View Full Version : Nhà Mồ Côi Tình Thương Trần Châu Gx. Quảng Thuận mừng Bổn mạng và 15 năm thành lập
admin
09-03-2010, 04:55 AM
Đức Giám Mục Giáo Phận Giuse Võ Đức Minh dâng lễ mừng bổn mạng Thánh Gioan Thiên Chúa và Tạ ơn 15 năm thành lập tại nhà Mồ Côi Tình Thương Trần Châu tại Giáo Xứ Quảng Thuận
Hôm nay ngày 8.3.2010 Lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, vào lúc 16 giờ 00 nhà mồ côi Tình Thương Trần Châu mừng đón Đức Cha Giuse vào thăm và dâng thánh lễ mừng bổn mạng và Tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.
Cùng đồng tế với Đức Cha có các Cha trong vùng Ninh Sơn và đông đảo quý khách, ân nhân gần xa, thân nhân và bà con giáo dân giáo xứ Quảng Thuận cùng hiệp dâng thánh lễ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Anh Dominico Trần Châu, người sáng lập gia đình đã dâng lời cám ơn lên Đức Cha, Quý Cha, Quý Khách ân nhân và cộng đoàn tham dự.
Trong phần đáp từ Đức Cha cám ơn Anh Trần Châu đã có lòng yêu thương, nuôi dưỡng những người gặp hoàn cảnh khó khăn và ngài mời gọi mọi người hãy noi gương Chúa Giêsu sống yêu thương phục vụ bằng hành động cụ thể như trong bài giảng lễ ngài đã chia sẻ.
Kết thúc thánh lễ, Đức Cha ban phép lành toàn xá Năm Thánh cho gia đình mồ côi Trần Châu và cộng đoàn tham dự.
Sau thánh lễ mọi người cùng chung chia bữa cơm thân mật mừng lễ. Các em thiếu nhi giáo xứ Quảng Thuận và các em trong gia đình mồ côi góp vui bằng những tiết mục văn nghệ ca múa nhạc.
Thánh lễ và tiệc vui kết thúc lúc 19 giờ 00 cùng ngày.
Năm thánh thời gian để tạ ơn.
Xin cùng với gia đình mồ côi Trần Châu Tạ ơn Chúa vì 15 Năm qua quả là một mầu nhiệm của Tình Yêu Thương Thiên Chúa. Từ 1,2 người nay đã đến con số 74 người.
Xin cùng với gia đình tình thương chúng con tôn vinh Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Martin Porres, vì chính sự hiện diện và lời cầu bầu của các Ngài mà gia đình mồ côi đã được như ngày hôm nay.
Năm Thánh là thời gian để tri ân.
Xin cùng với gia đình Tình Thương Trần Châu tri ân Quý Đức Cha, Quý cấp chính quyền, Quý Cha, Quý vị ân nhân xa gần, quý hội từ thiện của các tôn giáo đã hảo tâm đóng góp công, của cho công việc xây dựng, nuôi sống, và cả những anh chị em đang âm thầm hằng ngày phục vụ các ông bà anh chị em đang gặp những hoàn cảnh sống kém may mắn nầy.
Năm thánh là thời gian để sám hối canh tân và dấn thân phục vụ.
Tham dự thánh lễ Mừng Bổn mạng và Tạ ơn 15 năm thành lập Nhà Tình Thương Trần Châu trong Mùa Chay thánh, mùa của Cầu nguyện ,Hy sinh, Bác ái. là dịp tốt để mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống của mình: Tôi đã thể hiện tinh thần bác ái như thế nào ?
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống tinh thần bác ái bằng lời cầu nguyện bằng việc cảm thông và chia sẻ vật chất cho những người nghèo khổ mà cụ thể là những ông bà anh chị em đang sống trong nhà tình thương nầy.
Minh Cao
http://picasaweb.google.com/domnguyen09/NhaMoCoiTranChau#slideshow
phuonglavang
09-03-2010, 08:30 PM
LỜI CÁM ƠN
Trọng kính Đức Cha Giuse- GM GP Nha Trang.
