PDA

View Full Version : Giáo xứ Ninh Hoà Mừng Lễ Giáng Sinh và Lễ Thánh Gia


admin
28-12-2009, 02:55 PM
Giáo xứ Ninh Hoà Mừng Lễ Giáng Sinh

http://lh5.ggpht.com/__89igx0NXZE/SzhjYb4D-LI/AAAAAAAASp8/gogAKoN8IQw/s288/giangsinhninhhoa78.jpgĐể chuẩn bị cho cuộc lễ Giáng Sinh năm nay, nhất là việc chuẩn bị tâm hồn cho mọi người trong giáo xứ lãnh Bí tích Giao hoà. Trong đó, các em giáo lý trong giáo xứ có một buổi xưng tội riêng dành cho mình, quý ÔB người lớn có các cha khách về ngồi toà một buổi. Cha quản xứ còn mời gọi mọi người tham gia tích cực vào việc tổ chức Giáng Sinh với bốn sự việc:

Làm hang đá trong và ngoài thờ.
Đêm canh thức 24/12.
Tổ chức lễ kỷ niệm Hôn phối nhân dịp lễ Thánh Gia Thất.
Đố vui Giáo lý.Vâng, ơn Chúa thật chan hoà. Với sự nhiệt tình, tinh thần tập thể thật cao của HĐGX mới, sự hy sinh dễ thương của quý Sr, sự năng nổ của BGVGL, cộng với sự hưởng ứng thật đẹp của giáo dân, các khâu từ chuẩn bị đến tổ chức thật chu đáo, đã làm cho việc mừng lễ Giáng Sinh của giáo xứ được thêm phần sốt sắng và đạo đức.

Noel, Ninh Hoà 2009

http://picasaweb.google.com/gianhan/GiangSinhNinhHoa#slideshow

admin
28-12-2009, 03:05 PM
Giáo xứ Ninh Hoà Mừng Lễ Thánh Gia Thất- Kỷ Niệm Ngày Cưới

http://lh5.ggpht.com/__89igx0NXZE/Szhl8JIA-CI/AAAAAAAAStI/Ipo-B-zcVpM/thanhgianinhhoa48.jpg

Lễ Thánh Gia Thất năm nay có các đôi hôn phối mừng ngày kỷ niệm mười, mười lăm, hai mươi năm kết hôn được cha xứ tổ chức thật long trọng. Ngôi thánh đường đang trong dịp lễ Giáng Sinh, còn những trang trí rực rỡ sắc màu, hang đá, máng cỏ, hoa nến tươi đẹp.

7 giờ sáng, 9 đôi vợ chồng cùng con cái tay ôm những bó hoa thắm, trang phục đẹp đẽ, rước chủ tế từ ngoài tiến vào nhà thờ giữa tiếng hát hân hoan của ca đoàn cùng với chiên trống rộn ràng, náo nức. Các đôi hôn phối tiến lên cung thánh thành kính dâng hương với vị chủ tế cùng cả những ước nguyện riêng tư.

Sau nghi thức tiến hương, vị chủ tế nói lên mục đích thánh lễ, tầm quan trọng của gia đình, đời sống hôn nhân và trách nhiệm của cha mẹ, con cái trong việc bảo vệ tình yêu thương, sự hiệp nhất theo gương Thánh Gia Thất.
Trong bài giảng, vị chủ tế đã khéo léo dùng những câu chuyện khôi hài nhưng thật sâu sắc để nhắc nhở các ông chồng bà vợ. Sau Kinh Tin Kính, các đôi hôn phối tiến lên cung thánh lập lại lời kết ước năm xưa. Sống với nhau năm, thế mà các anh chị có vẻ vẫn bẽn lẽn như ngày đầu lãnh nhận Bí tích Hôn phối.

Đến lượt con cái bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ sinh thành. Lời cảm ơn của em đại diện cho các con cái làm mọi người rưng rưng cảm động. Những bông hoa hồng tươi thắm được con cái dâng lên chúc mừng cha mẹ bày tỏ lòng biết ơn.

Cuối lễ, đại diện các đôi vợ chồng lên cám ơn cha xứ và cộng đoàn, cũng là dịp các ông bà nhìn lại cách sống của mình đối với nhau để xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, cũng như quyết tâm thay đổi để sống tốt hơn.

Thánh lễ Tạ ơn Hôn Phối thật ý nghĩa biết bao. Hy vọng các đôi vợ chồng luôn biết Tạ Ơn Thiên Chúa và cám ơn nhau trong suốt cuộc đời.

