PDA

View Full Version : Đến với cuộc thi "Đố Vui Giáo Lý" của Giáo xứ Vĩnh Thái - Cam Ranh


josluukien
16-12-2009, 08:48 AM
Đến với cuộc thi "Đố Vui Giáo Lý" của Giáo xứ Vĩnh Thái - Cam Ranh

Cùng với lời mời gọi của Chúa, mỗi ngày càng có thêm nhiều người tìm đến với Người qua từng trang Kinh Thánh, những giờ kinh, những lời cầu nguyện, và đặc biệt là những giờ học giáo lý. Vì lẽ đó, việc tổ chức các buổi học giáo lý cho các em được Hội Thánh rất xem trọng. Việc dạy - học giáo lý là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người Kitô hữu.

Trong tâm tình yêu mến Chúa, giáo xứ Vĩnh Thái luôn coi việc dạy và học giáo lý cho các em là công việc quan trọng hàng đầu. Hàng tuần, cứ mỗi sáng và chiều chủ nhật là hơn 500 con em trong giáo xứ thuộc tất cả các khối lớp (từ Đồng cỏ non đến Vào đời) lại tập trung về nhà thờ để cùng đọc, lắng nghe và hiểu lời Chúa qua những giờ giáo lý. Hơn 40 năm qua, từ những giờ giáo lý, giáo xứ Vĩnh Thái đã ươm mầm cho biết bao tâm hồn luôn biết sống trong tình yêu thương của Chúa, để rồi trong số đó có nhiều người đã nhận ra và đi theo ơn gọi của Người.

Để củng cố những kiến thức giáo lý cho các em cũng như tạo cho các em một sân chơi bổ ích trong tình huynh đệ, vào Chúa Nhật ngày 13/12/2009 vừa qua, giáo xứ Vĩnh Thái đã tổ chức cuộc thi “Đố vui giáo lý” cho lớp Kinh Thánh II với sự cộng tác của ban giáo lý và hội phụ huynh học sinh.

Đúng như tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, các em đã trải qua 4 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Đối mặt và Về đích một cách tích cực, hăng say. Mới đầu, các đội chơi có phần rụt rè, có lẽ vì lần đầu tiên được tham dự một cuộc thi được tổ chức khá quy mô như thế ( trong giáo xứ), phần thì “e ngại” trước sự cổ vũ nhiệt tình của Ban hành giáo, ban giáo lý, hội phụ huynh học sinh và các cổ động viên… Nhưng rồi dần dần không khí cuộc thi được hâm nóng lên bởi những lời động viên dí dỏm của người dẫn chương trình, những tiếng vỗ tay reo hò của khán giả….các đội sôi nổi hẳn lên. Những tiếng bóng nổ, những trái banh lăn, những cú ngã nhào… đã làm cho khán giả cùng ban giám khảo được những trận cười sảng khoái.
Xen lẫn với các phần thi là các tiết mục văn nghệ của các em lớp Đồng cỏ non và Sơ cấp: bài hát múa Cho con, Tạ ơn cha mẹ, Vũ khúc thần tiên. Kết thúc các phần tranh tài, cuối cùng Ban giám khảo sau một thời gian làm việc nhiệt tình, công tâm cũng chọn ra được hai đội vào chung kết. Ngang sức ngang tài, hai đội bước vào phần thi Về đích thật hồi hộp, căng thẳng, và nhỉnh hơn một chút, đội 12 đã xứng đáng giành chiến thắng trong sự vỗ tay reo hò của khán giả. Đại diện ban hành giáo, ban giáo lý, hội phụ huynh trao phần thưởng cho các đội. Phần thưởng tuy không nhiều nhưng đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn, những nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên những khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Kết thúc cuộc thi, ai nấy ra về trong niềm hân hoan phấn khởi. Có lẽ, ai cũng mang trong mình suy nghĩ "giá như năm sau được chơi như thế nữa…".
"Mệt, nhưng vui… chuẩn bị cho cuộc thi của lớp căn bản III là vừa ..." đó là lời phát biểu của cô trưởng giáo lý. Mọi người cùng cười "Vâng, nhưng đón Giáng sinh trước đã…"

Ban tổ chức cũng đã không quên "chộp" lại những khoảnh khắc vui vẻ, dí dỏm nhưng cũng không kém phần căng thẳng đó. Dù có mặt hay không có mặt trong buổi thi giáo lý ngày hôm ấy thì chắc chắn mọi người cũng sẽ bật cười sảng khoái và có nhiều điều muốn chia sẻ…

http://picasaweb.google.com/luukiengpnt/EnVoiCuocThiOVuiGiaoLyCuaGiaoXuVinhThaiCamRanh#slideshow
Gx Vĩnh Thái