PDA

View Full Version : Tháng Mai Khôi


admin
04-10-2006, 06:10 AM
Tháng Mai Khôi
Chuỗi Mai Khôi đã có lâu đời, và Th. Đa-minh nhiệt thành truyền bá vào thế kỷ 12, 13. Nhưng, Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII ( 1878 – 1903 ) là vị đã thiết lập Tháng Mai Khôi, qua Thông Điệp “Tông Đồ của Đấng Cao Cả – Supremi apostolatus ( SA, 1.9.1883 ), chọn Tháng 10 làm tháng sùng kính Phép Mai Khôi để nhớ ơn lạ Đức Mẹ ban cho trong cuộc chiến thắng hải quân Thổ nhĩ kỳ tại cảng Lepanto ( 7.10.1571 ).
Ngài khẩn thiết nhắc bảo các tín hữu “không những sốt sắng lần hạt Mai Khôi chung với nhau, hoặc riêng tư trong nhà, trong gia đình, và lần hạt luôn mãi, mà còn dâng trọn cả tháng 10 tận hiến cho Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi” ( SA, 22 ).
Lễ Đức Mẹ Mai Khôi ( 7 tháng 10 )
Vào thế kỷ 13, có nhiều lạc giáo về Chúa Giê-su do bè rối Albigeois tại Miền Nam Pháp. Thánh Đa-minh ( 1170 – 1221 ), lập đạo binh Ki-tô, hô hào lần hạt Mai Khôi và Đức Mẹ đã cho chiến thắng một cách lạ lùng, dẹp được bè rối tại thành Muret ( 12.9.1213 ) ở Miền Nam nước Pháp. Sau đó, đạo quân Hồi Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh phá Công Giáo kịch liệt vào thế kỷ 16. Liên hội Huynh Đệ Mai Khôi Dòng Đa-minh tổ chức lần hạt và rước kiệu trọng thể kính Đức Mẹ Mai Khôi vào Chúa Nhật đầu tháng 10 năm 1571. Lạ lùng thay, cùng lúc, tại cảng Lepanto, Thổ nhĩ kỳ, hải quân do đô đốc Áo là Don Juan chỉ huy lại chiến thắng đoàn tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ.
Tháng 3 năm 1572, Đức Giáo Hoàng Pi-ô V ( 1566 – 72, được phong thánh ngày 22.5.1712 ) ra Sắc chỉ Salvatoris Domini, tưởng nhớ đến đại chiến thắng. Năm 1573, Đức Giáo Hoàng Grê-gô-ri-ô XIII cho tổ chức Lễ Đức Mẹ Mai Khôi Tháng 10, tại các Nhà Thờ có tượng Đức Mẹ Mai Khôi. Đức Giáo Hoàng Clê-men-tê X ( 1670 – 76 ) cho mừng Lễ trên toàn Tây Ban Nha, và Đức Giáo Hoàng Clê-men-tê XI ( 1700 – 21 ) công bố mừng Lễ Đức Mẹ Mai Khôi (7.10.1716 ) khắp hoàn vũ. Về sau, Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII nâng Lễ lên bậc hai, và thêm vào Kinh Cầu Đức Bà (Kinh Cầu Loreto ) câu: “Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mai Khôi”.
Khi lần chuỗi Mai Khôi sốt sắng, giáo hữu được hưởng nhờ hồng ân Đại Xá hoặc Ân Xá mà Hội Thánh thông ban. Ví dụ:
- Ơn Đại Xá ban cho kẻ nào lần Chuỗi Mai Khôi trước Thánh Thể đặt ra chầu, hay đặt trong Nhà Tạm (với điều kiện Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng )
- Ơn Đại Xá ban cho kẻ nào, trong ngày Lễ Rất Thánh Mai Khôi, hoặc bất cứ ngày nào trong Tuần Bát Nhật ( 8 ngày ) Lễ Đức Mẹ Mai Khôi, lần một Chuỗi Mai Khôi, đọc riêng hoặc đọc chung. ( Phải Xưng Tội, Rước Lễ và đi viếng Nhà Thờ hoặc nhà nguyện )
- Ơn Đại Xá ban cho kẻ nào, trong tháng 10, sau Tuần Bát Nhật Lễ Đức Mẹ Mai Khôi, 10 lần lần hạt riêng hoặc chung, mỗi lần đọc một Chuỗi Mai Khôi ( với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng ).
