admin
06-11-2009, 06:36 PM
Giáo xứ Cầu Ké rước kiệu cuối tháng Mân Côi
Cầu Ké – Theo thông lệ, cuối tháng Mân Côi, vào ngày thứ bảy, 31-10-2009, lúc 6 giờ chiều, Giáo xứ tổ chức rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Khi đi kiệu mỗi người cầm theo cây nến. Kiệu Đức Mẹ được dừng lại 4 điểm. Trước tiên là nơi cung thánh, lần chục thứ nhất của mầu nhiệm vui. Chục thứ hai bắt đầu di chuyển và dừng lại ở tiền đường nhà thờ, tại đây các em thiếu nhi múa tôn vinh Đức Mẹ qua bài “thắm lên màu hoa”. Bắt đầu chục thứ ba đoàn kiệu di chuyển và dừng lại phía sau nhà thờ để các em thiếu nhi tung hoa Đức Mẹ. Chục thứ tư tiếp tục di chuyển về Đài Đức Mẹ, trong khi lần chục thứ năm nơi Đài Đức Mẹ, mỗi người tiến dâng lên Đức Mẹ những lời nguyện riêng của mình được viết trong giấy, sau chục thứ năm, Cha xứ đốt những lời nguyện ấy dâng lên cho Đức Mẹ. Hòa với khói hương lời nguyện của Giáo dân, các em Chuẩn viện Hòa Bình của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, múa vũ khúc “Tình khúc Mân Côi”. Kết thúc bằng Thánh lễ tại Đài Đức Mẹ. Tất cả đều diễn tiến trong bầu khí thánh thiện, trang nghiêm... Xin Đức Mẹ giữ gìn Giáo xứ chúng con trong ân tình Chúa.
http://picasaweb.google.com/gianhan/GxCauKeKieuCuoiThang10#slideshow
Ngọc Duy
Cầu Ké – Theo thông lệ, cuối tháng Mân Côi, vào ngày thứ bảy, 31-10-2009, lúc 6 giờ chiều, Giáo xứ tổ chức rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Khi đi kiệu mỗi người cầm theo cây nến. Kiệu Đức Mẹ được dừng lại 4 điểm. Trước tiên là nơi cung thánh, lần chục thứ nhất của mầu nhiệm vui. Chục thứ hai bắt đầu di chuyển và dừng lại ở tiền đường nhà thờ, tại đây các em thiếu nhi múa tôn vinh Đức Mẹ qua bài “thắm lên màu hoa”. Bắt đầu chục thứ ba đoàn kiệu di chuyển và dừng lại phía sau nhà thờ để các em thiếu nhi tung hoa Đức Mẹ. Chục thứ tư tiếp tục di chuyển về Đài Đức Mẹ, trong khi lần chục thứ năm nơi Đài Đức Mẹ, mỗi người tiến dâng lên Đức Mẹ những lời nguyện riêng của mình được viết trong giấy, sau chục thứ năm, Cha xứ đốt những lời nguyện ấy dâng lên cho Đức Mẹ. Hòa với khói hương lời nguyện của Giáo dân, các em Chuẩn viện Hòa Bình của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, múa vũ khúc “Tình khúc Mân Côi”. Kết thúc bằng Thánh lễ tại Đài Đức Mẹ. Tất cả đều diễn tiến trong bầu khí thánh thiện, trang nghiêm... Xin Đức Mẹ giữ gìn Giáo xứ chúng con trong ân tình Chúa.
http://picasaweb.google.com/gianhan/GxCauKeKieuCuoiThang10#slideshow
Ngọc Duy