ndt
18-09-2006, 07:20 PM
Cứu sống hai mẹ con bà goá thành Naim (Lc 7,11-1 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%207:11-17&FontSize=Txt10)7)
Trong xã hội Do Thái, người phụ nữ goá bụa rất cơ cực, đơn độc vì không có nơi nương tựa, không có người đàn ông lên tiếng bảo vệ trong đời sống xã hội. Vì thế, khi làm cho đứa con trai duy nhất của bà goá thành Naim sống lại, Đức Giêsu đã phục sinh cả hai mẹ con. Hai con người rời bỏ cuộc sống: người con trai chết được đem ra nghĩa địa chôn cất, người mẹ goá trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, không còn ai chăm sóc, bảo vệ mình trong đời sống xã hội. Một cách nào đó, bà cũng chết dần chết mòn. Đức Giêsu đã cảm thương trước hoàn cảnh éo le này nên đã thực hiện phép lạ cứu sống con trai bà goá và qua đó cũng mang lại sự sống tinh thần, niềm hy vọng cho người mẹ. Quả thật, bà lại được người con chăm nom, lên tiếng bênh vực khi cần trong cuộc sống nơi công cộng. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong khi đi rao giảng Đức Giêsu chỉ thực hiện phép lạ hồi sinh cho ba người: con gái Zairô, ông Lazarô và con trai bà goá thành Naim. Ba phép lạ này không phải với chủ đích cứu những người này khỏi cái chết phần xác, vì chết là thân phận của con người, nhưng nhằm nêu cao Đức Giêsu là chủ sự sống cũng như sự chết của con người. Tin tưởng nơi Đức Giêsu sẽ giúp chúng ta vượt qua những lo âu, sợ hãi, bấp bênh, hay tất cả những gì vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Thiên Chúa không tình cờ chăm sóc con người. Trái lại, trong sự quan phòng yêu thương của Ngài, con người luôn được bảo vệ khỏi những hiểm nguy, thất vọng, dù nhiều khi chúng ta không hiểu hoặc không thấy rõ ràng sự quan phòng này. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu, Đấng viếng thăm con người bằng cách đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người khi bênh vực, bảo vệ con người khỏi những bất công của xã hội, của tôn giáo. Đó là tấm gương cho mỗi người chúng ta trong việc mang lại niềm hy vọng, hạnh phúc cho những người bất hạnh, nghèo khổ, chịu thiệt thòi trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta không thể làm cho người chết sống lại về phần xác nhưng có nhiều dịp để giúp anh chị em sống lại phần tinh thần hay tâm linh. Nhờ đó, con người sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa tiếp tục thăm viếng họ qua những trung gian là mỗi người Kitô hữu chúng ta. <o:p></o:p>
Trong xã hội Do Thái, người phụ nữ goá bụa rất cơ cực, đơn độc vì không có nơi nương tựa, không có người đàn ông lên tiếng bảo vệ trong đời sống xã hội. Vì thế, khi làm cho đứa con trai duy nhất của bà goá thành Naim sống lại, Đức Giêsu đã phục sinh cả hai mẹ con. Hai con người rời bỏ cuộc sống: người con trai chết được đem ra nghĩa địa chôn cất, người mẹ goá trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu, không còn ai chăm sóc, bảo vệ mình trong đời sống xã hội. Một cách nào đó, bà cũng chết dần chết mòn. Đức Giêsu đã cảm thương trước hoàn cảnh éo le này nên đã thực hiện phép lạ cứu sống con trai bà goá và qua đó cũng mang lại sự sống tinh thần, niềm hy vọng cho người mẹ. Quả thật, bà lại được người con chăm nom, lên tiếng bênh vực khi cần trong cuộc sống nơi công cộng. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong khi đi rao giảng Đức Giêsu chỉ thực hiện phép lạ hồi sinh cho ba người: con gái Zairô, ông Lazarô và con trai bà goá thành Naim. Ba phép lạ này không phải với chủ đích cứu những người này khỏi cái chết phần xác, vì chết là thân phận của con người, nhưng nhằm nêu cao Đức Giêsu là chủ sự sống cũng như sự chết của con người. Tin tưởng nơi Đức Giêsu sẽ giúp chúng ta vượt qua những lo âu, sợ hãi, bấp bênh, hay tất cả những gì vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Thiên Chúa không tình cờ chăm sóc con người. Trái lại, trong sự quan phòng yêu thương của Ngài, con người luôn được bảo vệ khỏi những hiểm nguy, thất vọng, dù nhiều khi chúng ta không hiểu hoặc không thấy rõ ràng sự quan phòng này. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu, Đấng viếng thăm con người bằng cách đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người khi bênh vực, bảo vệ con người khỏi những bất công của xã hội, của tôn giáo. Đó là tấm gương cho mỗi người chúng ta trong việc mang lại niềm hy vọng, hạnh phúc cho những người bất hạnh, nghèo khổ, chịu thiệt thòi trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta không thể làm cho người chết sống lại về phần xác nhưng có nhiều dịp để giúp anh chị em sống lại phần tinh thần hay tâm linh. Nhờ đó, con người sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa tiếp tục thăm viếng họ qua những trung gian là mỗi người Kitô hữu chúng ta. <o:p></o:p>