Kính thưa quý Cha, quý Thầy, qúy Soeur,
Kính thưa quý Sư Thầy, Sư Cô,
Kính thưa quý vị Lãnh đạo chính quyền các cấp, cùng qúy vị ân nhân, qúy quan khách, và toàn thể anh chị em có mặt nơi đây.
Chúng con tràn ngập hạnh phúc trước hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng con hôm nay. Chúng con vô cùng vui sướng trong không khí long trọng mà quý vị đã mang đến cho chúng con. Đặc biệt là được Đức Cha và Quý Cha dâng Thánh lễ Tạ Ơn kỷ niệm 15 năm thành lập Nhà Mồ Côi thân yêu cho chúng con. Chúng con xin kính cám ơn sự hiện diện của quý vị.
Từ một người, đến hai người, đến ba người… rồi đến hôm nay là 74 người sống, 18 người đã mất tại cơ sở, 105 người được trở về với cộng đồng, hôm nay chúng con tụ tập nơi căn Nhà Mồ Côi thân yêu này. Chúng con là những em nhỏ mồ côi, những người già cả, bệnh tật, tâm thần, nghèo đói. Nhưng chúng con đã : người sáng mắt dìu người mù không thấy, người mạnh khỏe dìu những người già yếu, người lớn dìu em nhỏ, người khôn ngoan hướng dẩn những người tâm thần loạn lạc. Chúng con đã sống nương tựa lẫn nhau suốt 15 năm qua, đói cùng đói, no cùng no. Những lúc đau bệnh nằm xuống, những lúc thiếu thốn thức ăn, đau đớn hơn là chứng kiến những người anh em của mình phải ra đi vĩnh viễn cõi đời này, chúng con đều chịu đựng cùng nhau. Và chia cho nhau niềm vui khi có những bữa ăn ngon miệng, có bộ quần áo đẹp để mang, có những vị khách thân thiện đến thăm. Tất cả vui buồn sướng khổ chúng con đều chia sẻ cho nhau.
Trong 15 năm đó, cũng đã để lại rất nhiều kỷ niệm sâu sắc cho riêng bản thân con. Con cảm động đến chảy nước mắt khi một cậu bé khờ khạo vẫn còn nghĩ đến con trong lúc hấp hối. Cậu bé này câm không nói được, tâm trí lại không được bình thường, nhưng trước khi chết cậu kêu lên được một tiếng “Châu” rồi tắt thở. Rồi một cụ già đã trên 70 tuổi tên là Nguyễn Từ (cụ đã chết) ở đội 1 thôn La Vang xã Quảng Sơn, với tuổi già không làm gì được, hàng ngày nấu cơm cho con cái đi làm rẫy, cụ mỗi lần nấu cơm cụ bóc lại một ít gạo để dành cho đủ 1kg hoặc 2kg hơn, cho vào túi nylon, móc vào chiếc xe đạp, đẩy bộ đem đến cho Nhà Mồ côi, cụ dùng chiếc xe đạp thay cho cây gậy… Những tấm lòng như thế đã tăng thêm sức lực và tình yêu thương trong con đối với những người tội nghiệp này. Những khi lo thuốc thang cho người đau bệnh nằm xuống, những lúc có người bệnh nặng phải cho đi bệnh viện cấp cứu, những lúc người già yếu chết đi, có lần chết 2 người một lúc, phải lo cho những em nhỏ đi đến trường học, những khi hết tiền, hết gạo, thiếu thức ăn, tất cả mọi khó khăn đó con đã chạy ngược chạy xuôi xin sự giúp đỡ Con làm thuốc chữa bệnh, trồng rau nuôi cá, con đi lấy gạo sĩ bán lại cho những tiệm nhỏ, lên Thiền Viện Trúc Lâm ở Đà Lạt lượm những chai nước khoáng mà mọi người vứt bỏ đem về cho các cháu rửa sạch, cho nước rửa chén vào và đem đi bán (các nhà Chùa ở Phan Rang đã giúp con bán hộ). Con đã cố gắng hết sức để mang lại bữa cơm hàng ngày cho những con người tội nghiệp này. Dù khó khăn vất vả nhưng những kỷ niệm không thể nào quên làm cho tâm hồn con phấn khởi quên đi cái cực khổ. Con rất cám ơn những tấm lòng vàng đã chia sẻ với con nổi khó khăn này, đã chia sẻ bữa cơm cho những con người tội nghiệp này.
