ndt
19-09-2006, 07:09 PM
Đức Giêsu gần gũi với con người (Lc 7,31-35 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%207:31-35&FontSize=Txt10))
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nhiều lần đến ăn uống với những hạng người khác nhau. Chẳng hạn, Đức Giêsu đến dự tiệc cuới Cana, ghé dùng bữa nhiều lần tại nhà chị em Matta, Maria và Lazarô, hoặc đến dự bữa tiệc ‘đổi đời’ của Giakêu… Con Thiên Chúa nhập thể muốn sống gần gũi con người bằng cuộc sống, cách cư xử rất là nhân bản. Thế nhưng con người cảm thấy khó chấp nhận việc Đức Giêsu ăn uống, gặp gỡ con người, nhất là những người bị coi là tội lỗi, bị đặt ngoài lề xã hội hay tôn giáo. Họ cho rằng Đức Giêsu là con người mê ăn uống.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thật ra những người phê phán Đức Giêsu là những người cố tình không chấp nhận thực tế đang diễn ra trước mắt họ. Họ cố chấp, mù quáng, luôn tìm mọi lý lẽ để không tin vào Đức Giêsu, để xa cách tấm lòng yêu thương của Người. Chính vì thế, họ phỏng đoán hay nhận định sai lầm về Đức Giêsu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Con người ngày nay, trong đó có mỗi người chúng ta, cũng thường tìm cách để xa lánh Thiên Chúa và Đức Giêsu, qua thái độ lơ là, lười biếng gặp gỡ Chúa. Con người cảm thấy khó khăn khi chấp nhận một Thiên Chúa gần gũi, muốn đi vào cuộc sống của họ. Kết quả là con người càng ngày càng muốn giữ một khoảng cách giữa họ và Thiên Chúa. Vì sự xa cách đó mà chúng ta cũng có những phán đoán sai lầm về tình thương, lòng nhân từ tha thứ của Chúa dành cho con người.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Các Thánh Tử đạo Hàn Quốc (Triều Tiên) mà Giáo hội mừng kính hôm nay (20/9) là một mẫu gương của việc gắn bó mật thiết, trung thành với Đức Kitô. Đức tin Kitô giáo đã đến Hàn Quốc vào thế kỷ 17 nhờ gương can đảm, trung thành của các giáo dân. Họ đã tìm mọi cách để liên lạc với các giám mục, linh mục nước ngoài, để có thể trung thành đón nhận giáo lý, các bí tích của Giáo hội, dù gặp phải nhiều khó khăn, gian khổ, cấm cách và cực hình.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong hiển thánh cho 103 vị Tử đạo Hàn quốc vào ngày <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:date Year="1984" Day="6" Month="5">6/5/1984</st1:date>. Đa số các vị tử đạo là giáo dân, gồm 47 nữ và 45 nam giáo dân, vài linh mục, và chỉ có 3 thừa sai người Pháp. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa, ở gần chúng ta và chúng ta tìm cách để gần gũi Chúa hầu có thể hiểu biết đúng đắn về Ngài cũng như sống trung thành với giáo huấn của Ngài.
http://www.catholicculture.org/Lit/pictures/9_20_andrew_kim3.jpghttp://www.catholicculture.org/Lit/pictures/9_20_andrew_kim2.jpg<o:p></o:p>
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nhiều lần đến ăn uống với những hạng người khác nhau. Chẳng hạn, Đức Giêsu đến dự tiệc cuới Cana, ghé dùng bữa nhiều lần tại nhà chị em Matta, Maria và Lazarô, hoặc đến dự bữa tiệc ‘đổi đời’ của Giakêu… Con Thiên Chúa nhập thể muốn sống gần gũi con người bằng cuộc sống, cách cư xử rất là nhân bản. Thế nhưng con người cảm thấy khó chấp nhận việc Đức Giêsu ăn uống, gặp gỡ con người, nhất là những người bị coi là tội lỗi, bị đặt ngoài lề xã hội hay tôn giáo. Họ cho rằng Đức Giêsu là con người mê ăn uống.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thật ra những người phê phán Đức Giêsu là những người cố tình không chấp nhận thực tế đang diễn ra trước mắt họ. Họ cố chấp, mù quáng, luôn tìm mọi lý lẽ để không tin vào Đức Giêsu, để xa cách tấm lòng yêu thương của Người. Chính vì thế, họ phỏng đoán hay nhận định sai lầm về Đức Giêsu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Con người ngày nay, trong đó có mỗi người chúng ta, cũng thường tìm cách để xa lánh Thiên Chúa và Đức Giêsu, qua thái độ lơ là, lười biếng gặp gỡ Chúa. Con người cảm thấy khó khăn khi chấp nhận một Thiên Chúa gần gũi, muốn đi vào cuộc sống của họ. Kết quả là con người càng ngày càng muốn giữ một khoảng cách giữa họ và Thiên Chúa. Vì sự xa cách đó mà chúng ta cũng có những phán đoán sai lầm về tình thương, lòng nhân từ tha thứ của Chúa dành cho con người.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Các Thánh Tử đạo Hàn Quốc (Triều Tiên) mà Giáo hội mừng kính hôm nay (20/9) là một mẫu gương của việc gắn bó mật thiết, trung thành với Đức Kitô. Đức tin Kitô giáo đã đến Hàn Quốc vào thế kỷ 17 nhờ gương can đảm, trung thành của các giáo dân. Họ đã tìm mọi cách để liên lạc với các giám mục, linh mục nước ngoài, để có thể trung thành đón nhận giáo lý, các bí tích của Giáo hội, dù gặp phải nhiều khó khăn, gian khổ, cấm cách và cực hình.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tuyên phong hiển thánh cho 103 vị Tử đạo Hàn quốc vào ngày <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:date Year="1984" Day="6" Month="5">6/5/1984</st1:date>. Đa số các vị tử đạo là giáo dân, gồm 47 nữ và 45 nam giáo dân, vài linh mục, và chỉ có 3 thừa sai người Pháp. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang ở giữa, ở gần chúng ta và chúng ta tìm cách để gần gũi Chúa hầu có thể hiểu biết đúng đắn về Ngài cũng như sống trung thành với giáo huấn của Ngài.
http://www.catholicculture.org/Lit/pictures/9_20_andrew_kim3.jpghttp://www.catholicculture.org/Lit/pictures/9_20_andrew_kim2.jpg<o:p></o:p>