ndt
21-01-2006, 08:03 AM
Những lần kêu gọi (Mc 1, 14-20)
Chúa phán với Giôna lần thứ hai (Gn 3,1) bởi vì ông đã không muốn thi hành ý muốn của Chúa trong lần đầu tiên là đi rao giảng sám hối cho dân thành Ninivê.
Nhưng Chúa vẫn theo đuổi Giôna. Ông gặp bão trên biển cả, bị các thủy thủ ném xuống biển, rồi được một con cá lớn nuốt vào bụng, nhưng sau ba ngày nó lại mửa ông ra trên đất liền. Lần này, Giôna đứng dậy, nghe lời kêu gọi của Chúa và đi đến thành Ninivê để thi hành sứ mạng.
Khác với Giôna, các môn đệ được Chúa kêu gọi đã đáp trả ngay trong lần đầu tiên, không phải đợi đến lần thứ hai. Phêrô, Gioan, Giacôbô và Anrê đã từ bỏ mọi sự và lập tức đi theo Đức Giêsu (Mc 1, 18.20). Có lẽ, họ chưa ý thức hoàn toàn giá phải trả cho việc đi theo Đức Giêsu.
Nhưng sau vài ba năm, các môn đệ này cần một lần kêu gọi thứ hai của Chúa. Khi Đức Giêsu bị bắt, các môn đệ đã bỏ trốn hoặc chối từ Thầy của mình. Và lời Chúa đã đến với họ lần thứ hai, để mang lại bình an, và sai họ đi làm chứng và phục vụ cho Tin mừng.
Chúng ta cũng được nghe Chúa kêu gọi nhiều lần trong cuộc sống: làm con cái Chúa qua phép rửa, làm chứng nhân qua nghề nghiệp, hay các bậc sống khác nhau…
Chúng ta cần đáp trả những lần Chúa mời gọi này để làm chứng nhân cho Ngài.
Cảm tạ Chúa, Đấng đã và đang gởi những lần kêu gọi thứ 2, thứ 3, hay thứ 4… đến các ngôn sứ miễn cưỡng thi hành sứ vụ, đến các môn đệ đang giao động, và đến mỗi người chúng ta khi chúng ta quên đi lời kêu gọi lần đầu tiên làm chứng nhân qua bí tích rửa tội.
Chúa phán với Giôna lần thứ hai (Gn 3,1) bởi vì ông đã không muốn thi hành ý muốn của Chúa trong lần đầu tiên là đi rao giảng sám hối cho dân thành Ninivê.
Nhưng Chúa vẫn theo đuổi Giôna. Ông gặp bão trên biển cả, bị các thủy thủ ném xuống biển, rồi được một con cá lớn nuốt vào bụng, nhưng sau ba ngày nó lại mửa ông ra trên đất liền. Lần này, Giôna đứng dậy, nghe lời kêu gọi của Chúa và đi đến thành Ninivê để thi hành sứ mạng.
Khác với Giôna, các môn đệ được Chúa kêu gọi đã đáp trả ngay trong lần đầu tiên, không phải đợi đến lần thứ hai. Phêrô, Gioan, Giacôbô và Anrê đã từ bỏ mọi sự và lập tức đi theo Đức Giêsu (Mc 1, 18.20). Có lẽ, họ chưa ý thức hoàn toàn giá phải trả cho việc đi theo Đức Giêsu.
Nhưng sau vài ba năm, các môn đệ này cần một lần kêu gọi thứ hai của Chúa. Khi Đức Giêsu bị bắt, các môn đệ đã bỏ trốn hoặc chối từ Thầy của mình. Và lời Chúa đã đến với họ lần thứ hai, để mang lại bình an, và sai họ đi làm chứng và phục vụ cho Tin mừng.
Chúng ta cũng được nghe Chúa kêu gọi nhiều lần trong cuộc sống: làm con cái Chúa qua phép rửa, làm chứng nhân qua nghề nghiệp, hay các bậc sống khác nhau…
Chúng ta cần đáp trả những lần Chúa mời gọi này để làm chứng nhân cho Ngài.
Cảm tạ Chúa, Đấng đã và đang gởi những lần kêu gọi thứ 2, thứ 3, hay thứ 4… đến các ngôn sứ miễn cưỡng thi hành sứ vụ, đến các môn đệ đang giao động, và đến mỗi người chúng ta khi chúng ta quên đi lời kêu gọi lần đầu tiên làm chứng nhân qua bí tích rửa tội.