Chúng con là những người già cả, các cháu mồ côi, tật nguyền, tâm thần, không nơi nương tựa, có được ngày hôm nay là nhờ hồng ân Thiên Chúa tỏ qua những tấm lòng vàng của qúy vị ân nhân hiện diện nơi đây và những qúy vị vắng mặt hôm nay, đã giúp đỡ miếng cơm manh áo cho chúng con thời gian qua. Cho chúng con có nơi ăn ở và sinh hoạt, đã chăm lo cho chúng con cả thể xác lẫn tinh thần. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị.
Một lần nữa, chúng con xin kính cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, qúy Soeur, quý Sư Thầy, Sư Cô, các cấp Chính quyền và Qúy vị ân nhân, thân nhân, quý khách và anh chị em đã về đây với chúng con, cùng chúng con dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa Tối cao, góp lời cầu xin cho căn Nhà Mồ côi của chúng con tràn ngập tình yêu thương lẫn nhau, ấm no hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, Đức Mẹ Nhân Lành và Thánh Giuse. Xin cho chúng con biết kính trọng Thiên Chúa và biết ơn những người đã giúp đỡ chúng con.
Xin đừng quên chúng con.
TM. NHÀ MỒ CÔI
Trần Châu
phuonglavang
14-03-2010, 11:09 AM
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA GIUSE VÕ ĐỨC MINH.
TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP NHÀ MỒ CÔI - TÌNH THƯƠNG TRẦN CHÂU.
(8/3/1995-8/3/2010)
Anh chị em thân mến, Chúng ta vừa nghe qua 03 bài Kinh Thánh và trong niềm tin chúng ta công bố rằng đó là những bài Lời Chúa, mà Lời của Chúa thì không những chúng ta khiêm tốn đón nhận và lắng nghe, chúng ta cũng ước ao hiểu được Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống của mình.
Hôm nay trong Thánh lễ Tạ ơn của Nhà Mồ Côi Tình Thương đặc biệt này, nghe lại Lời Chúa chúng ta cùng nhau dành để một đôi phút để suy niệm hầu chúng ta hiểu Lời Chúa nhiều hơn và đặc biệt để chúng ta khám phá ra động cơ nào khiến cho có những con người như chúng ta lại dành sức lực, thời gian, tâm trí và có thể nói tâm huyết để phục vụ những con người cần sự giúp đỡ cần sự cảm thông hơn chúng ta.
Thật vậy, kính thưa anh chị em chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Đấng Cứu Thế, không phải ở một nơi xa xôi, nhưng vì tình yêu thương Ngài đã đến ở giữa chúng ta, Ngài muốn chia sẻ thân phận con người như chúng ta và một trong những điều đặc biệt, đó là Ngài đã được sinh ra rất nghèo khổ, nơi hang lừa ở Bêlem mà ngày nay Giáo hội chúng ta luôn luôn trân trọng nhắc tới trong ngày lễ Noel, ngày Lễ Chúa Giáng Sinh. Ngài không chọn một lâu đài để giáng trần, Ngài đã ở giữa đồng không mông quạnh, giữa những người nghèo khổ, bên những người chăn chiên, những người mục đồng, bên con bò, con lừa để được sinh ra và ở giữa loài người chúng ta. Chúng ta ngạc nhiên tại sao Thiên Chúa đã làm việc đó, Ngài chỉ có thể trả lời với chúng ta rằng: Ta đến trong thế gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng để phục vụ mọi người và sau này suốt cuộc đời của Ngài phục vụ tới đến độ Ngài đã quỳ xuống rữa chân cho các môn đệ, các tông đồ của Ngài, rồi Ngài không ngần ngại tuyên bố: Chúng con gọi Ta là Thầy là Chúa điều đó là rất đúng. Ta ở giữa chúng con trong tư cách là người Thầy, trong tư cách là người Chúa, là Chủ tể, vậy mà Ta quỳ xuống rữa chân cho các con, vậy các con hãy yêu thương nhau, rữa chân cho nhau, khi các con yêu thương nhau thì các con mới làm chứng các con là môn đệ thật của Ta.
