admin
06-12-2009, 08:50 PM
<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=120 align=left border=0 hasbox="2"><TBODY hasbox="2"><TR hasbox="2"><TD hasbox="2">http://lsvn.info/modules/News/pic/small_1260036296.nv.jpg </TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>
Cơ sở Khuyết Tật Liên San Nha Trang mừng Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật
Hôm nay, 03/12/09, Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật, các em khuyết tật thuộc cơ sở Khuyết Tật Liên San Nha Trang được vui chơi trong một bầu khí thân thương đằm thắm tình gia đình. Dù không nói được như bao bạn trẻ khác, không thể hát nỗi thành câu những bài hát sinh hoạt mà thường tình các bạn trẻ đồng trang lứa rất thích, nhưng các em của chúng tôi vẫn diễn tả một niềm vui chẳng thua kém chi ai.
http://i613.photobucket.com/albums/tt220/thienvansh/lasan_thanhtam/KTNK031209.gif
Chúng tôi đưa các em ra biển để các em có thể tận hưởng được không khí mát lạnh của gió biển, không hiểu các em có cảm nhận được hương vị mặn mà của biển hay không thế nhưng mỗi lần đưa các em ra biển, tôi thấy các em rất vui. Chơi hoài mà không thấy chán, đôi khi chỉ ngồi ngắm biển không các em tôi cảm thấy thỏa thích lắm rồi. Không chạy đua đá banh đánh bóng trên biển như nhiều nhóm trẻ khác, các em tôi lặng lẽ ngồi bên nhau tận hưởng không khí trong lành và mát dịu của biền cả bao la. Đôi khi đi tản bộ dọc bờ biển, cùng nhau ngồi xuống vọc cát, vài ba trò chơi nho nhỏ … chỉ có thế mà sao các em cảm thấy vui sau mỗi lần được đến với biển. Có lẽ nơi biển bao la ngút ngàn sóng vỗ các em cảm nhận được tình người vẫn nồng ấm theo từng bước chân cuộc đời các em, dạt dào theo năm tháng êm đềm không ngơi nghỉ.
Mỗi em đón nhận một món quà nhỏ trong ngày vui của mình, một quả tim xinh xinh được gửi đến các em gói trọn vạn lòng mến của những người thực tâm muốn các em được lớn lên trong tình thương và hạnh phúc. Qua những cử điệu giản đơn của những bài hát sinh hoạt, các em cảm thấy rất vui, dù không phải là người thường xuyên đứng trước đám đông trong các giờ sinh hoạt tập thể nhưng tôi vẫn cảm thấy có một động lực để vui cùng các em qua những cử điệu trò chơi. Bởi nơi nụ cười của các em tôi nhận ra một làn hơi ấm của tình người, nơi sự đơn sơ diễn đạt ngôn ngữ của riêng các em, tôi cảm nhận được một không khí đằm thắm tình gia đình.
Mong rằng nụ cười tươi thắm vẫn nở mãi trên môi của các em dọc theo năm tháng cuộc đời, tình nồng ấm của quả tim sẻ chia vẫn miệt mài dõi theo từng bước chân các em.
Cám ơn Sư Huynh Giám Tỉnh là người luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng tôi và các em, dù công việc bộn bề nhưng Ngài vẫn dành cho Cơ Sở Khuyết Tật chúng tôi một tình thương đặc biệt nhất. Cám ơn những người cộng tác viên của chúng tôi là các thầy cô giáo, những người đã âm thầm phục vụ cùng với chúng tôi để giúp các em trường thành hơn trong cuộc sống. Tri ân cách riêng những ân nhân đã thiện tình giúp đỡ cơ sở chúng tôi trong điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực còn thiếu thốn như hiện nay.Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả.
Thiên Văn
http://lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=655
Cơ sở Khuyết Tật Liên San Nha Trang mừng Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật
Hôm nay, 03/12/09, Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật, các em khuyết tật thuộc cơ sở Khuyết Tật Liên San Nha Trang được vui chơi trong một bầu khí thân thương đằm thắm tình gia đình. Dù không nói được như bao bạn trẻ khác, không thể hát nỗi thành câu những bài hát sinh hoạt mà thường tình các bạn trẻ đồng trang lứa rất thích, nhưng các em của chúng tôi vẫn diễn tả một niềm vui chẳng thua kém chi ai.
http://i613.photobucket.com/albums/tt220/thienvansh/lasan_thanhtam/KTNK031209.gif
Chúng tôi đưa các em ra biển để các em có thể tận hưởng được không khí mát lạnh của gió biển, không hiểu các em có cảm nhận được hương vị mặn mà của biển hay không thế nhưng mỗi lần đưa các em ra biển, tôi thấy các em rất vui. Chơi hoài mà không thấy chán, đôi khi chỉ ngồi ngắm biển không các em tôi cảm thấy thỏa thích lắm rồi. Không chạy đua đá banh đánh bóng trên biển như nhiều nhóm trẻ khác, các em tôi lặng lẽ ngồi bên nhau tận hưởng không khí trong lành và mát dịu của biền cả bao la. Đôi khi đi tản bộ dọc bờ biển, cùng nhau ngồi xuống vọc cát, vài ba trò chơi nho nhỏ … chỉ có thế mà sao các em cảm thấy vui sau mỗi lần được đến với biển. Có lẽ nơi biển bao la ngút ngàn sóng vỗ các em cảm nhận được tình người vẫn nồng ấm theo từng bước chân cuộc đời các em, dạt dào theo năm tháng êm đềm không ngơi nghỉ.
Mỗi em đón nhận một món quà nhỏ trong ngày vui của mình, một quả tim xinh xinh được gửi đến các em gói trọn vạn lòng mến của những người thực tâm muốn các em được lớn lên trong tình thương và hạnh phúc. Qua những cử điệu giản đơn của những bài hát sinh hoạt, các em cảm thấy rất vui, dù không phải là người thường xuyên đứng trước đám đông trong các giờ sinh hoạt tập thể nhưng tôi vẫn cảm thấy có một động lực để vui cùng các em qua những cử điệu trò chơi. Bởi nơi nụ cười của các em tôi nhận ra một làn hơi ấm của tình người, nơi sự đơn sơ diễn đạt ngôn ngữ của riêng các em, tôi cảm nhận được một không khí đằm thắm tình gia đình.
Mong rằng nụ cười tươi thắm vẫn nở mãi trên môi của các em dọc theo năm tháng cuộc đời, tình nồng ấm của quả tim sẻ chia vẫn miệt mài dõi theo từng bước chân các em.
Cám ơn Sư Huynh Giám Tỉnh là người luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng tôi và các em, dù công việc bộn bề nhưng Ngài vẫn dành cho Cơ Sở Khuyết Tật chúng tôi một tình thương đặc biệt nhất. Cám ơn những người cộng tác viên của chúng tôi là các thầy cô giáo, những người đã âm thầm phục vụ cùng với chúng tôi để giúp các em trường thành hơn trong cuộc sống. Tri ân cách riêng những ân nhân đã thiện tình giúp đỡ cơ sở chúng tôi trong điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực còn thiếu thốn như hiện nay.Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả.
Thiên Văn
http://lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=655