PDA

View Full Version : Lớp Tiền Chủng Viện Năm I Mừng Bổn Mạng Thánh Stêphanô


jostruongvinhthang
28-12-2009, 04:23 PM
Lớp Tiền Chủng Viện I Mừng Bổn Mạng Thánh Stêphanô


http://lh6.ggpht.com/_Wo6XMXVo2XM/Szclo5U7dPI/AAAAAAAAAMw/fFrjHI3e1h4/s288/15.jpgTiếp nối niềm vui Giáng Sinh, Chúa đã quan phòng cách đặc biệt để Giáo Hội mừng lễ kính Thánh Stêphanô, vị Thánh Tử Đạo đầu tiên của Hội Thánh, Ngài là một trong bảy vị Phó tế đầu tiên chăm lo cho các nhu cầu vật chất cho Giáo hội sơ khai. Nhưng Ngài đã tỏ ra nổi trội về khôn ngoan và đức hạnh nhờ Thần Khí đã ban cho Ngài đến độ “không ai địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông” (Cv 6,10). Và quả thật, Thánh Stêphanô thực sự hôi tụ đủ mọi tố chất của một người lo việc nhà Chúa, và đây là lý do giải thích tại sao lớp Tiền Chủng Viện năm I (khóa III năm 2009-2012) nhận Ngài làm vị Quan Thầy của mình.

Thánh lễ được cử hành với mọi công việc giúp cho Phụng Vụ đều được lớp Tiền Chủng Viện I đảm nhận, từ khâu giúp lễ, đọc sách, chuẩn bị bài hát phụng vụ đều được các em phụ trách. Thánh lễ được cử hành trọng thể, nghiêm trang cùng hiệp thông với vị Chủ tế là Cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến, Giám đốc Tiền Chủng Viện và các Cha ở Tòa Giám Mục Nha Trang. Sự nghiêm trang của cộng đoàn đã làm cho Thánh lễ trở nên sốt sắng hơn. Với bài giảng của Cha Chủ tế đã nhắc lại tiểu sử và cách thức tử đạo của Thánh Stêphanô, đồng thời Cha đã làm cho mọi người nhận thấy tài đức của Thánh Nhân. Ngài thật sự đã noi gương Chúa Giêsu mà yêu thương mọi người ngay cả người chống đối, thậm chí giết hại mình. Đó thật là tấm gương sáng chói để mọi người nói chung và cách riêng là các em lớp Tiền Chủng Viện I noi theo.

Mọi hoạt động kỉ niệm riêng của lớp Tiền Chủng Viện I đã tổ chức vào đêm 24/12/2009, như làm cho niềm vui Giáng Sinh được nhân đôi. Một buổi tiệc nhỏ đã được tổ chức, Ban Giám Đốc Tiền Chủng Viện cũng đã có lời chúc mừng đến tập thể lớp cùng với một món quà mừng Bổn mạng. Tất cả đã thể hiện sự quan tâm của Ban Giám Đốc đến chủng sinh Tiền Chủng Viện nói chung và lớp Tiền Chủng Viện I nói riêng. Trong buổi tiệc tập thể lớp đã tổ chức vài trò chơi nhỏ nhằm thúc đẩy sự tham gia phong trào của các bạn trong lớp. Trò chơi nhận được nhiều sự chờ đợi nhất là “Cây thông Noel”. Với từng món quà mở ra mỗi người nhận quà và cả lớp cùng hồi hộp đợi chờ yêu cầu của món quà. Có những yêu cầu không khỏi làm nhiều người lâm cảnh “dở khóc dở cười” nhưng cũng có món quà đem lại tràng cười sảng khoái cho cả lớp. Ngoài ra còn có trận giao hữu bóng đá giữa đội Cam Ranh và Nha Trang – Ninh Thuận vào sáng ngày 27/12/2009. Trận đấu được diễn ra ở sân vận động trường THPT Lý Tự Trọng, với sự điều khiển của tổ trọng tài bao gồm: anh Thiện Mỹ (Trưởng ban đại diện), anh Bảo Quốc (Trưởng ban thể thao), anh Vĩnh Nghĩa (Trưởng ban trật tự) đã thể hiện được sự quan tâm của Tiền Chủng Viện đối với anh em năm I. Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra hết sức gay cấn với nhiều cú sút “sấm sét” đã dồn hai khung thành cả hai đội lâm vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng nhờ phong độ ổn định của hàng thủ và thủ môn của cả hai đội nên trong suốt hiệp một chỉ có ba bàn thắng được ghi, với tỉ số 2-1 nghiêng về đội Cam Ranh. Bước sang hiệp 2, với một số sự thay đổi, và có sự điều chỉnh trong đội hình nên đội Nha Trang - Ninh Thuận đã san bằng tỉ số, nhưng với phong độ ổn định của cầu thủ nên đội Cam Ranh đã vươn lên dẫn trước, kết quả là tỉ số chung cuộc là 5-2 nghiêng về đội Cam Ranh. Sau trận đấu, tinh thần đoàn kết gắn bó của anh em được thắt chặt hơn, mối quan hệ giữ các thành viên phát triển theo hướng mới.

Nhìn chung, dịp lễ mừng Kính Thánh Stêphanô là một dịp tốt đẹp để các thành viên trong lớp nhìn lại bản thân cũng như tập thể lớp, qua đó nhận thức được vai trò của mỗi người trong lớp. Đây cũng là dịp để thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ giữa các thành viên. Tình cảm giữa các anh em càng gắn bó hơn, chân thành hơn.

http://picasaweb.google.com.vn/vinhthang41/TCVI#slideshow