PDA

View Full Version : Thuyên chuyển các linh mục Giáo Hạt Nha Trang và Cam Ranh


admin
06-10-2006, 09:29 PM
Thuyên chuyển các linh mục Giáo Hạt Nha Trang và Cam Ranh

Được biết trong tuần tới, bắt đầu từ Chúa nhật 8/10/2006, sẽ có các cuộc thuyên chuyển linh mục sau đây trong giáo Hạt Nha Trang và Cam Ranh:

- Lm. Nicolas Nguyễn Hoà về làm Chính xứ Bắc Vĩnh, Cam Ranh.
- Lm. Bênêđictô Nguyễn Công Phú về hưu Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Bãi Dương, Thanh Hải, Nha Trang
- Lm Augustinô Mai Hứa về làm Chính xứ Cây Vông, Nha Trang.
- Lm. Giuse Đặng Xuân Hương về làm Chính xứ Vĩnh Bình, Cam Ranh.
- Lm. Phaolô Trương Đức Thắng về làm Phó xứ Hoà Yên, Cam Ranh.
- Lm. GB. Ngô Đình San về làm Chính xứ Xuân Ninh, Cam Ranh.
- Lm. Phêrô Nguyễn Thời Bá về làm Chính xứ Hoà Nghĩa.
-Lm. Phêrô Mai Tính về làm Chính Xứ Thanh Hải, Nha Trang
-Lm. Đôminicô Nguyễn Thanh Vân về đặc trách họ Tân Xuân,Ninh Thuận

Xin kính chúc Quý Cha luôn dồi dào sức khoẻ và ơn Chúa để phục vụ Giáo hội trong nhiệm sở mới.

admin
08-10-2006, 08:52 PM
Nghi thức nhậm chức Tân Quản xứ Cây Vông 8-10-2006

Hình ảnh (http://gpnt.net/images/tanqxcayvong)

Lúc 10:00 ngày 8/10/2006, tại Giáo xứ Cây Vông, Cha Augustinô Mai Hứa đã chính thức nhận chức Chính xứ trong một nghi thức long trọng có sự tham dự của cộng đoàn giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và khoảng 20 cha trong vùng và bạn hữu.

Mở đầu Nghi thức, Cha Hạt Trưởng Gh. Nha Trang Giuse Nguyễn Bình An đọc Bài Sai của Đức Giám Mục Giáo phận cử Cha Mai Hứa về làm Chính xứ Cây Vông thay cho Nguyễn Công Phú về hưu. Sau đó Cha Cựu Quản xứ Bênêđictô trao lại giây Stola cho Cha Tổng Đại diện và Cha Tổng đại diện trao cho Cha Tân Quản Xứ. Tiếp đó Cha Tân Quản Xứ tuyên xưng đức tin, tuyên hứa tùng phục và đảm nhận trách nhiệm mới trước mặt Cha Tổng Đại Diện, thay mặt Đức Cha Chính Gp. chủ toạ nghi thức hôm nay.

Sau đó, Cha Hạt Trưởng đưa Cha Tân Qx. đến mở của Nhà Tạm, đóng mở cửa chính nhà thờ, giật chuông, và ngồi vào toà giải tội... đó là dấu chỉ việc thực thi nhiệm vụ chăm sóc giáo xứ của vị linh mục quản xứ.

Cha Cựu Quản xứ đã dâng lời cám ơn trước tiên lên Thiên Chúa, vì đã trợ giúp ngài trong suốt thời gian qua và đã chia sẻ cho ngài những đau khổ bệnh tật, nếm mùi nhà thương trong những thời gian gần đây để thông phần vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Kế đến là cám ơn Hội đồng giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn, toàn thể giáo xứ đã cộng tác và giúp đỡ ngài trong thời gian 24 năm qua, gồm 8 năm bị quản thúc tại giáo xứ và 16 năm thực thi nhiệm vụ quản xứ. Cám ơn Cha Tân Quản xứ đã mau mắn vui lòng chấp nhận lời đề nghị của Đức Cha về làm quản xứ thay ngài...