Hội thánh chúng ta đón nhận Lời Chúa và gương mẫu của Chúa như thế, trãi qua trong thời gian Hội Thánh nỗ lực hết sức để phục vụ, phục vụ những người nghèo khó, những người cùng khổ, những người bị bỏ rơi, những người mồ côi. Biết bao nhiêu công trình từ thiện, bác ái Hội Thánh đã thực hiện trong hơn 2000 năm qua, và đối với Giáo hội Việt Nam, chúng ta mừng Năm Thánh, chúng ta muốn nhìn lại một chút quá khứ, biết bao nhiêu hoạt động trong đó cái gì tồn tại đặc biệt nếu không phải là công việc bác ái, yêu thương, chăm sóc phục vụ để Hội Thánh noi gương Chúa Giêsu hiện diện trong lòng dân tộc Việt Nam, không có một tham vọng nào khác là để yêu thương và phục vụ đồng bào ruột thịt của mình. Chính Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI trong lúc tiếp các Giám mục Việt Nam dạo tháng 7 vừa qua, Ngài cũng đã nói lên tâm tình đó, Ngài ước ao rằng đời sống phục vụ trong yêu thương phải trổi vượt nơi chính Giáo hội Công giáo Việt Nam, tất cả những điều khác phải phục vụ tinh thần yêu thương chia sẻ phục vụ, có như vậy mới làm chứng cho Chúa Giêsu.
Rồi trong bài đọc Lời Chúa, bài Phúc âm chúng ta vừa nghe, chính Mẹ Maria sau khi được truyền tin trở thành Mẹ của Đấng Cứu Thế thì việc đầu tiên Mẹ đã thực hiện cũng là việc phục vụ, Mẹ đã rời bỏ mái nhà thân thương của mình để đi đến với một con người già yếu, cần được sự chăm sóc, cần sự cảm thông, cần tinh thần phục vụ, người già đó là bà Isavet hay là bà Isave, và trong tinh thần phục vụ đó, Mẹ Maria đã mời gọi cả gia đình trong niềm vui, trong hân hoan hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, chính vì lẽ đó Mẹ đã ở giữa chúng ta luôn luôn được chúng ta tôn sùng và yêu mến, Mẹ của Thiên Chúa, Mẹ của Đấng Cứu Thế, hay đối với Giáo hội Việt Nam chúng ta, Mẹ La Vang- Mẹ Việt Nam, người Mẹ yêu mến của chúng ta.
Nói về Chúa là như thế, nói về Mẹ là như vậy.
Trong tinh thần phục vụ đối với những người nghèo khổ, tôi xin kể 02 câu chuyện để, một là trân trọng không những gia đình anh Châu, trân trọng không biết bao nhiêu ân nhân, thân nhân xa gần đã góp phần để công việc từ bi và bác ái này được tồn tại 15 năm qua và tôi tin rằng sẽ còn được tồn tại và phát triển tốt đẹp hơn nữa. Đó là:
1- Câu chuyện của Thánh Giám mục Bartinô trong đạo Công giáo của chúng ta.
Một ngày kia, trong tư cách là vị Giám mục, Ngài đi trên đường thấy một người già yếu ớt, co ro, khép lại đưa ánh mắt nhìn Ngài, Ngài bước xuống và không có cái gì để có thể chia sẻ cho người già đang yếu ớt đó. Ngài không ngần ngại cắt phân nửa vạt áo của mình, vạt áo choàng của mình để trao ban cho người nghèo đó, để bọc lấy cho người đó. Một cái hành vi thật đơn sơ nhưng nói lên lòng bác ái phát xuất từ tâm tình của con người biết chia sẻ với những người cần sự chia sẻ. Rồi đêm hôm đó, Ngài nằm và có một giấc mơ thấy Chúa Giêsu hiện ra với Ngài, mặc phân nửa chiếc áo của Ngài, Ngài hỏi Chúa Giêsu: Ủa, tại sao Chúa lại mặc cái áo này, phân nửa chiếc áo con đã cho người nghèo rồi mà. Chúa trả lời: Khi con làm cho một người nghèo chính là Ta. Ta nơi thân phận người nghèo mà con gặp bên vệ đường. Cám ơn con, cám ơn con.
