PDA

View Full Version : Những đòi hỏi của người môn đệ


ndt
23-09-2006, 01:06 PM
Những đòi hỏi của người môn đệ (Mc 9,30-37 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Mc%209:30-37&FontSize=Txt10))

<TABLE cellSpacing=3 cellPadding=0 width=200 align=left border=0><TBODY><TR><TD>
http://cruzblanca.org/hermanoleon/sem/b/to/25/th54ordinarioB25.jpg (http://cruzblanca.org/hermanoleon/sem/b/to/25/54ordinarioB25.jpg)


</TD></TR><TR><TD align=middle></TD></TR></TBODY></TABLE>
Bài Tin mừng Chúa nhật 25 năm B là lời loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Đặc biệt trong lần này là Đức Giêsu nhắm trực tiếp huấn luyện các môn đệ của mình. Thế nhưng các ông không hiểu điều Thầy mình dạy cho họ.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Họ hoàn toàn thinh lặng trước lời tiên báo về cuộc tử nạn. Nhưng tệ hơn nữa là họ sợ không muốn hỏi Thầy mình để hiểu biết thêm về điều này. Có lẽ, họ lo ngại rằng câu trả lời của Thầy mình sẽ có những áp dụng thiết thực ảnh hưởng đến những suy tính trong cuộc sống của họ. Con người dễ bị cám dỗ là thích không muốn biết hoặc không muốn tìm hiểu về những đòi hỏi, hy sinh của người môn đệ Đức Giêsu, để nhờ sự không biết này họ có thể sống thoải mái theo sở thích của mình.
<o:p></o:p>
Làm thinh trước vấn đề quan trọng, Đức Giêsu muốn hướng dẫn các môn đệ, nhưng họ lại bàn cãi sôi nổi với nhau xem ai là người chiếm địa vị cao nhất trong nhóm. Rồi khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ xem họ đã trao đổi với nhau điều gì khi đi đường thì họ lại nín thinh.
<o:p></o:p>
Như một vị Thầy khôn ngoan Đức Giêsu ôn tồn gọi các học trò lại với mình. Đức Giêsu không quở trách thái độ vô tâm của các môn đệ trước sứ mạng của Thầy mình cũng như sự thinh lặng của họ trong những lúc cần phải lên tiếng.
<o:p></o:p>
Có lẽ các môn đệ ngạc nhiên trước thái độ của Thầy mình về những khuyết điểm của họ. Họ càng sửng sốt trước lời nói và cử chỉ của Đức Giêsu về việc ai làm lớn phải là người phục vụ và việc phục vụ này phải ưu tiên dành cho trẻ thơ, những người không được tôn trọng hay có quyền lợi ưu đãi gì trong xã hội. Việc đón tiếp trẻ nhỏ, những người hèn mọn bị coi là khờ dại, nực cười bởi vì những người này không mang lại lợi lộc gì cho người tôn trọng, đón tiếp họ.
<o:p></o:p>
Phục vụ và đón tiếp trẻ nhỏ, những người bị xã hội coi thường, những người không có địa vị, chức tước, quyền bính là giáo huấn và mẫu mực của Đức Giêsu. Đó cũng là thách đố cho mỗi người môn đệ hay kitô hữu vì thái độ này khác với cung cách của nhiều người đương thời. Nhưng thật ra khi đón tiếp những người nghèo hèn này là tiếp đón chính Đức Giêsu và Đấng sai ngài đến trong trần gian. Đó là vinh dự, sự cao trọng của việc phục vụ, nhưng không phải dễ dàng thực hành.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta nhận ra giá trị của việc phục vụ, quên mình một cách vô vụ lợi trong những công việc thường ngày.