Cha Tân Quản xứ cũng có đôi lời với Cha Cựu Quản xứ và giáo dân, cám ơn Cha Cựu Quản xứ đã để lại cơ sở bề thế, nhà xứ khang trang và nhà thờ uy nghi rộng lớn, ước mong Cha Cựu Quản xứ tuy về hưu dưỡng nhưng cũng để mắt hướng dẫn và cố vấn cho ngài trong nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên Chúa tại Cây Vông, đồng thời cũng ước mong cộng đoàn giáo xứ cũng tiếp tục cộng tác với ngài trong thời gian tới.

Ông Chủ tịch HĐGX cũng đại diện giáo dân lên có đôi lời cám ơn cha Cựu Quản xứ và cha Phó xứ, chào mừng cha Tân quản xứ.

Nghi thức kết thúc bằng buổi Chầu Phép Lành trọng thể, tạ ơn chúa và cầu nguyện cho giáo xứ.

Trước khi bắt đầu bữa tiệc "tống cựu nghinh tân" đoàn múa lân của Giáo xứ đã biểu diễn một màn múa lân thật đặc sắc làm vừa lòng cha mới đến và vui lòng hai cha sắp đi.

Được biết sáng ngày mai 9/10/2006, Cha Bênêđictô sẽ cùng với đại diện giáo xứ đưa tiễn cha cựu Phó xứ Nicolas Nguyễn Hoà về nhiệm sở mới: chính xứ Giáo xứ Bắc Vĩnh, Cam Ranh. Đức Cha Chính Phaolô sẽ chủ tế thánh lễ đồng tế này.

Đức Cha Chính Phaolô sáng nay cũng đã cử hành thánh lễ ban Bí Tích Thêm sức cho hơn 300 em thiếu nhi giáo xứ Tân Bình.

admin
09-10-2006, 05:45 PM
Lễ nhậm chức của Linh mục Tân Quản xứ Gx. Bắc Vĩnh, Cam Ranh

Hình ảnh (http://gpnt.net/images/tanqxbacvinh2006)

http://gpnt.net/images/chahoabv.JPG
Cha Tân Quản Xứ Bắc Vĩnh
Nicolas Nguyễn Hoà


8 giờ 45 sáng hôm nay ngày 9/10/2006, xe Đức cha Chính vừa đến trước lối vào cổng nhà thờ Bắc Vĩnh đã thấy các đoàn thể trong giáo xứ với đồng phục chỉnh tề dàn thành hai hàng đón tiếp Đức Cha. cha Quản xứ Giuse Đặng Xuân Hương ra tận xe đón Đức Cha.

Đúng 9 giờ đoàn rước bắt đầu. Con số các nữ tu tham dự cũng tương đương với các cha đồng tế hôm nay, khoảng 25 - 30 người. Ngoài số giáo dân trong xứ còn có lực lượng hùng hậu của Hội đồng Giáo xứ và giáo dân Giáo xứ Cây Vông cùng với cha Cựu Quản xứ Cây Vông Benêđictô Nguyễn Công Phú tiễn đưa Cha Phó Nicolas Nguyễn Hoà về nhận nhiệm sở mới. Nhà thờ mới tuy rất rộng rãi khang trang nhưng cũng không chứa hết nỗi các giáo dân tham dự thánh lễ quan trọng hôm nay.

Đức Cha Chính Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã chủ tế và chủ sự các nghi thức hôm nay, bên cạnh ngài là hai cha cựu và tân quản xứ, và tiếp theo là hai cha Hạt Trưởng Cam Ranh và Nha Trang. Đức Cha đã nhắc lại nhiệm vụ của các Cha xứ là cộng tác với Đức Cha. Trách nhiệm của các Giám mục là phải chăn dắt đàn chiên Chúa trao phó, nhưng vì giám Mục không thể ở gần từng con chiên được - Gp. Nha Trang có khoảng 60 giáo xứ, chưa kể các giáo họ - làm sao Đức Cha có thể lo cho xuể nếu không nhờ đến các linh mục...

Đức Cha cũng cám ơn Cha Giuse Đặng Xuân Hương đã vâng lời và vui vẻ lãnh nhận trách nhiệm chăm sóc giáo xứ Bắc Vĩnh trong suốt 12 năm 5 tháng qua. Đức Cha cũng lưu ý rằng Thiên Chúa luôn thương yêu chăm sóc con dân của Ngài, nên luôn liệu cho có những người - mỗi người một tài năng, một năng khiếu riêng, khác nhau để rồi bổ túc cho nhau - làm cho Nước Chúa luôn phát triển và Dân Chúa luôn được dồi dào.

