PDA

View Full Version : Mạc khải cho người bé mọn


ndt
06-10-2006, 07:41 PM
Mạc khải cho người bé mọn (Lc 10,17-24 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2010:17-24&FontSize=Txt10))

Một chàng thanh niên đến xin thày guru lời khuyên làm thế nào để được khôn ngoan. Thay vì trả lời thày guru đi chuẩn bị một tách trà. Ông từ từ rót trà vào tách cho đến lúc đầy tràn mà vẫn không ngừng rót. Thấy vậy, người thanh niên đến xin thụ giáo la lên: “Thày ơn, tách trà đầy tràn rồi. Xin thày đừng rót thêm nữa”. Khi đó, thày guru mới lên tiếng: “Con có nhận ra bài học gì không”? Một tách trà đã đầy thì không thể tiếp nhận thêm được nữa. Người ta phải uống cạn tách trà thì mới có thể rót thêm vào. Đối với con người cũng vậy. Khi con người có đầy những ý nghĩ, khái niệm thì họ không còn chỗ cho những điều khôn ngoan mới nhập vào tâm trí nữa. Họ phải làm cho cạn đi, phải làm cho trống chỗ thì những cái mới, cái hay mới có thể được tiếp nhận.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Đức Giêsu cảm tạ Chúa Cha vì đã mạc khải cho những người bé mọn, những ai có tâm hồn trẻ thơ. Trẻ thơ rất dễ dàng tiếp thu kiến thức, ham thích học hỏi bởi vì tâm trí chúng như mảnh giấy trắng, hầu như đang trống rỗng, vì thế dễ dàng tiếp nhận những gì xảy ra chung quanh.
<o:p></o:p>
Đức Giêsu mời gọi các môn đệ vui mừng không phải vì những thành công đạt được hay vì được con người ca tụng. Nhưng họ nên hân hoan vì Thiên Chúa đã chọn họ tham dự vào công việc và quyền năng của Chúa để loan báo Tin mừng. Đó chính là cốt lõi của ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu.
<o:p></o:p>
Chúng ta dễ có đầy những nhân sinh quan, thế giới quan hay những tính toán theo kiểu con người. Chẳng hạn làm thế nào để được lợi lộc, được trọng vọng. Đức Giêsu mời gọi chúng ta rộng mở tâm hồn, trí óc để tiếp nhận thêm quan điểm của tôn giáo, của Tin mừng. Chẳng hạn, làm thế nào để biết phục vu cách vô vị lợi.
<o:p></o:p>
Càng lớn tuổi, con người càng dễ đánh mất tính cách hồn nhiên, trong trắng, đơn sơ của trẻ thơ. Một đức tin chân thành, khiêm tốn, một thái độ ham học hỏi, đón nhận sự khôn ngoan Thiên Chúa, là yêu cầu mà Đức Giêsu đòi hỏi nơi tất cả các môn đệ, các kitô hữu.
<o:p></o:p>
Xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta biết chăm chỉ lắng nghe, đón nhận Lời Chúa với tâm tình trẻ thơ để nhờ đó có được những hành động yêu thương, phục vụ theo tinh thần của Tin mừng.<o:p></o:p>