2- Rồi câu chuyện của Mẹ Têrêxa thành Cancutta- Á thánh Cancut Têrêxa.
Một người làm công việc bác ái từ thiện nổi tiếng trên cả thế giới và trong thời đại của chúng ta.
Một ngày kia, Mẹ Têrêxa chăm sóc cho một người già hấp hối, Mẹ chăm sóc với tất cả sự trân trọng với tất cả tình thương và sự tế nhị. Người già đó trong thiều thào trong nước mắt nhìn Mẹ Têrêxa và hỏi rằng:
- Bà không quen biết tôi, bà không có họ hàng gì với tôi. Tại sao bà lại chăm sóc tôi một cách quá sức đặc biệt như thế. Mẹ Têrêxa cúi xuống và trả lời:
- Tại vì tôi yêu mến bà.
Người già hấp hối đó hỏi thêm, nói lại một lần nữa đi, tại sao vậy?
-Tại vì tôi yêu mến bà.
Và cụ già đó nước mắt lưng tròng, nói rằng:
- Đây là câu đẹp nhất trong đời của tôi, chưa ai nói với tôi câu đó, ngay từ lúc tôi còn nhỏ, tôi là một đứa bé mồ côi bị vứt bên vệ đường, tôi đã chui rúc chỗ này chỗ kia, người ta xua đuổi tôi, người ta chà đạp tôi, người ta khinh dể tôi, người ta thí cho tôi đồng tiền bát gạo cho qua ngày, không ai nói với tôi câu này: Tôi yêu mến bà.
Chỉ có Mẹ Têrêxa đã làm công việc vừa làm bác ái và đồng thời nâng cao nhân phẩm của một người đau yếu, một người bị bỏ rơi, một con người mà không ai nghĩ có thể có một chỗ đứng, có một giá trị trong xã hội cho an toàn.
Anh chị em rất thân mến, Lời Chúa chúng ta đã nghe, cùng một vài suy niệm về lý do tại sao Chúa Giêsu tự xuống thế Con Thiên Chúa đến trong thế gian, Ngài tuyên bố rất rõ: Thầy đến trong thế gian không phải để được người ta hầu hạ nhưng để phục vụ mọi người. Ngài đã phục vụ và phục vụ ngay cả bằng cái chết của Ngài.
Mẹ Maria- Mẹ La Vang cũng yêu thương và phục vụ, các Thánh luôn luôn xả thân để phục vụ và ngay cả câu chuyện của Mẹ Têrêxa chúng ta vừa nghe quá sức đặc biệt, không phải chỉ là phục vụ vì vấn đề vật chất mà thôi mà đặc biệt phục vụ nâng cao phẩm gía con người, để cho con người vừa được phục vụ vừa cảm thấy mình có chỗ đứng trong trái tim của người phục vụ, có chỗ đứng vì mình là con người được yêu thương.
Yêu thương và phục vụ, với tất cả tâm tình đó, một lần nữa tôi nói lên lòng trân trọng và biết ơn đối với tất cả những ai không những tại mái nhà này, nhà Mồ Côi và Tình thương này mà thôi và ngay cả trong xã hội Việt Nam thân thương của chúng ta, truyền thống người Việt Nam chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta: Lá lành đùm lá rách. Yêu thương tương trợ cho nhau, không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt giai cấp, không phân biệt bất cứ địa vị và chúng ta chỉ muốn dùng tiếng nói của trái tim để yêu thương và phục vụ những người lân cận của chúng ta. Chớ gì truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, truyền thống được phát huy nơi các tôn giáo của chúng ta ngày càng được phát triển và lan rộng để cho người Việt Nam chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn, đùm bọc với nhau nhiều hơn, nâng đỡ nhau nhiều hơn, tôn trọng nhau nhiều hơn. Và như vậy không những chúng ta hãnh diên về tổ tiên, dân tộc chúng ta, không những chúng ta hãnh diện về tổ quốc thân yêu của chúng ta và chúng ta còn thật sự hãnh diện và hạnh phúc được làm người Việt Nam sống trên quê hương dân tộc, biết yêu thương chia sẻ và đùm bọc với nhau bằng tình từ bi bác ái hết sức sâu xa.