Sau phần nghi thức chính bàn giao và tiếp nhận Giáo xứ như Giáo Luật qui định, Cha Cựu Quản xứ có đôi lời "tạ ơn, tạ tội và tạ từ". Tạ ơn là ơn Chúa, tạ ơn các Đức Giám Mục giáo phận, tạ ơn mọi người. Tạ tội là vì cha xứ cũng là một người bất toàn, mong mọi người bỏ qua để "người đi kẻ ở cũng đều được bình an". Và tạ từ mọi người mong rằng từ nay giữa cha Cựu Quản Xứ và mọi người, mượn lời Thánh Phaolô, "không mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến". Ngài đã lặp lại lời này 2 lần để kết thúc những lời tạ từ. Trong bài nói tâm tình trên, ngài cũng có cảm động nhắc đến các em thiếu nhi trong giáo xứ, giọng nghẹn ngào không rõ tiếng: "các con thiếu nhi nên nhớ rằng cha luôn thương mến các con, trong trái tim nhỏ bé của cha luôn giữ mãi hình ảnh của các con...". Và cũng có nhắc đến lời tri ân một vị linh mục ân nhân người Pháp đã âm thầm giúp đỡ giáo xứ...

Đại diện giáo dân cũng nói lên tâm tình biết ơn sâu sắc, vì Cha Cựu Quản xứ trong 12 năm 5 tháng qua đã làm biến đổi bộ mặt Giáo xứ, xây mới lại
ngôi thánh đường nhất là đã quan tâm chỉnh đốn tâm hồn người giáo dân, nhất là các em thanh thiếu niên...

Cha Tân Quản xứ cũng rất khiêm tốn vâng lời tiếp nhận giáo xứ, và tự hỏi không biết mình có thể tiếp nối được những công việc tài giỏi của đàn anh không, vì mới có 3 tuổi đời linh mục. Ngài ước mong Cha Cựu Quản xứ thường xuyên lui tới giáo xứ và tiếp tục cố vấn cho ngài trong công việc chăm sóc giáo xứ này...

Cuối lễ các em thiếu nhi có một màn múa quạt thật đẹp để bày tỏ lòng biết ơn của giáo xứ dâng lên Đức Cha, Quý cha Hạt Trưởng, Quý Cha, quý Tu sĩ và quan khách. Các em cũng dâng tặng Đức Cha, Cha Cựu và Tân Quản xứ, hai cha Hạt Trưởng những lẵng hoa tươi thắm, nồng nàn tình cảm mến tri ân...

Được biết Cha Phó xứ Phaolô Trương Đức Thắng cũng sẽ từ giã giáo xứ Bắc Vĩnh để về làm Phó xứ Hoà Yên vào ngày thứ Sáu 13/10/2006. Ngày mai 11/10/2006, Cha Giuse Đặng Xuân Hương sẽ lên tiếp nhận giáo xứ Vĩnh Bình, vắng bóng cha xứ 5 tháng nay, cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng kiêm nhiệm - vì Cha xứ Gioakim Phạm Công Văn đã lên đường đi tu học tại Pháp.

admin
09-10-2006, 09:56 PM
Trích lời phát biểu của Ông Chủ Tịch HĐGX Cây Vông ngày 8.10.2006

... Kính thưa Cha Cựu Quản xứ,

Dù muốn hay không muốn, điều gì phải đến cũng đã đến. ngày mai đây, Cha sẽ khăn gói lên đường, về nơi an dưỡng, bỏ lại sau lưng tất cả và tất cả, bỏ lại những năm tháng dài với một quá khứ thật hào hùng và oanh liệt. Cha chẳng còn gì phải hối tiếc vì đã dâng trọn cho Giáo xứ Cây Vông cghúng con toàn bộ tài năng, sức lực và tâm huyết cả một đời linh mục của mình.

Một thái độ thành khẩn cúi đầu và hàng ngàn tiếng nói cám ơn của Cộng đoàn giáo xứ chúng con trong lúc này, liệu có đủ để diễn tả cho hết những gì Cha đã làm cho giáo xứ Cây Vông chúng con không?

