admin
22-09-2006, 01:04 PM
<CENTER>CỬ HÀNH BÍ TÍCH Ở VIỆT NAM XƯA
Lm. Ðỗ Quang Chính, Dòng Tên.
Bài được sưu tầm từ CD VietCatholic</CENTER>
Vào thời điểm ông Kha Luân Bố lần đầu tiên đặt chân lên đảo Watling (phía Bắc không cách xa Cuba ngày nay bao nhiêu), tức là bắt đầu khám phá ra Châu Mỹ ngày 12-10-1492, thì khoảng cách giữa các dân tộc trên mỗi Châu và các Châu với nhau, còn rất là xa lạ ! Mấy chục năm sau, 1521, khi nhà thám hiểm Magalhaẽs tới đất Philipin, và đoàn thám hiểm của ông trở thành đám người thứ nhất của nhân loại đi vòng quanh quả địa cầu từ hướng Tây sang Ðông, thì "như hai đầu được nối lại với nhau" thành một vòng tròn. Từ đó trở đi, trái đất của chúng ta được "bó tròn lại" và các dân tộc thế giới, các sự vật ... coi như trở thành "một gói".
Các nhà thám hiểm Âu Châu, cụ thể của hai đế quốc Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha, cứ theo cái đà đó, mỗi ngày mở rộng tầm hoạt động và tầm nhìn rộng lớn hơn. Ðến khi ông Tasman đi vòng quanh xa xa nước Úc ngày nay và dừng chân tại Tasmania (1642-1644), nhất là khi hai nhà thám hiểm Bougainville (1768) và Cock (1770) hoàn toàn vòng quanh sát đất Úc, thì coi như họ đã hiểu được Úc là Châu thứ năm của thế giới.
Vậy là từ ngày khám phá ra Mỹ Châu và Úc Châu, người ta mới biết được trên quả địa cầu của chúng ta có tới 5 lục địa, chứ không phải là ba : Âu Phi, Á.
Nhờ những khám phá mới này, Giáo Hội Roma cũng mở rộng tầm nhìn ra thế giới, không phải là thế giới mặt bằng, mà là một trái đất tròn, một địa cầu xoay quanh mặt trời. Nhất là từ năm 1622 khi thành lập Thánh Bộ Truyền Bá Ðức Tin, Giáo Hội càng say xưa với nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng do Chúa trao phó. Ðạo Chúa bây giờ không phải chỉ hạn hẹp trong mấy vùng Tây Âu, Ðông Âu, Trung Ðông và Bắc Phi.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://lavangparish.org/v_collection1_07.html)
Lm. Ðỗ Quang Chính, Dòng Tên.
Bài được sưu tầm từ CD VietCatholic</CENTER>
Vào thời điểm ông Kha Luân Bố lần đầu tiên đặt chân lên đảo Watling (phía Bắc không cách xa Cuba ngày nay bao nhiêu), tức là bắt đầu khám phá ra Châu Mỹ ngày 12-10-1492, thì khoảng cách giữa các dân tộc trên mỗi Châu và các Châu với nhau, còn rất là xa lạ ! Mấy chục năm sau, 1521, khi nhà thám hiểm Magalhaẽs tới đất Philipin, và đoàn thám hiểm của ông trở thành đám người thứ nhất của nhân loại đi vòng quanh quả địa cầu từ hướng Tây sang Ðông, thì "như hai đầu được nối lại với nhau" thành một vòng tròn. Từ đó trở đi, trái đất của chúng ta được "bó tròn lại" và các dân tộc thế giới, các sự vật ... coi như trở thành "một gói".
Các nhà thám hiểm Âu Châu, cụ thể của hai đế quốc Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha, cứ theo cái đà đó, mỗi ngày mở rộng tầm hoạt động và tầm nhìn rộng lớn hơn. Ðến khi ông Tasman đi vòng quanh xa xa nước Úc ngày nay và dừng chân tại Tasmania (1642-1644), nhất là khi hai nhà thám hiểm Bougainville (1768) và Cock (1770) hoàn toàn vòng quanh sát đất Úc, thì coi như họ đã hiểu được Úc là Châu thứ năm của thế giới.
Vậy là từ ngày khám phá ra Mỹ Châu và Úc Châu, người ta mới biết được trên quả địa cầu của chúng ta có tới 5 lục địa, chứ không phải là ba : Âu Phi, Á.
Nhờ những khám phá mới này, Giáo Hội Roma cũng mở rộng tầm nhìn ra thế giới, không phải là thế giới mặt bằng, mà là một trái đất tròn, một địa cầu xoay quanh mặt trời. Nhất là từ năm 1622 khi thành lập Thánh Bộ Truyền Bá Ðức Tin, Giáo Hội càng say xưa với nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng do Chúa trao phó. Ðạo Chúa bây giờ không phải chỉ hạn hẹp trong mấy vùng Tây Âu, Ðông Âu, Trung Ðông và Bắc Phi.
http://gpnt.net/images/arrow_dyn.gif (http://lavangparish.org/v_collection1_07.html)