá tảng, là nền móng vững chắc để con người xây dựng nhà của họ. Điều này không có nghĩa là khi đó con người không sợ hay sẽ tránh được những thiệt hại, những tàn phá của bão táp, thử thách của cuộc đời. Nhưng người khôn ngoan xây nhà trên đá tảng Giêsu là người biết mời Chúa vào trú ngụ nơi ngôi nhà tâm hồn của mình để chính Chúa ban cho họ sự bình an, lòng tín thác để có thể vượt qua những sóng gió bên ngoài.
<o:p></o:p>
Câu hỏi của Đức Giêsu “Tại sao các người gọi Thầy ‘Lạy Chúa’ nhưng lại không thực hành Lời Thầy dạy bảo” vẫn là một thách đố cho chúng ta. Vì thế, mỗi ngày chúng ta cố gắng đem Lời Chúa vào thực hành trong cuộc sống. Thiên Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng ta và thường xuyên gởi câu hỏi này đến cho con người. Quyết định xây nhà trên đá hay trên cát phần lớn tùy thuộc mỗi người chúng ta.<o:p></o:p>