PDA

View Full Version : Điều kiện để được mùa


ndt
22-09-2006, 06:35 PM
Điều kiện để được mùa (Lc 8,4-15 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%208:4-15&FontSize=Txt10))

Dụ ngôn Người gieo giống liên hệ đến công việc của nông dân từ việc chuẩn bị đất gieo trồng, sự chăm sóc trong thời gian cây lúa mọc lên cho đến lúc đơm bông và cuối cùng là mùa gặt. Nhà nông phải vất vả chuẩn bị mảnh ruộng, dọn dẹp cỏ dại, cắt gốc rạ còn lại, rồi cày sâu, cuốc bẩm, dẫn nước vào ruộng. Sau khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng thì mới gieo giống bởi vì mùa màng sẽ bội thu hay thất bại phần lớn tùy thuộc vào chất lượng màu mỡ của đất cũng như những khâu chuẩn bị trước khi gieo trồng. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hạt giống mà Thiên Chúa gieo vào tâm hồn chúng ta là thứ hạt giống tốt. Nếu mất mùa, không thể đổ lỗi cho chất lượng của hạt giống. Nhưng phải xem lại cách chúng ta chuẩn bị mảnh đất tâm hồn để có thể đón nhận và làm cho hạt giống mọc lên rồi sinh bông kết trái tốt đẹp.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Có hạt rơi bên vệ đường hay trên lối đi nơi nhiều người qua lại. Khi tâm hồn luôn giao động, có nhiều ảnh hưởng bên ngoài tác động thì hạt giống Lời Chúa khó mà tìm được nơi thuận tiện để phát triển. Có hạt rơi trên đá sỏi. Đó là tâm hồn cứng cỏi, khô khan, không biết yêu thương. Có hạt rơi vào bụi gai. Nơi mảnh đất tâm hồn này cây lúa cùng mọc chung với gai góc hay nhiều thứ cây khác. Tâm hồn bị chia ra nhiều mảnh và chỉ có một phần nhỏ dành cho hạt giống Lời Chúa. Có hạt rơi vào đất tốt. Đó là tâm hồn được cày bừa sẵn sàng, đất đã trở nên mềm vì có nước non đầy đủ. Khi đó, tâm hồn không bị sự náo động chi phối, trái lại có sự yên lặng cần thiết để có thể lắng nghe được Lời Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thửa đất tâm hồn chúng ta có những lúc khô khan nhưng cũng có những lúc thuận tiện để hạt giống nẩy mầm. Hãy chú ý đến những thời gian, nơi chốn phù hợp, những cản trở cần phải loại trừ, nhờ đó chúng ta mới có thể làm cho hạt giống mọc lên tươi tốt và sinh hoa kết trái. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Xin Chúa giúp chúng ta biết không ngại khó khăn gian khổ để chuẩn bị tâm hồn, để loại trừ những gì cản trở hạt giống Lời Chúa mọc lên. Ước gì chúng ta biết bắt chước những nông dân siêng năng, cần mẫn sửa soạn thửa đất tâm hồn để Lời Chúa sinh hoa kết trái trong cuộc sống mỗi ngày.<o:p></o:p>