PDA

View Full Version : Ban Bác ái Xã Hội Caritas Nha Trang Phát Quà Cho Các Gia Đình


JbmVanPhat
28-12-2009, 10:30 AM
BAN BÁC ÁI XÃ HỘI CARITAS NHA TRANG
PHÁT QUÀ CHO CÁC GIA ĐÌNH NHIỄM HIV/AIDS

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Hòa trong không khí vui Giáng Sinh, sáng Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất, Ban Bác ái Xã hội Caritas Nha Trang phối hợp với Ban Truyền thông Giáo dục Sở Y Tế Khánh Hòa đã có một buổi sinh hoạt vui chơi tại nhà thờ Antôn để mang tình yêu, niềm vui và hơi ấm Giáng Sinh đến cho các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS. Đến từ nhiều nơi, nhiều khu vực trong thành phố, mỗi người một thân phận, một số phận nhưng đều mang trong mình niềm tin, niềm hi vọng mãnh liệt, để cùng nhau vượt lên chính mình.

Mở đầu là buổi sinh hoạt hết sức ấn tượng dành cho các em, cứ ngở là các em sẽ thụ động, không dám chơi nhưng “nhập bàn mới biết bạn”, các em rất năng nỗ, phấn khởi tham gia hết trò chơi này đến trò khác đã làm cho không khí ngập tràn tiếng cười, niềm vui; trong các em có em thì bị nhiễm, có em chưa bị nhiễm nhưng các em không mặc cảm với số phận, biết vươn lên để tìm thấy ánh sáng trong tâm hồn và các em hết sức vui sướng, mừng rỡ khi ông già noel đến với các em, các em rối rít cầm tay, xoa bụng, vuốt râu, ôm chầm lấy ông già noel làm cho không khí hết sức cảm động và dường như chẳng còn ranh giới nào có thể ngăn cản các em đến với ông già noel, các em rất lễ phép và biết nghe lời ông già noel, có một vài em lại sợ ông già noel, có lẽ bởi các em chưa thấy ông già noel bao giờ hay niềm vui đến với các em đột ngột quá là các em chưa kịp chuẩn bị, những trò chơi của ông già đã được các em ủng hộ 2 tay 2 chân và các phụ huynh rất vui sướng và hạnh phúc khi thấy con mình hòa nhập được với nhau, cầm tay nhau nối thành vòng tròn, vòng tròn của yêu thương, của tình hiệp nhất, của những con người biết vươn lên và không chịu khuất phục bởi số phận.Sau khi vui chơi, giải trí, ông già noel phát quà cho các em, đôi bàn tay nhỏ xíu chụm lại để nhận quà của ông, nhỏ nhẹ nói cám ơn ông rồi được ông xoa đầu, hơi ấm của tình thương đã sưởi ấm lòng các em.

Tiếp đến, Cha phụ trách Ban Bác Ai Xã Hội có lời cảm ơn đến Sở Y Tế Khánh Hòa, đến các gia đình đã không quản ngại đến tham dự, đến các tu sĩ đã tích cực tham gia, tổ chức để mang hơi ấm đến cho các em và cuối cùng cảm ơn ông già noel đã lặn lội từ bắc cực xa xôi đến để mang niềm vui và hơi ấm Giáng Sinh cho các em.

Đại diện bên Sở Y Tế Khánh Hòa cũng có lời cảm ơn đến các tu sĩ, các gia đình đã tích cực ủng hộ cho chương trình vui Giáng Sinh, một không khí rất vui tươi, cảm động, hạnh phúc khi thấy các em vui chơi, khi thấy các em cười nói vui vẻ.

Sau lời phát biểu, các em, gia đình tập trung trước hang đá beelem, nơi Chúa Giáng Sinh, để cùng nhau chiêm ngắm Chúa, tìm hiểu về Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thiên Thần, các em hát các bài hát về Giáng Sinh, về ông già Noel, các em như những Thiên Thần cất tiếng hát để ngợi khen Hài Đồng Giêsu.

Và để kết thúc cho buổi sinh hoạt, gặp gỡ, giao lưu, có các phần quà của Sở Y Tế gửi đến cho các em, các gia đình để tăng thêm hơi ấm tình người, các em hết sức vui sướng và xúc động khi thấy được sự quan tâm đặc biệt của các cô chú bác sĩ và cảm nghiệm được hơi ấm và Tình Yêu của Chúa Giáng Sinh.

Ra về trong niềm hân hoan, vui vẻ, ước mong gì các gia đình bị nhiễm HJV biết cố gắng vươn lên, vượt lên chính mình, không để số phận quật ngã và biết hướng tới một niềm tin, niềm hi vọng để cùng nhau vui sống và hòa đồng cùng anh chị em, mừng lễ Thánh Gia Thất, cũng ước mong anh chị em trở thành một gia đình biết yêu thương, quý trọng và giúp đỡ nhau trong những lúc gặp khó nguy.