Tám năm bị quản thúc tại giáo xứ với danh nghĩa là người tù. Mười bảy năm là Cha Quản xứ... cả thảy gần 25 năm cùng chúng con chia xẻ đắng cay gian khổ mặn nồng. Biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, biết bao nhiêu là câu chuyện về Cha mà rồi đây người ta sẽ nói lại cho nhau nghe, sẽ giành nhau kể với cả tấm lòng yêu thương kính mến.

Vâng, kính thưa Cha,

Chia tay - đưa tiễn và mất đi một vị Đại ân nhân của Giáo xứ, lòng chúng con tránh sao cho khỏi đau buồn và thổn thức. cha có biết là mỗi chúng con đang cố nén tiếng khóc, đang cố bịt kín dòng lệ để nhốt lại, nhốt lại tất cả ... Vì chúng con hiểu rằng:... điều mà Cha muốn nhìn thấy, không phải là những giọt nước mắt hôm nay, mà là tấm chân tình của người con thảo...

Chúng con thành tâm cầu chúc Cha, sau khi đã dứt cơn bệnh, sức khoẻ sẽ sớm hồi phục, Cha sẽ có được những ngày tháng thật an bình.

Nhân hôm nay, chúng con cũng xin được phép có đôi lời với Cha Phó Nicolas.

Kính thưa cha,

Về với Giáo xứ chúng con vừa tròn một năm, nhưng cha đã chinh phục được tình cảm của hầu hết mọi người - kể cả những người khó tính nhất. Cha đã thể hiện được một phong cách thật đặc biệt: nhanh nhẹn - ngắn gọn - sống chân tình - sống quảng đại - luôn thao thức sự hoà đồng - giọng cười thu hút - kể chuyện dí dỏm - Có người bảo ở gần bên Cha, người ta cảm thấy sung sướng, quên hết mọi ưu phiền, như đang ở gần Chúa vậy.

Nghe tin Cha chuyển về giáo xứ Bắc Vĩnh, ai cũng tiếc hụi hử, than thở; "về Cây Vông làm chi - Về Cây Vông làm gì - đi thăm chưa hết một vòng giáo xứ đã vội vã ra đi..."

Khi tiễn cha về làm cha Phó Cây Vông, giáo dân Giáo xứ Chính Toà bịn rịn bảo rằng: Giáo xứ Cây Vông có được Cha Nicolas, đúng là đại phúc. Suy cho cùng, cho dù là có được hay phải bị mất đi - mọi sự đã nằm trong sự an bài của Thiên Chúa - Có lẽ Giáo xứ Bắc Vĩnh cần có một linh mục như cha hơn là Giáo xứ chúng con. Thôi thì phải sao chịu vậy.

Xin chúc mừng Cha được lên chức Quản Xứ. Xin kính chúc Cha thành công trong phương pháp quản xứ mà mấy năm qua cha hằng luôn ấp ủ và mong có ngày đem ra thực hành. Cầu mong cha luôn được giáo dân yêu thương gần gũi.

Kính thưa Cha Tân quản xứ,

Được tin Cha sẽ về với Giáo xứ chúng con, hỏi rằng: nên vui hay buồn - thì chúng con đành chịu, không sao trả lời được. Trong hoàn cảnh ngỡ ngàng và xa lạ này, khi mà chúng con chưa được biết nhiều về Cha và Cha cũng chưa biết gì về chúng con, chúng con chỉ biết hát bài: "xin giữ con để con phụng sự Chúa ... Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu..." Vâng, chắc chắn là phải làm lại từ đầu rồi....

Cuối cùng, chúng con xin chân thành cám ơn Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu sĩ nam nữ, Quý thân bằng quyền thuộc đã hy sinh rất nhiều thời giờ quý báu về đây dự lễ bàn giao với cảm tâm tình buồn vui lẫn lộn.

Xin kính chúc tất cả luôn sức khoẻ, hạnh phúc và an bình trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Con xin hết lời.

