dust
27-09-2009, 12:40 PM
Trận đấu giao hữu giữa TCV3 và TCV2
http://lh5.ggpht.com/_5dAH2H6JFEc/Sr7bxS7BtJI/AAAAAAAAAZc/pPWUEqkPZoE/s288/g43.jpgNối tiếp trận giao hữu tuần trước, sáng Chúa Nhật 27/9/2009, anh em Tiền chủng Viện TCV3 và TCV2 lại có thêm một trận đấu tại sân Lý Tự Trọng. Đây được coi là một trận đấu kinh điển giữa hai đội hình có thể xem là ngang sức ngang tài mặc dù trong quá khứ TCV2 chưa thắng TCV3 lần nào. Cả hai đội ra sân thi đấu với quyết tâm rất cao. Tất cả sự quyết tâm đó đã được thể hiện qua việc hai đội luôn tạo cơ hội ghi bàn. Mặc dù có thi đấu nhỉn hơn đội bạn nhưng TCV3 lại để thủng lưới trước ngay phút thứ 10 của trận đấu. Cầu thủ đã ghi bàn là Tuấn Khải mang áo số 7. Có lẽ vì thủng lưới trước nên các cầu thủ TCV3 càng quyết tâm hơn, nhịp độ trên sân đang dần nóng lên với những pha tranh chấp bóng quyết liệt.
Kết thúc hiệp một, cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nào.
Sau một vài giây phút giải lao và ổn định lại đội hình, TCV3 tiếp tục vào sân thi đấu, liên tục mở các cuộc tấn công về phía đối phương. Những cố gắng đó đã được đền đáp khi đội trưởng Duy Tân (7) dùng đầu khống chế bóng và ghi bàn thắng đầu tiên cho TCV3 ngay phút thứ 3 đầu hiệp hai. Vào khoảng giữa hiệp hai, TCV2 ghi thêm được một bàn thắng nữa do công của Hoàng Vũ (20). Kết quả 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu nghiêng về TCV2. Mặc dù TCV3 không giành được chiến thắng nhưng đã cống hiến cho khán giả tất cả những kỹ thuật cũng như lòng hăng say với trái bóng tròn.
http://picasaweb.google.com/petquocdat/DaBanh2#slideshow
http://lh5.ggpht.com/_5dAH2H6JFEc/Sr7bxS7BtJI/AAAAAAAAAZc/pPWUEqkPZoE/s288/g43.jpgNối tiếp trận giao hữu tuần trước, sáng Chúa Nhật 27/9/2009, anh em Tiền chủng Viện TCV3 và TCV2 lại có thêm một trận đấu tại sân Lý Tự Trọng. Đây được coi là một trận đấu kinh điển giữa hai đội hình có thể xem là ngang sức ngang tài mặc dù trong quá khứ TCV2 chưa thắng TCV3 lần nào. Cả hai đội ra sân thi đấu với quyết tâm rất cao. Tất cả sự quyết tâm đó đã được thể hiện qua việc hai đội luôn tạo cơ hội ghi bàn. Mặc dù có thi đấu nhỉn hơn đội bạn nhưng TCV3 lại để thủng lưới trước ngay phút thứ 10 của trận đấu. Cầu thủ đã ghi bàn là Tuấn Khải mang áo số 7. Có lẽ vì thủng lưới trước nên các cầu thủ TCV3 càng quyết tâm hơn, nhịp độ trên sân đang dần nóng lên với những pha tranh chấp bóng quyết liệt.
Kết thúc hiệp một, cả hai đội đều không ghi thêm được bàn thắng nào.
Sau một vài giây phút giải lao và ổn định lại đội hình, TCV3 tiếp tục vào sân thi đấu, liên tục mở các cuộc tấn công về phía đối phương. Những cố gắng đó đã được đền đáp khi đội trưởng Duy Tân (7) dùng đầu khống chế bóng và ghi bàn thắng đầu tiên cho TCV3 ngay phút thứ 3 đầu hiệp hai. Vào khoảng giữa hiệp hai, TCV2 ghi thêm được một bàn thắng nữa do công của Hoàng Vũ (20). Kết quả 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu nghiêng về TCV2. Mặc dù TCV3 không giành được chiến thắng nhưng đã cống hiến cho khán giả tất cả những kỹ thuật cũng như lòng hăng say với trái bóng tròn.
http://picasaweb.google.com/petquocdat/DaBanh2#slideshow