Ngoài ra, Tu hội Huynh Đệ Mai Khôi còn phổ biến 15 điều ban cho kẻ lần hạt Mai Khôi như đã mạc khải cho Thánh Đa-minh và Á Thánh Alain de la Roche, như Đức Mẹ hứa:
file:///C:/DOCUME~1/VU/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg1. Bảo vệ đặc biệt và ban những hồng ân rất lớn cho tất cả những ai nhiệt thành lần hạt Mai Khôi.
2. Ban một đôi hồng ân như được báo trước cho kẻ kiên trì lần Chuỗi Mai Khôi.
3. Chuỗi Mai Khôi là khí cụ rất mạnh chống lại hỏa ngục, hủy diệt các tật xấu; giải thoát khỏi tội lỗi và xóa tan các bè rối.
4. Chuỗi Mai Khôi trổ sinh hoa nhân đức, việc lành và cho các linh hồn được hưởng lòng thương xót bao la của Chúa; ban cho lòng người sự yêu mến Chúa thay vì yêu thương thế gian; hướng lòng lên đến sự ước muốn của cải trên trời vô tận, hầu được nên thánh.
5. Kẻ nào tín thác vào Mẹ bằng Chuỗi Mai Khôi, sẽ không hư mất.
6. Kẻ sốt sắng lần hạt Mai Khôi, suy gẫm các mầu nhiệm, sẽ không bị khốn khó áp đảo. Mẹ ban cho kẻ có tội được ơn thống hối; cho kẻ ngay lành được lớn lên trong ân sủng và trở nên xứng đáng được sự sống đời đời.
7. Những kẻ thực sự nhiệt thành với chuỗi Mai Khôi sẽ được giúp đỡ lúc lâm tử bởi những phù trợ trên Trời
8. Những ai dọc Kinh Mai Khôi sẽ gặp được, khi sống cũng như khi chết, ánh sáng của Thiên Chúa, sự tràn đầy các ân sủng, và sẽ được thông phần ân thưởng cùng kẻ lành.
9. Mẹ sẽ giải thoát macủa Chuỗi Mai Khôi sẽ được hưởng vinh phúc rất lớn trên Trời.
11. Điều gì chúng con cầu xin bằng Chuỗi Mai Khôi, chúng con sẽ được.
12. Những ai truyền bá Chuỗi Mai Khôi sẽ được Mẹ cứu giúp trong mọi lúc cần kíp.
13. Mẹ đã xin Con của Mẹ cho các huynh đệ Mai Khôi được làm anh em cùng các Thánh trên Trời, lúc còn sống cũng như lúc qua đời.
14. Những ai trung thành lần hạt Mai Khôi là con yêu dấu của Mẹ, là em của Chúa Giê-su Ki-tô.
15. Sự tôn sùng Chuỗi Mai Khôi là dấu chỉ lớn lao về vinh phúc muôn đời.

admin
04-10-2006, 06:11 AM
Hãy lần hạt Mai Khôi theo Ý chỉ của Hội Thánh
Vì con người có xác, có hồn, nên Đức Mẹ đã ban nhiều phép lạ giúp cho giáo hữu thấy được phần nào hồng ân của Chuỗi Mai Khôi.