Thay mặt Cộng đoàn Giáo xứ
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ
Nguyễn Trảng.

admin
10-10-2006, 02:52 PM
Lễ nhậm chức của Linh mục Tân Quản xứ Gx. Vĩnh Bình, Cam Ranh ngày 10.10.2006

Hình ảnh (http://gpnt.net/images/tanqxvinhbinh)

Giáo xứ Vĩnh Bình sáng ngày 10/10/2006 bầu trời trong vắt, ánh nắng chan hoà làm nổi bật màu xanh tươi của những đồng mía, nương khoai sắn mì đang nẩy nở vươn lên sau những trận mưa xối xả của những ngày gần đây. Và trên khuôn mặt của những người giáo dân già trẻ lớn bé - tề tựu tấp nập về khuôn viên nhà xứ và thánh đường từ sáng sớm - đều rạng rỡ những nụ cười tươi thắm biểu lộ một niềm vui sướng: Hôm nay Đức Cha Phaolô sẽ trao tặng cho họ một Linh mục Quản xứ mới. Một người cha tinh thần mà trên năm tháng nay họ hằng mong đợi, kể từ ngày Cha Cựu Quản xứ lên đường sang Pháp tu học.

Cha Giuse Đặng Xuân Hương, 48 tuổi đời, 12 tuổi rưỡi linh mục đã chính thức nhận chức Quản Xứ Vĩnh Bình qua nghi thức long trọng trong Thánh lễ do Đức Cha Phaolô chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Cha có sự hiện diện của Cha Hạt Trưởng, đông đủ các cha trong Giáo Hạt và các cha quê ở Vĩnh Bình như Cha Vinh, Cha Danh...

Cha Tân Quản xứ đã chia sẻ tâm trạng "bâng khuâng duyên mới, ngậm ngùi tình xưa", vì thấy những khuôn mặt thân quen của Giáo xứ Bắc Vĩnh - mà ngài mới chia tay ngày hôm qua - chen lẫn với những khuôn mặt mới của Giáo xứ Vĩnh Bình trong ngôi thánh đường này...

Vị Tân Quản xứ đã thú nhận với Đức Cha: "không biết con có đủ sức khoẻ để đảm đương trách nhiệm mới này không?" nhưng vẫn vui vẻ "xin vâng và xin dâng" với lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Phần cuối lễ Giáo xứ bày tò tấm lòng hân hoan vui sướng cảm tạ bằng một màn múa thật hoành tráng của các em thiếu nhi nam nữ thuộc nhiều nhóm tuổi, có cả những em "dân tộc thiểu số" thật duyên dáng...

Cuối cùng Cha Tân Quản xứ đã được một em bé choàng tặng một vòng hoa tươi thật đẹp. Ngài đã vui vẻ mang nó để cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha, quý cha, các đoàn thể trong giáo xứ.

Ước mong niềm vui ngày hôm nay của Giáo xứ Vĩnh Bình được nhân lên và phát sinh hoa trái trong Năm Thánh này và nối tiếp mãi trong tương lai...

Sau buổi tiệc mừng các cha bắt tay nhau hẹn ngày mai 11/10/2006 tại Giáo xứ Xuân Ninh, cha Phêrô Nguyễn Thời Bá mãn nhiệm vụ và cha GB. Ngô Đình San chính thức nhận chức Quản xứ...

Gia Nhân




Cha Giuse Đặng Xuân Hương
Tân Quản Xứ Vĩnh Bình

admin
11-10-2006, 02:10 PM
Lễ nhậm chức của Linh mục Tân Quản xứ Gx. Xuân Ninh (http://gpnt.net/files/xuanninh.htm), Cam Ranh

Hình ảnh (http://gpnt.net/images/tqxxn)

admin
11-10-2006, 10:07 PM
BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG CHỦ TỊCH HĐGX XUÂN NINH
TRONG LỄ NHẬM CHỨC CỦA CHA TÂN QUẢN XỨ

Trọng kính Đức Cha Giáo Phận,
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện,
Kính thưa (Quý) Cha Hạt Trưởng,
Kính thưa Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
Kính thưa HĐGX Hòa Nghĩa và toàn thể cộng đoàn phụng vụ hôm nay.

