PDA

View Full Version : Đức Cha Phaolô về sống với gia đình Đại Chủng viện Sao Biển


admin
14-12-2009, 06:20 AM
Đức Cha Phaolô về sống với gia đình Đại Chủng viện Sao Biển

Hôm nay, 14/12/2009, một buổi sáng thật đẹp trời, mảnh sân trước tiền sảnh Đại Chủng viện Sao Biển bỗng dưng rực rỡ những sắc màu của những chiếc bong bóng lẫn trên nền màu đen của những chiếc áo dòng của các thầy Đại Chủng Viện.

Chỉ đến lúc 9 giờ 00, khi những chùm bong bóng được xếp thành 2 hàng ngay ngắn trước tiền sảnh, khi 3 chiếc xe xuất hiện nơi cổng Đại Chủng viện, và tiếng vỗ tay râm ran vang lên, mọi người đều hướng mắt về chiếc xe đi giữa, cửa xe mở ra, Đức Cha Phaolô bước xuống giơ tay chào với nụ cười trên môi tươi nở, thì người ta mới biết rằng đó là những đứa con trai trẻ trung ra đón người cha già về với gia đình để phụng dưỡng.

Sau bài hát chào mừng của cả gia đình ĐCV nơi tiền sảnh, Cha Giám Đốc ĐCV đã mượn hình ảnh của Kinh Thánh: Gioan đón Đức Maria như người mẹ về nhà mình để ân cần bày tỏ tâm tình của đoàn con cái ĐCV đối với Đức Cha Phaolô. Đức Cha Phaolô cũng hạnh phúc và sung sướng khi cho biết rằng Ngài đã chọn nơi này sau khi đã thôi nhiệm vụ chủ chăn Giáo phận, cũng là điều dễ hiểu. Vì chính nơi này đã ghi dấu bao tâm huyết và sức lực của Ngài, và giờ đây với tư cách là Viện trưởng học viện giáo hoàng Sao Biển liên kết với Đại Học Urbaniana, ngài cũng muốn cống hiến hết những gì mình có cho nơi này. Ngài cũng cho biết với tư cách Giám mục Đặc Trách Thánh Nhạc HĐGMVN, ngài còn nhiều ưu tư trăn trở và những dự án cần được thử nghiệm về lãnh vực này. Chính Đại chủng viện là môi trường thử nghiệm thuận tiện nhất. Ngài xin các thầy khi nào được nhờ thì chịu khó giúp. (mọi người vỗ tay và cười vang...)

Đức Cha Giuse cũng có đôi lời nhắn nhủ ĐCV và cũng đắc ý với ý tưởng của Cha Giám Đốc so sánh giờ phút này như giây phút Gioan đón Đức Maria về nhà mình, nhưng ngài nói thêm, không những như mẹ mà là như người thầy của mình. Đức Cha Phaolô cũng vậy, Đại Chủng viện đón Đức Cha không những như người cha mà thực sự là người thầy của mình...

Sau bài hát với 5 phiên khúc "Tôi xin chọn Người... làm gia nghiệp tôi mãi mãi..." thật tha thiết và ấm áp, cha Giám Đốc đã đưa Đức Cha về phòng mới của ngài trên tầng một của ĐCV...

Từ nay Đức Cha Phaolô tuy ở ĐCV nhưng vẫn có phòng lui tới, nghỉ ngơi và làm việc tại Toà Giám Mục Nha Trang. Số điện thoại liên lạc với ngài là 058.2241014

http://picasaweb.google.com/gianhan/Dcphaolodcv#slideshow