Tuyết Phan,
Ninh Hoà, ngày 28/12/2009

http://picasaweb.google.com/gianhan/ThanhGiaNinhHoa#slideshow

admin
28-12-2009, 03:08 PM
TÂM TÌNH CON CÁI
http://lh5.ggpht.com/__89igx0NXZE/Szhl4ZSXOjI/AAAAAAAASsI/qdt6YXAhJio/s288/thanhgianinhhoa32.jpgKính thưa Cha quản xứ,
Kính thưa: HĐGX, quý Sr, quý Hội đoàn, và cộng đoàn phụng vụ đang hiện diện trong ngôi thánh đường Ninh Hoà quý mến.
Con xin được đại diện cho những người con có đôi lời muốn nói lên tâm tình với cha mẹ chúng con trong ngày lễ kỷ niệm ngày cha mẹ chúng con đã gặp nhau, yêu thương nhau và kết nên lời hôn ước.
Kính thưa quý cha mẹ kính yêu của chúng con, trước khi nói lên đôi lời với cha mẹ, trước hết, con xin được nói lên tâm tình cảm tạ với Thiên Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã yêu thương nhân loại này, tạo dựng chúng như hình ảnh Chúa từ một người đàn ông và một người từ cạnh sườn ông, đó là người phụ nữ; từ đó trên trái đất đã bắt đầu có tình yêu. Hôm nay, con xin cảm tạ Chúa đã yêu thương ban cho chúng con có cha-có mẹ trong cuộc đời, để dạy dỗ, bảo ban, quan tâm, lo lắng, hướng dẫn chúng con sống theo đường lối Chúa. Bóng cánh người cha người mẹ như là đôi bàn tay Chúa luôn ôm lấy chúng con, che chở chúng con khỏi những sóng gió cuộc đời.
Thưa người mẹ kính yêu của chúng con. Con nghe ai đó đã nói rằng: “Có lắm kỳ quan trong vũ trụ, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất, chính là trái tim của người mẹ”. Cám ơn mẹ, “Vì chín tháng cưu mang, mẹ đã đưa con vào đời, vòng đôi tay ngọc mẹ áp yêu đàn con, lòng mẹ sưởi ấm tiếng hát ru yêu, dìu con giấc ngủ tyệt vời. Tình mẹ sâu thẳm bể khơi”. Vâng, chỉ có tấm lòng yêu thương, khoan dung bao la ấy, mẹ mới có thể trao cho chúng con mọi điều tốt nhất, đẹp nhất, dù phải chịu đựng, hy sinh, nhận điều thiệt thòi về mình. Nhớ những khi bệnh hoạn, nhiều đêm mẹ phải thức trắng để ngồi bên chúng con lo từng cái ho, từng cơn sốt, mong sao cho chúng con mau hết bệnh. Nhưng mẹ ơi! Những lúc được mẹ chăm sóc, lo lắng như vậy, chúng con lại muốn được bệnh thêm vài ngày nữa, nhưng lại sợ mẹ mệt.
Thưa mẹ, “Có những tâm sự mà người ta chỉ có thể thì thầm với một người, người mẹ. Có những lỗi lầm mà người ta chỉ có can đảm thú nhận với…một con tim hiền mẫu. Có những khổ đâu mà chỉ duy bàn tay một người mẹ mới có khả năng chạm tới”.
“Ân cha nặng lắm ai ơi”, thưa người cha kính yêu của chúng con, câu ca dao đó đã cho chúng con biết ân cha nặng lắm. Cám ơn cha vì bao mồ hôi công sức, gánh nặng công việc, quên đi mệt nhọc, được cha thể hiện qua làn da sạm đen, rám nắng vì suốt ngày phải bôn ba ngoài xã hội với công việc bộn bề. Nhiều đêm chúng con biết cha phải thức trắng suy nghỉ, tìm cách làm ăn nuôi sống gia đình. Qua thời gian đôi bàn tay cha dần dần sần sùi, chai sạn đi vì hằng ngày lo cho con từng miếng ăn, cái mặc, nhất là cho chúng con trãi nghiệm cuộc sống theo cách có ý nghĩa nhất. Vâng, thưa cha, nói về tình cha dành cho chúng con, chúng con không biết diễn tả thế nào nữa, cho nên, cho con được mượn lời bài hát sau đây để diễn tả điều đó: “Ơn cha như thái sơn cao bao từng. Ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn, dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn. Tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che năm trường, gió mưa xa gần, nắng sương không sờn”.

Thưa cha, thưa mẹ,
“Công ơn sinh thành con nào dám quên,
Ơn cha nghĩa mẹ con xin đáp đền”.
Và ngày đó Thiên Chúa đã chúc phúc cho cha mẹ nên duyên vợ chồng, cùng chung sống, yêu thương, chia sẻ với nhau, và nhất là cùng nhau dưỡng nuôi, dạy dỗ chúng con nên người. Đó là điều hạnh phúc nhất của đời chúng con. Một lần nữa chúng con xin cúi đầu đội ơn.
Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Gia Đình Thánh Gia, ban cho cha mẹ chúng con dồi dào sức khoẻ, bình an trong tâm hồn, sống vui vẻ, và luôn luôn chúc phúc cho hai người đến khi đầu bạc răng long, để yêu thương nhau trọn đời như ngày đầu mới gặp nhau./.
Ninhhoà, Lễ Gia Thất 2009


TÂM TÌNH CỦA CÁC ĐÔI HÔN PHỐI
http://lh5.ggpht.com/__89igx0NXZE/Szhl8esnUyI/AAAAAAAAStM/wWDXpLm0Bp4/s288/thanhgianinhhoa49.jpg

Trọng kính Cha quản xứ,
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ,

Thật là một hồng ân lớn lao, giờ đây chúng con một lần nữa được trao lời thề hứa mà chúng con đã long trọng và xác tín khi chúng con cử hành bí tích Hôn phối trước đây.

