PDA

View Full Version : Tin từ Đồng Dài


admin
17-09-2006, 12:42 PM
Tin từ Đồng Dài...

...Đồng Dài vào những ngày hè rất nắng và nóng. Càng về trưa khi mặt trời lên cao thì bầu không khí càng trở nên oai bức và ngột ngạt. Với thời tiết và khí hậu như vậy cho nên ở vùng đất này cũng mang nét đặc trưng. Vào mùa nắng, đất đai trở nên khô cứng như bê tông, muốn trồng một cái cây hay dựng một cây cột thì phải gọi điện cho đội khoang cắt bê tông Sài Gòn ra xử lý, còn vào mùa mưa thì đất lại hóa ra nhão như bùn. Bởi tình trạng ngập úng làm cho những loại cây ngắn ngày phải hy sinh hàng loạt vì … đất nước. Mặc dù điều kiện tự nhiên ở đây không mấy thuận lợi nhưng người dân ở đây vẫn phải bám vào ruộng vườn để sinh sống. Do đó, công việc ở đây chủ yếu vẫn là trồng trọt và chăn nuôi.

Ở cộng đoàn có một mảnh vườn nhỏ bên hông nhà. Mảnh vườn này trồng các loại cây ăn trái như xoài, mít, cam quýt … và cũng đang trong thời kỳ đơm bông kết trái. Với bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của thầy Dũng, những cây cam, cây quýt cho trái trĩu cành. Trong vườn còn nhiều khoảng đất trống và có thể trồng thêm các loại cây khác nhưng không đủ nước tưới nên đành hoãn lại. Hiện tại thì ba anh em chúng tôi vẫn tiếp tục : Dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Khi mưa xuống chúng tôi sẽ bắt tay vào trồng những loại cây mới.

Tiếp đến, xin nói về công việc của Ama Ngọc ở Đồng Dài. Măc dù Ama Ngọc tuổi đã khá cao, mái tóc của ngài đã chuyển sang màu muối tiêu (muối nhiều hơn tiêu) nhưng ngài vẫn giữ được thân hình cân đối và tròn trịa như trứng vịt lộn (xin ngài ân xá cho vì con có tâm hồn ăn uống). Sức lực của ngài vẫn dẻo dai lại có thêm nhiều kinh nghiệm do đó Tỉnh Dòng đã giao phó cho ngài nhiều trọng trách như : Cố vấn Tỉnh Dòng, Phụ trách Cộng đoàn, truyền giáo cho người dân tộc thiểu số … Hè vừa qua, Ama Ngọc đã tập trung nhiều người dân tộc thiểu số như: Giắc-rai, C.Ho, Eđê … để tham gia học lớp giáo lý dự tòng và hôn phối. Cộng tác với Ama Ngọc trong việc dạy giáo lý có thầy Đức Hạnh. Kết thúc khóa học, Chúa Nhật 20 – 8 ngài rửa tội cho hơn 100 dự tòng. Ngài cũng ban Bí tích Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Hôn Phối cho nhiều người khác.

Bên cạnh việc chăm lo cho bà con dân tộc thiểu số về đàng thiêng liêng, Ama Ngọc cũng hết sức quan tâm đến các nhu cầu về vật chất cho họ. Mỗi Chúa Nhật, từ sáng sớm, Ama Ngọc tiếp đón khoảng 100 bà con dân tộc thiểu số đến từ nơi xa 20 – 30 km để sinh hoạt, học giáo lý, tham dự thánh lễ. Cũng trong buổi sáng Chúa Nhật, thầy Lê Huy Mỹ đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con tại phòng khám đa khoa Đồng Dài. Buổi trưa họ ăn cơm chung sau đó nghỉ ngơi đến 13h.30 họ dự lễ do Ama Ngọc chủ tế. Trước khi ra về họ được trợ cấp một số tiền đi xe ôm từ nhà đến đây. Ngài cũng phân phát quần áo, mì gói, sách vở cho họ. Những gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi … sẽ được ngài giúp đỡ đặc biệt. Trong công việc nhiều vất vả này, ngài vẫn mong chờ những tấm lòng hảo tâm cộng tác để thể hiện tình bác ái yêu thương đối với những Đức Kitô nghèo đói nơi đây.

Còn về công việc mục vụ giáo xứ do cha quản xứ Nguyễn Văn Dám đảm trách. Với sức trẻ cộng thêm tinh thần hăng say, nhiệt thành, cha xứ đã làm cho bộ mặt giáo xứ có nhiều thay đổi. Đời sống đạo đức của giáo dân ngày càng tiến bộ, nhiều hội đoàn mới được thành lập, đặc biệt là nhóm 26 em tu sinh đang được ngài vun trồng ơn gọi, tương lai sẽ là những người phục vụ cho Nước Chúa và Giáo Hội.
Ngày 15 – 8 vừa qua, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, bổn mạng của giáo xứ, ngài đã chuẩn bị cho tâm hồn của giáo dân thật sốt sắng với tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ và Tam Nhật tĩnh tâm. Tối trước ngày lễ có cuộc rước Đức Mẹ xung quanh nhà thờ thật trang nghiêm, trật tự. Thánh lễ Chính ngày Đức Mẹ Hồn Xác lên trời của giáo xứ càng thêm hân hoan, trang trọng vì có thêm 25 em được xưng tội rước lễ lần đầu.

Năm học giáo lý 2006 – 2007 của các em trong giáo xứ được khai giảng vào ngày 20 – 8. Trong thánh lễ có nghi thức trao sách Tin Mừng và nến cháy với câu chủ đề: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”.

Tân Binh