ndt
20-09-2006, 06:36 PM
Sự quảng đại cho đi của Matthêu (Mt 9,9-13) (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mt 9:9-13&FontSize=Txt10)
Ngày nay, các học giả cho rằng Matthêu là một người lớn tuổi hơn các vị tông đồ khác, là người có học vấn, có nghề nghiệp ổn định và khá giàu có trong xã hội Do Thái thời đó. Làm nghề thu thuế cho đế quốc Rôma đang cai trị người Do Thái, Matthêu bị người đồng hương khinh bỉ, coi là người tội lỗi vì cộng tác với người Rôma ngoại giáo và vì dễ dàng kiếm tiền bỏ vào túi cho riêng mình. Nhưng chắc cũng có nhiều người ganh tị vì địa vị, tài sản của ông. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Matthêu đã từ bỏ công việc, của cải khi được kêu gọi và ngay lập tức đi theo làm môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta có thể phỏng đoán là Matthêu thán phục lời rao giảng, cuộc sống của Đức Giêsu và nhất là tình thương dành cho ông. Cũng có thể suy luận là Matthêu không hạnh phúc cho lắm khi hành nghề thu thuế cho người Rôma, một nghề không mấy sử dụng hết khả năng của ông, một công việc chỉ biết gom góp, thu tích tiền bạc hơn là phân phát, chỉ biết nhận hơn là biết cho đi. Chính vì thế khi được mời gọi đi theo Đức Giêsu, ông cảm thấy hạnh phúc đích thực là biết cho đi, biết chia sẻ những tài năng của ông. Thế giới vật chất không còn chiếm địa vị độc tôn nơi tâm hồn của Matthêu. Quả thật, ông đã biết sử dụng những khả năng của mình để trở thành một vị tông đồ và tác giả Tin mừng.<o:p></o:p>
Cuộc đời của Matthêu vẫn là một thách thức và lời mời gọi cho con người hôm nay. Trong một thế giới, xã hội mà nhiều người cố gắng thu tích hay đề cao của cải vật chất, quyền bính hay quyền lực. Sự từ bỏ của Matthêu là một sứ điệp rất hợp thời kêu gọi người kitô hữu hãy biết can đảm đi ngược dòng để biết tìm kiếm hạnh phúc tinh thần, đích thực hơn là những gì tạm thời, mau qua.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đi theo làm môn đệ Đức Giêsu là chia sẻ những gì chúng ta có cho những ai đang cần, là cho đi thời gian để giúp đỡ người cô thân cô thế, để gặp gỡ Chúa và tha nhân. Cho đi không phải là dễ dàng nhưng khi làm được những việc này chúng ta sẽ cảm thấy bình an. Những khi chúng ta cảm thấy không hạnh phúc như Matthêu chúng ta hãy thử nhìn xem cuộc sống của mình đã biết cho đi hay chưa, hay là chỉ biết nhận và không biết cho. Có thể những khả năng chúng ta đón nhận từ Chúa chưa được sử dụng hết mức, đúng cách hay còn bị chôn vùi. Khi biết quảng đại cho đi thì, qua cách chúng ta sống và liên hệ với người khác, chúng ta có thể là tông đồ, ngôn sứ, tác giả Tin mừng, mục tử và thày dạy cho anh chị em. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước gì chúng ta biết quảng đại đáp lời Chúa mời gọi và can đảm, sẵn sàng cho đi như thánh Matthêu đã nêu gương.<o:p></o:p>
Ngày nay, các học giả cho rằng Matthêu là một người lớn tuổi hơn các vị tông đồ khác, là người có học vấn, có nghề nghiệp ổn định và khá giàu có trong xã hội Do Thái thời đó. Làm nghề thu thuế cho đế quốc Rôma đang cai trị người Do Thái, Matthêu bị người đồng hương khinh bỉ, coi là người tội lỗi vì cộng tác với người Rôma ngoại giáo và vì dễ dàng kiếm tiền bỏ vào túi cho riêng mình. Nhưng chắc cũng có nhiều người ganh tị vì địa vị, tài sản của ông. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Matthêu đã từ bỏ công việc, của cải khi được kêu gọi và ngay lập tức đi theo làm môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta có thể phỏng đoán là Matthêu thán phục lời rao giảng, cuộc sống của Đức Giêsu và nhất là tình thương dành cho ông. Cũng có thể suy luận là Matthêu không hạnh phúc cho lắm khi hành nghề thu thuế cho người Rôma, một nghề không mấy sử dụng hết khả năng của ông, một công việc chỉ biết gom góp, thu tích tiền bạc hơn là phân phát, chỉ biết nhận hơn là biết cho đi. Chính vì thế khi được mời gọi đi theo Đức Giêsu, ông cảm thấy hạnh phúc đích thực là biết cho đi, biết chia sẻ những tài năng của ông. Thế giới vật chất không còn chiếm địa vị độc tôn nơi tâm hồn của Matthêu. Quả thật, ông đã biết sử dụng những khả năng của mình để trở thành một vị tông đồ và tác giả Tin mừng.<o:p></o:p>
Cuộc đời của Matthêu vẫn là một thách thức và lời mời gọi cho con người hôm nay. Trong một thế giới, xã hội mà nhiều người cố gắng thu tích hay đề cao của cải vật chất, quyền bính hay quyền lực. Sự từ bỏ của Matthêu là một sứ điệp rất hợp thời kêu gọi người kitô hữu hãy biết can đảm đi ngược dòng để biết tìm kiếm hạnh phúc tinh thần, đích thực hơn là những gì tạm thời, mau qua.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đi theo làm môn đệ Đức Giêsu là chia sẻ những gì chúng ta có cho những ai đang cần, là cho đi thời gian để giúp đỡ người cô thân cô thế, để gặp gỡ Chúa và tha nhân. Cho đi không phải là dễ dàng nhưng khi làm được những việc này chúng ta sẽ cảm thấy bình an. Những khi chúng ta cảm thấy không hạnh phúc như Matthêu chúng ta hãy thử nhìn xem cuộc sống của mình đã biết cho đi hay chưa, hay là chỉ biết nhận và không biết cho. Có thể những khả năng chúng ta đón nhận từ Chúa chưa được sử dụng hết mức, đúng cách hay còn bị chôn vùi. Khi biết quảng đại cho đi thì, qua cách chúng ta sống và liên hệ với người khác, chúng ta có thể là tông đồ, ngôn sứ, tác giả Tin mừng, mục tử và thày dạy cho anh chị em. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước gì chúng ta biết quảng đại đáp lời Chúa mời gọi và can đảm, sẵn sàng cho đi như thánh Matthêu đã nêu gương.<o:p></o:p>