Nhớ lại buổi đầu bình minh ấy, với tình yêu dâng tràn và lửa nóng của tuổi thanh niên nhiệt thành, cầm tay nhau đến trước bàn thờ Chúa. Lời tuyên hứa “ yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời “tưởng rằng sẽ không bao giờ phai tàn.
Và rồi theo dòng thời gian, chúng con đã lên chức ba, chức mẹ, có người cũng đã lên chức ông chức bà … Niềm vui cũng nhiều và buồn đau cũng không ít. Có khi do hoàn cảnh thăng trầm cuộc sống đưa tới và có khi do mỗi chúng con đem đến cho nhau. Nhiều lúc vì mưu sinh, vì ích kỷ cá nhân và biết bao lý do khác mà chúng con đã không thực hiện hoặc thực hiện nửa vời lời thề hứa năm nào, làm cho nửa thân thể mà Chúa đã trao cho mình phải buồn lòng.

Vâng, khi nói lên cảm nghĩ này, để chúng ta thấy rằng: mọi sự là hồng ân của Thiên Chúa. Lời chúc của Thiên Chúa trong thánh lễ Hôn phối luôn đồng hành với chúng con và trong giây phút này, Chúa ơi: làm sao chúng con lại được tay trong tay xác tín lại tình yêu của chúng con trước mặt Chúa và cộng đoàn phụng vụ và trước con cháu chúng con. “Yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời”.

Trọng kính Cha quản xứ,
Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ,

Con đường hôn nhân đã đi qua thật khó khăn và chúng con biết rằng chặng đường còn lại, còn gập ghềnh chông gai hơn. Nhưng chúng con cũng tin tình yêu Thiên Chúa sẽ giúp chúng con vượt qua. Có Chúa hiện diện trong gia đình, chúng con sẽ yêu thương nhau hơn, chúng con sẽ trao cho nhau, trao cho con cái mình nhiều trái ngọt tình yêu hơn.

Có được giây phút thiêng liêng này, cách riêng, chúng con hết lòng tri ân Cha quản xứ. Cha đã đồng hành, chia sẻ đời sống của chúng con Và thật là ý nghĩa khi Cha yêu thương và cử hành thánh lễ tạ ơn ngày kỷ niệm Hôn phối của chúng con trong lễ Thánh Gia Thất. Qua bài giảng của cha, chúng con hiểu rằng, Cha muốn chỉ cho chúng con, con đường nên thánh trong bậc sống gia đình, không có gương mẫu nào sánh bằng gia đình Nararét. Một tổ ấm tràn đầy tình yêu thương Chúa và yêu thương nhau.

Chúng tôi cũng hết lòng cám ơn cộng đoàn Phụng vụ đã hiệp thông cùng chúng tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, chia sẻ niềm vui của chúng tôi trong thánh lễ đầy ý nghĩa này.

Tất cả là hồng ân Thiên Chúa.

Một lần nữa chúng con hết lòng tri ân Cha quản xứ và cộng đoàn Phụng vụ.

Gioan Nguyễn Đức

admin
28-12-2009, 03:20 PM
Giáo xứ Ninh Hoà Đố Vui Giáo Lý mừng Chúa Giáng Sinh

Hoà trong niềm vui sướng hân hoan mừng Đại lễ Giáng Sinh và Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam-kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng Giáo Phẩm.

Và cũng được sự yêu thương, hướng dẫn của cha quản xứ, Ban Giáo Lý Giáo Xứ Ninh Hoà tổ chức cuộc thi Đố Vui Giáo Lý cho tất cả các em học sinh, với chủ đề: “Vui Để Học”.

Trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, cuộc thi hướng các em yêu mến Lời Chúa và từ đó thăng tiến đời sống đạo cho các em.
Đây là lần đầu tiên Giáo xứ Ninh Hoà tổ chức cuộc thi đố vui, nên Ban Giảng Viên Giáo Lý không khỏi nhiều lo lắng, bối rối. Nhưng với sự cố gắng của toàn BGVGL, cộng với sự nhiệt tình học hỏi, vui vẻ, thích sinh hoạt của các em học sinh, kết quả đạt được lại ngoài ý muốn mong đợi của chúng tôi, thật là tình thương của Chúa Hài Đồng chan hoà.

Ban Giảng Viên Giáo Lý Giáo xứ Ninh Hoà tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc, để những hạt giống Lời Chúa được gieo trong các em, sẽ sinh hoa kết trái.

Gioan Nguyễn Đức

http://picasaweb.google.com/gianhan/OVuiGiaoLyNinhHoa#slideshow