PDA

View Full Version : Những niềm vui cuộc sống không phải là mục đích, Đức Giáo Hoàng nói


admin
02-03-2010, 01:59 PM
Những niềm vui cuộc sống không phải là mục đích, Đức Giáo Hoàng nói

Ngài gọi chúng là những ánh sáng trong cuộc hành hương dưới thế

VATICAN, 28/02/2010 (Zenit.org).- Những niềm vui đời sống không phải là mục tiêu cuối cùng, nhưng đúng hơn đó là những ánh sáng trên con đường tới chốn đời đời, Đức Benêdictô XVI nói.

Đây là câu kết luận của Đức Giáo Hoàng khi kết thúc bài huấn đức hôm nay dịp Lễ Chúa Hiển Dung, Ngài gọi đó là một “biến cố phi thường” khích lệ hành trình theo Chúa Giêsu.

Trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với những người qui tụ trong Quảng trường Thánh Pherô, ngài lưu ý rằng ba môn đệ chứng kiến sự Biến Hình đang ngủ: ” Đó là thái độ của những người, mặc dầu đang ngắm xemnhững sự lạ thánh thiêng, nhưng lại không hiểu gì cả. Chỉ khi có sự đấu tranh với tình trạng uể oải mới giúp các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan ‘thấy’ được vinh quang của Chúa Giêsu.”

“Khi Môisen và Elia rời khỏi Chúa Giêsu,” Đức Thánh Cha tường thuật lại câu chuyện Tin Mừng, “Phêrô nói, và khi ông đang nói, một đám mây bao phủ ông và hai môn đệ kia; đám mây này dầu bao phủ nhưng cũng mạc khải vinh quang Thiên Chúa, như đã từng xảy ra cho dân chúng trong cuộc hành trình xuyên sa mạc.”

“Mắt không còn thấy nữa,” ngài nói thêm, “nhưng tai vẫn có thể nghe tiếng nói từ đám mây:’ Này là Con Ta, kẻ Ta tuyển chọn; các ngươi hãy nghe lời Người!”

Đức Benêdictô XVI giải thích, đột nhiên ”các môn đệ không còn đứng truớc một gương mặt hiển dung nữa, cũng không trước một áo choàng sáng chói, hay trước một đám mây mạc khải sự hiện diện Thiên Chúa. Trước mắt họ ‘chỉ còn Chúa Giêsu mà thôi.’

“Chúa Giêsu một mình với Chúa Cha khi Người cầu nguyện, nhưng đồng thời, Người cũng là mọi sự được ban cho các môn đệ của mọi thời: Đó là điều phải đủ trong cuộc hành trình.

“Người là tiếng kêu duy nhất ta phải lắng nghe, người duy nhất ta phải theo, Người là Đấng đang đi lên Jerusalem, sẽ hiến mạng sống mình và một ngày kia ‘sẽ biến thân xác khốn cùng của chúng ta phù hợp với thân xác sáng láng của Người.’”

“Chúa Hiển Dung nhắc chúng ta rằng những niềm vui Thiên Chúa gieo trong đời sống chúng ta không phải là mục tiêu,” Đức Thánh Cha suy gẫm, “nhưng những niềm vui đó là những ánh sáng Người ban cho chúng ta trong cuộc hành hương dưới thế, hầu ‘chỉ một mình Chúa Giêsu’ là Luật của chúng ta và tiếng nói của Người là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống chúng ta.”

Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