josluukien
21-01-2010, 09:16 AM
Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Mễ Du Nha Trang thăm buôn làng Tầm Ngân - Song Pha dịp đầu năm mới
Ai ơi ghé đến Tầm Ngân
Cầu treo lắc lẻo gập ghềnh khó qua
Tầm Ngân vùng sâu vùng xa,
Anh em dân tộc thật thà dễ thương,
Tầm Ngân bến đợi muôn phương,
Nghĩa tình thắm thiết dặm trường ngại chi !
Trong thời gian này, nếu ai có dịp ghé Tầm Ngân – Song Pha sẽ thấy không khí làm việc khẩn trương của các anh chị em dân tộc trong việc xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo họ Tầm Ngân. Người khiêng gạch, xúc đất, chở đá … công việc khá vất vả, nhưng bà con ở đây luôn tràn ngập tiếng nói cười như ngày hội của buôn làng. Đó là những hình ảnh mà anh chị em Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Mễ Du Nha Trang đã có cơ hội chứng kiến được trong một ngày đẹp trời Thứ 4 (13/01/2010).
Cùng với Cha Linh hướng, Nhóm đã đến thăm và mang theo “một chút Xuân” của vùng đất Nha Trang gởi đến anh chị em dân tộc buôn làng Tầm Ngân thuộc Gx. Song Pha. Được sự hướng dẫn của Cha quản xứ Anrê Lê Văn Hải, Nhóm đã vượt cầu treo để qua buôn làng. Khi nghe Cha quản xứ chia sẻ những khó khăn trong quá trình xây cất nhà thờ chúng tôi không khỏi cảm động và thán phục trước ý chí nghị lực của bà con dân tộc qua sự khôn ngoan, năng nổ của Cha quản xứ. Hơn nữa, chúng tôi cũng phần nào cảm nhận sự hy sinh, quên mình cùng với một tấm lòng nhân hậu của người mục tử và sự phục vụ hăng say của đàn chiên, như lời Chúa Giêsu đã từng nói: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, … tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.” (Ga 10,14-15).
11h15 nhà xứ Giáo Họ bỗng trở nên đông vui, nhộn nhịp tiếng bà con nói chuyện, trẻ em nô đùa … thật sự là một ngày hội! Ngày hội của lòng nhân ái, của những tấm lòng hảo tâm, và anh chị em trong Nhóm cảm thấy rất vui khi tự tay chia sẻ những món quà thật ý nghĩa cho anh chị em dân tộc trong những ngày đầu năm mới 2010. Món quà của tình yêu thương thì không gì có thể đong đếm được …
12g30 Nhóm ghé lại nhà thờ Gx. Song Pha (từ Gx. Song Pha đến Giáo họ Tầm Ngân là 6km) và dùng bữa cơm trưa Agapé mang đậm nét “cây nhà lá vườn” cùng với Cha quản xứ, Cha phó xứ.
Chia tay Tầm Ngân – Song Pha, Nhóm sẽ lại tiếp tục lên đường cùng với Mẹ Maria để trao ban tình yêu của Đức Kitô đến với những anh chị em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đó là một trong những mục đích của Nhóm và hơn nữa là phần nào “cho danh Cha được cả sáng”.
Cho thì có phúc hơn là nhận!
http://picasaweb.google.com/luukiengpnt/SongPha#slideshow/
Ai ơi ghé đến Tầm Ngân
Cầu treo lắc lẻo gập ghềnh khó qua
Tầm Ngân vùng sâu vùng xa,
Anh em dân tộc thật thà dễ thương,
Tầm Ngân bến đợi muôn phương,
Nghĩa tình thắm thiết dặm trường ngại chi !
Trong thời gian này, nếu ai có dịp ghé Tầm Ngân – Song Pha sẽ thấy không khí làm việc khẩn trương của các anh chị em dân tộc trong việc xây dựng ngôi thánh đường mới của Giáo họ Tầm Ngân. Người khiêng gạch, xúc đất, chở đá … công việc khá vất vả, nhưng bà con ở đây luôn tràn ngập tiếng nói cười như ngày hội của buôn làng. Đó là những hình ảnh mà anh chị em Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Mễ Du Nha Trang đã có cơ hội chứng kiến được trong một ngày đẹp trời Thứ 4 (13/01/2010).
Cùng với Cha Linh hướng, Nhóm đã đến thăm và mang theo “một chút Xuân” của vùng đất Nha Trang gởi đến anh chị em dân tộc buôn làng Tầm Ngân thuộc Gx. Song Pha. Được sự hướng dẫn của Cha quản xứ Anrê Lê Văn Hải, Nhóm đã vượt cầu treo để qua buôn làng. Khi nghe Cha quản xứ chia sẻ những khó khăn trong quá trình xây cất nhà thờ chúng tôi không khỏi cảm động và thán phục trước ý chí nghị lực của bà con dân tộc qua sự khôn ngoan, năng nổ của Cha quản xứ. Hơn nữa, chúng tôi cũng phần nào cảm nhận sự hy sinh, quên mình cùng với một tấm lòng nhân hậu của người mục tử và sự phục vụ hăng say của đàn chiên, như lời Chúa Giêsu đã từng nói: “Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, … tôi hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.” (Ga 10,14-15).
11h15 nhà xứ Giáo Họ bỗng trở nên đông vui, nhộn nhịp tiếng bà con nói chuyện, trẻ em nô đùa … thật sự là một ngày hội! Ngày hội của lòng nhân ái, của những tấm lòng hảo tâm, và anh chị em trong Nhóm cảm thấy rất vui khi tự tay chia sẻ những món quà thật ý nghĩa cho anh chị em dân tộc trong những ngày đầu năm mới 2010. Món quà của tình yêu thương thì không gì có thể đong đếm được …
12g30 Nhóm ghé lại nhà thờ Gx. Song Pha (từ Gx. Song Pha đến Giáo họ Tầm Ngân là 6km) và dùng bữa cơm trưa Agapé mang đậm nét “cây nhà lá vườn” cùng với Cha quản xứ, Cha phó xứ.
Chia tay Tầm Ngân – Song Pha, Nhóm sẽ lại tiếp tục lên đường cùng với Mẹ Maria để trao ban tình yêu của Đức Kitô đến với những anh chị em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đó là một trong những mục đích của Nhóm và hơn nữa là phần nào “cho danh Cha được cả sáng”.
Cho thì có phúc hơn là nhận!
http://picasaweb.google.com/luukiengpnt/SongPha#slideshow/