Ngoài phép lạ “Đức Mẹ Mai Khôi 7.10.1571, cảng Lepanto, Thổ Nhĩ Kỳ, như đã kể trên, trong số các phép lạ vào thế kỷ 20, tài liệu của Giáo Hội nêu lên một số tiêu biểu:
- Tại Nhật bản, lúc 8:15 giờ sáng, ngày 6.8.1945, quả bom nguyên tử đầu tiên dội xuống trên thành phố cảng Hiroshima, cách Nhà Thờ Đức Bà Mông Triệu Thăng Thiên của Tu Viện Chúa Giê-su chừng 100 thước. Có cả nửa triệu nạn nhân bị tử vong ngay tức khắc khi bom nổ, và biết bao nhà cửa, cao ốc trên hằng dặm, đã đổ nát bình địa. Thế mà Nhà Thờ Tu Viện Chúa Giê-su, nhà tu viện trưởng, và bốn Linh Mục Jésuite ở đó không hề hấn gì. Tại sao ? Vì các Linh Mục Dòng Chúa Giê-su ( Jésuite ) lần hạt hằng ngày.
- Tại Áo quốc, sau Đệ Nhất Thế Chiến, quân đội Liên Xô xâm chiếm nước Áo. Để cứu đất nước thoát khỏi quân xâm lăng, Linh Mục Peter Pavlicek, Dòng Phan-xi-cô, phát động đạo binh Mai Khôi vào năm 1948, khởi đầu từ 12 tháng 9, Lễ Thánh Danh Đức Mẹ Ma-ri-a. Linh Mục Peter ước mong lối 10 phần trăm nhân dân Áo thề hứa lần hạt Mai Khôi mỗi ngày cho đến khi quân Liên Xô rời nước Áo. Nhân dân Áo nhiệt thành đáp ứng lời kêu gọi của Linh Mục Peter: Họ lần hạt suốt 7 năm, và, ngày 13.5.1955, quân đội Xô-viết bí mật rút khỏi Áo, cách yên lành, không kèn không trống !
- Nhưng Xô Viết càng ngày càng lộ rõ ý muốn thống trị toàn cầu, khởi đầu là xâm lăng các nước Tây Âu. Năm năm sau khi rời Áo Quốc, mùa thu 1960, vào dịp đến Trụ Sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Tổng Bí Thư Nikita Krushev đe doạ sẽ chôn sống Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương. Để lên mặt thị oai, ông ta cởi giầy ra, để trên bàn, coi các đại biểu các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc không có ki-lô nào !
Vào lúc thế giới lâm nguy, Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII liền cho công khai hóa “Bí mật Fatima thứ ba” và cho phép Đức Giám Mục Giáo Phận Leiria ( Fatima ) viết thơ mời tất cả các Giám Mục khắp hoàn vũ đến hành hương Fatima, vào đêm 12, 13 tháng 10 năm 1960, lần hạt Mai Khôi cầu nguyện cho hòa bình và cho nước Nga ăn năn trở lại. Đáp ứng lời mời gọi, đã có khoảng 1 triệu tín hữu hành hương, cùng nhau canh thức suốt đêm ngoài trời mưa lạnh, chầu Thánh Thể và lần hạt Mai Khôi cầu nguyện. Ngoài ra, có hơn 300 Giáo Phận Công Giáo trên hoàn vũ cùng tham gia lần hạt. Lạ lùng thay, trong cùng đêm đó, cuộc thử nghiệm mới của Liên Xô phóng hỏa tiễn bom A đường dài bị tất bại trong quá trình thí nghiệm, gây tử thương cho cả ba trăm chỉ huy quân sự và khoa học gia. Tai nạn này khiến chương trình nguên tử năng của Liên Xô phải tụt dốc, thụt lùi cả 20 năm !
- Trong cùng lúc, tại Brazil, nhóm chủ trương độc tài CS. cũng quyết tâm cướp chính quyền. Bà Dona Amelia Basto liền tổ chức phát động lần hạt Mai Khôi để cứu đất nước khỏi mưu mô CS. cướp chính quyền. Năm 1962, bà chiêu mộ được 600.000 phụ nữ lần hạt Mai Khôi tại thành phố Sao Paolo để cầu nguyện cho hòa bình. Với cuộc biểu dương Đức Tin và cầu nguyện, quốc gia Brazil đã thoát khỏi độc tài CS.