Cám ơn tất cả anh chị em.
-------------------------
Phuonglavang
(lược ghi)
phuonglavang
15-03-2010, 12:46 PM
LỜI CHÀO MỪNG CỦA CHA QUẢN XỨ- GIÁO XỨ QUẢNG THUẬN.
Trong Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 15 năm Thành lập Nhà Mồ Côi Tình thương.
Cùng với cộng đoàn giáo xứ Quảng Thuận, thay mặt cho Anh Châu và các ông bà anh chị em trong gia đình Mồ côi, chúng con xin chào mừng Đức Cha Giuse, quý Cha và quý khách hiện diện với chúng con trong Thánh lễ mừng Bổn mạng Thánh Gioan Thiên Chúa và kỷ niệm 15 năm thành lập Gia đình Mồ Côi Tình Thương hôm nay.
Trọng kính Đức Cha
Chúng con biết Đức Cha vừa mới đi xe ra La Vang để cùng với Đức Tổng Giám Mục Huế tổ chức ngày Hội ngộ Linh mục giáo tỉnh Huế từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 3 năm 2010, năm Thánh hóa Linh mục của Giáo hội Hoàn cầu; Nhưng hôm nay Đức Cha đã không quản ngại đường sá xa xôi, cái nắng, cái nóng để đến với Nhà Mồ côi Tình thương của chúng con, một địa chỉ quá bé nhỏ với những mãnh đời quá đặc biệt.
Sự hiện diện của Đức Cha làm cho chúng con xác tín lòng yêu thương của Thiên Chúa nơi Đức Kitô: Yêu cho đến cùng. Và đồng thời là nguồn lực cho chúng con sống tinh thần Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam: Tạ ơn Thiên Chúa - Tri ân tiền nhân- Sám hối canh tân để Dấn thân phục vụ.
Quả thực, trọng kính Đức Cha, quý Cha và quý khách.
Năm thánh thời gian để tạ ơn.
Gia đình Mồ côi Tình thương chúng con xin tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, xin tôn vinh Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Martin Porres, vì chính sự hiện diện và lời cầu bầu của các Ngài mà gia đình chúng con đã được như ngày hôm nay.
15 năm qua quả là một mầu nhiệm của Tình Yêu thương Thiên Chúa với chúng con.
Năm Thánh là thời gian để tri ân.
Gia đình chúng con xin tri ân quý Đức Cha, quý cấp chính quyền, quý Cha, quý vị ân nhân xa gần, quý hội từ thiện của các tôn giáo đã hảo tâm đóng góp công, của cho công việc xây dựng, nuôi sống, và cũng xin hết lòng biết ơn những anh chị em đang âm thầm hằng ngày phục vụ các ông bà anh chị em đang gặp những hoàn cảnh sống kém may mắn này.
Cùng Quý khách mời và cộng đoàn phụng vụ.
Năm thánh là thời gian để sám hối canh tân và dấn thân phục vụ.
Chúng ta quây quần quanh Đức Cha trong Thánh lễ mừng Bổn Mạng và Kỷ niệm 15 năm thành lập Gia đình Mồ côi Tình thương trong Mùa Chay Thánh, mùa của cầu nguyện, hy sinh, việc bác ái, là dịp tốt để mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống của mình: Tôi đã thể hiện tinh thần bác ái như thế nào?
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống tinh thần bác ái bằng lời cầu nguyện, bằng việc cảm thông và chia sẻ vật chất cho những người nghèo khổ mà cụ thể là những ông bà anh chị em đang sống trong Nhà Mồ côi Tình thương này.
Xin kính chào Đức Cha, quý Cha, quý khách.
Giờ đây xin Đức Cha dâng Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện và ban ơn Toàn xá Năm Thánh cho chúng con.
vBulletin v3.5.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.