admin
17-09-2006, 12:38 PM
Tin từ Đất Sét
http://www.ofmvn.org/chiase/2006/Cs-09-06_files/image031.jpg
(...) Trên vùng đất đồng chua nước mặn này thời tiết bắt đầu khắc nghiệt theo chu kì của mỗi năm. Mưa rồi nắng. Nước sông bắt đầu trở mầu bạc trắng, Giếng ô nhiễm với đá vôi và phèn. Giao thông khó khăn vì đường làng bị mấy chiếc xe công nông nghiền xới và băm nát. Dân chúng bắt đầu mùa cứu trợ rồi. Anh Lâm vừa xin đâu đó được ít tiền mua gạo phát cho dân nghèo. Cứ mỗi gia đình được 10 kilô. Cứ mang về nhà ăn cho qua cơn ngặt nghèo rồi tính sau. Còn nước còn tát. Còn rau trong vườn thì cứ hái. Có khả năng mua chịu hay vay mượn đâu đó thì cứ việc vay. Nếu còn sống thì từ từ trả nợ cũng được. Bên giáo họ Đồng trăng của anh Thiện cũng thế. Vào năm học mới này anh thêm vất vả trăm bề. Em nào có sách vở rồi thì lại thiếu bút viết. Khi có đủ cả bút viết thì lại thiếu túi xách. Có túi xách rồi thì lại không có quần áo mà mặc đi học. Học sinh lớp một mặc áo của ông anh lớp bốn đi học. Ao bỏ vô quần lòi mấy cái dải trắng ra ở hai bắp vế trông y hệt như Đồng kí Khốt vừa đánh nhau với cái cối xay gió xong vậy. Phòng khám xem ra thì hụt vốn nặng. Hi vọng giữ được mái nhà, sườn nhà và đồ y tế thì phước đức lắm rồi. Bệnh đường ruột, phế quản và suy dinh dưỡng nhiều. Trên xứ này kiếm đâu ra tiền mà mua sũa chất lượng cao để mà uống. Tuy là vùng biển nhưng lấy đâu ra hải sản mà ăn. Ngày ba bữa vỗ “bụng rau bộp bộp” là khá lắm rồi. Thỉnh thoảng kiếm được vài con cua đồng hay mấy con tép rang là quí lắm. Vào các dịp lễ lớn thì chỉ có một món duy nhất cây nhà lá vườn và không tốn kém là Cầy tơ mà thôi.
Đấy là chuyện cuộc sống. Còn chuyện giáo xứ thì nhiều thay đổi. Giáo Xứ Đất Sét của anh Lâm vừa bầu ban Hội đồng Giáo xứ mới nhiệm kì 2006-2010 và tổ chức thánh lễ cho 60 em xưng tội và rước lễ lần đầu. Bên giáo ho Vô nhiễm của anh Thiện cũng vừa dâng thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 10 năm xây dựng nhà nguyện với sự hiện diện của Đức Giám mục phó, anh em trong cộng đoàn và anh em trong vùng Diên Khánh, Nha Trang. Trong dịp này anh cũng tổ chức xưng tội và rước lễ lần đầu cho các em trong giáo họ. Trong hai tháng hè vừa qua, anh Thiện mời được hai chị dòng Nữ tử Bác Ai về giúp cho giáo họ trong công tác giáo xứ và xã hội. Anh cũng đã phụ giúp xây dựng được bốn nhà tình thương, giúp học bổng cho 50 em qua quĩ bảo trợ của các ân nhân bên Đức.
http://www.ofmvn.org/chiase/2006/Cs-09-06_files/image033.jpg
http://www.ofmvn.org/chiase/2006/Cs-09-06_files/image031.jpg
(...) Trên vùng đất đồng chua nước mặn này thời tiết bắt đầu khắc nghiệt theo chu kì của mỗi năm. Mưa rồi nắng. Nước sông bắt đầu trở mầu bạc trắng, Giếng ô nhiễm với đá vôi và phèn. Giao thông khó khăn vì đường làng bị mấy chiếc xe công nông nghiền xới và băm nát. Dân chúng bắt đầu mùa cứu trợ rồi. Anh Lâm vừa xin đâu đó được ít tiền mua gạo phát cho dân nghèo. Cứ mỗi gia đình được 10 kilô. Cứ mang về nhà ăn cho qua cơn ngặt nghèo rồi tính sau. Còn nước còn tát. Còn rau trong vườn thì cứ hái. Có khả năng mua chịu hay vay mượn đâu đó thì cứ việc vay. Nếu còn sống thì từ từ trả nợ cũng được. Bên giáo họ Đồng trăng của anh Thiện cũng thế. Vào năm học mới này anh thêm vất vả trăm bề. Em nào có sách vở rồi thì lại thiếu bút viết. Khi có đủ cả bút viết thì lại thiếu túi xách. Có túi xách rồi thì lại không có quần áo mà mặc đi học. Học sinh lớp một mặc áo của ông anh lớp bốn đi học. Ao bỏ vô quần lòi mấy cái dải trắng ra ở hai bắp vế trông y hệt như Đồng kí Khốt vừa đánh nhau với cái cối xay gió xong vậy. Phòng khám xem ra thì hụt vốn nặng. Hi vọng giữ được mái nhà, sườn nhà và đồ y tế thì phước đức lắm rồi. Bệnh đường ruột, phế quản và suy dinh dưỡng nhiều. Trên xứ này kiếm đâu ra tiền mà mua sũa chất lượng cao để mà uống. Tuy là vùng biển nhưng lấy đâu ra hải sản mà ăn. Ngày ba bữa vỗ “bụng rau bộp bộp” là khá lắm rồi. Thỉnh thoảng kiếm được vài con cua đồng hay mấy con tép rang là quí lắm. Vào các dịp lễ lớn thì chỉ có một món duy nhất cây nhà lá vườn và không tốn kém là Cầy tơ mà thôi.
Đấy là chuyện cuộc sống. Còn chuyện giáo xứ thì nhiều thay đổi. Giáo Xứ Đất Sét của anh Lâm vừa bầu ban Hội đồng Giáo xứ mới nhiệm kì 2006-2010 và tổ chức thánh lễ cho 60 em xưng tội và rước lễ lần đầu. Bên giáo ho Vô nhiễm của anh Thiện cũng vừa dâng thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 10 năm xây dựng nhà nguyện với sự hiện diện của Đức Giám mục phó, anh em trong cộng đoàn và anh em trong vùng Diên Khánh, Nha Trang. Trong dịp này anh cũng tổ chức xưng tội và rước lễ lần đầu cho các em trong giáo họ. Trong hai tháng hè vừa qua, anh Thiện mời được hai chị dòng Nữ tử Bác Ai về giúp cho giáo họ trong công tác giáo xứ và xã hội. Anh cũng đã phụ giúp xây dựng được bốn nhà tình thương, giúp học bổng cho 50 em qua quĩ bảo trợ của các ân nhân bên Đức.
http://www.ofmvn.org/chiase/2006/Cs-09-06_files/image033.jpg