- Năm 1975, chế độ CS. nhắm đến việc thống trị Bồ Đào Nha. Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha liền phát động đạo binh Thập Tự Giá lần hạt Mai Khôi trên toàn quốc và, nhờ đó, phong trào cộng sản bị suy thoái và tan biến.
- Ngày 25.3.1984, Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II kêu gọi giáo hữu khắp hoàn vũ lần hạt Mai Khôi vì hòa bình đang lâm nguy trên thế giới. Đạo Binh Xanh và các tổ chức Đạo Binh Đức Mẹ vận động lần hạt Mai Khôi khắp nơi. Ngày 13.5.1984, khách hành hương đến cầu nguyện tại Thánh Địa Fatima hết sức đông đảo. Trong cùng ngày đó, một vụ nổ lớn xảy ra tại Can Cứ Hải Lực Severomorsk của Liên Xô, tàn phá cả hai phần ba ( 2/3 ) số hỏa tiễn tồn kho cho Hạm Đội Bắc Phần Northern Fleet của Liên Xô. Các chuyên gia quân sự Tây Phương xem tai nạn này là thảm họa lớn lao nhất cho Hải quân Liên Xô kể từ Đệ Nhị Thế Chiến vì Liên Xô mất cả các cơ sở chứa hỏa tiễn và thiệt mất hằng trăm khoa học gia cùng kỹ thuật gia.
Ngoài ra, tổng trưởng Quốc Phòng của Xô Viết, bàn tay sắt nắm các sách lược, thình lình và bí mật bị bệnh hết sức trầm trọng và qua đời vào tháng 12 năm 1984. Bốn năm sau, trong đêm 12.5.1988, khi hằng vạn người lần hạt Mai Khôi cầu nguyện tại Fatima, thì một vụ nổ bí mật bùng lên tại nhà máy độc nhất chế tạo giàn phóng lưu động cho hỏa tiễn độc hại SS 24 tầm xa, mỗi hỏa tiễn mang mười bom nguyên tử. Rồi chế độ CS. Đông Âu và Nga sụp đổ ( 1988 – 90 ).
Với suy nghĩ nông cạn của con người hèn yếu phàm tục, nhiều lúc chúng ta tự hỏi: “Tại sao Đức Mẹ làm phép lạ khắp nơi, ban hồng ân cho người lần hạt Mai Khôi, còn giáo hữu Việt Nam mình lần chuỗi hoài, cầu nguyện luôn, mà Đức Mẹ không ban ơn như lòng người giáo hữu cầu xin ?”
Linh Mục José Maria, linh hướng Huynh Đệ Mai Khôi, góp ý với các Tu Sĩ: “Lần hạt, không cần đọc dài, mà phải cầu nguyện sốt sắng mới đẹp lòng Chúa, theo ý muốn của Chúa và Mẹ Ma-ri-a. Chỉ đọc một Kinh Kính Mừng sốt sắng thì còn có công nghiệp hơn cả 150 kinh đọc vô ý thức. Tại sao biết bao người tín hữu lần hạt, đọc hết chuỗi này đến chuỗi nọ mà không xa lánh tội lỗi và tiến lên trong nhân đức, phải chăng vì họ lần hạt không đúng cách ? Lần hạt phải trong tình trạng sạch tội trọng, hoặc thống hối ăn năn tội cách trọn, dốc lòng chừa tội và chê ghét tội lỗi, nếu không thì đọc kinh vô ích thôi.”
Tài liệu tham khảo:
- The Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary ( Opus Sanctorum Angelorum, 2006 )
- Le Saint Rosaire ( http://www.santorosario.net/francais )

Kỹ sư TRẦN VĂN TRÍ, 10.2006

Nguồn: ttmucvudcct (http://www.trungtammucvudcct.com/web/news.php?mode=gioithieu&no=235)