Trọng kính Đức Cha, Vì hai chữ ''yêu thương'' và nhu cầu mục vụ trong giáo phận, hôm nay Đức Cha về đây chủ sự thánh lễ nhậm chức và bàn giao sứ vụ mục tử giữa Cha cựu quản xứ và Cha tân quản xứ. Chúng con vô cùng đội ơn Đức Cha. Cũng vì yêu thương chúng con mà Đức Cha đã phải hao mòn sức khoẻ rất nhiều, để cho đoàn con mỗi ngày một lớn lên trong ơn nghĩa với Thiên Chúa cũng như phát triển về nhân cách làm người Kitô hữu giữa lòng xã hội. Đức Cha đã quan tâm và lo lắng rất nhiều, mới có thể sắp xếp cho cộng đoàn chúng con một vị mục tử mới, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha và xin tri ân công ơn của Đức Cha.

Chúng con xin chân thành cảm ơn (quý) Cha Hạt Trướng và quý Cha đã dành cho giáo xứ của chúng con những tình cảm đầy thân thương, cụ thể: bằng sự hiện diện của quý Cha trong thánh lễ hôm nay cùng với Đức Cha giáo phận, Cha cựu và Cha Tân quản xứ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, vì muôn hồng ân Chúa đã ban và sẽ ban cho giáo xứ chúng con trong suốt thời gian qua và những tháng ngày sắp tới.

Chúng con cũng xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, HĐGX Hòa Nghĩa vì lòng quý mến và sự hiệp thông trong một niềm tin, mà quý vị hiện diện nơi đây cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong thánh lễ nhậm chức này, để cầu nguyện cho giáo xứ chúng con.

Giờ đây con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Xuân Ninh có đôi lời giã từ Cha cựu quản xứ của chúng con.

Kính thưa Cha cựu quản xứ,

Cha đã vâng lời Đức Cha giáo phận về đây với đoàn chiên nhỏ bé này hơn năm năm qua. Trong suốt thời gian đó, Cha chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi đôi chút, Cha đã thao thức trăn trở tìm phương cách thích hợp nhất để giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con. Nhờ đó, giáo xứ của chúng con mỗi ngày một thêm phát triển về hai phương diện vật chất và tinh thần sống đạo như ngày hôm nay.

Khi Cha mới về khuôn viên Thánh đường của giáo xứ chưa được nghiêm trang, việc đầu tiên là Cha tu bổ lại tường rào xung quanh nhà thờ, giúp cho giáo dân hiểu được nơi thờ phượng cần có sự trang nghiêm và thánh thiêng đủ. Từ đó khuôn viên thánh đường trở nên khang trang và đẹp đẽ hơn. Mặt khác, cộng đoàn giáo xứ của chúng con cũng có nhiều hội đoàn lớn như: Hội Thánh Thể, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Legio, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Nên Cha đã quyết định xây thêm Tượng Đài Thánh Tâm, Tượng Đài Đức Mẹ La vang và những tượng đài của các giáo họ để tất cả giáo dân có thể dễ dàng biểu lộ tâm tình sùng kính riêng tư của mình. Gần đây, Cha đã tu chỉnh lại tâm tình thờ phượng của mỗi tín hữu, được khởi đi từ việc tu sửa lại gian cung thánh và mái nhà thờ. Ngõ hầu giúp cho mỗi giáo dân trong giáo xứ khi bước vào nhà thờ, dễ dàng biểu lộ tâm tình thờ phượng và tâm tình yêu mến hơn. Đồng thời, cũng giúp cho giáo xứ nhận biết đền thờ tâm hồn cũng luôn được tu sửa sao cho phù hợp với đời sống thực tại của xã hội hôm nay.

Tâm nguyện lớn nhất của Cha là xây dựng một nhà sinh hoạt chuyên dụng cho việc dạy giáo lý thật khang trang, để cho con em trong giáo xứ không phải bị dột ướt khi trời mưa và không phải chịu cái oi bức khi trời nắng. Thế rồi ước mơ ấy cũng thành hiện thực. Khi công trình bắt đầu khởi sự thì cũng là lúc Cha phải rời bỏ chúng con để lên đường nhận nhiệm vụ mới theo sự bổ nhiệm của Đức giám mục giáo phận.

Kính thưa Cha, trong hơn 5 năm qua, Cha đã làm thay đổi bộ mặt của giáo xứ chúng con rất nhiều từ cơ sở vật chất cho đến đời sống đạo đức, cha đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng giáo xứ chúng con thành một cộng đoàn sống đức nn và huynh đệ, mặc dầu chưa được theo như sở nguyện của Cha. Song, Cha vâng theo Thánh ý Chúa qua Đức Cha giáo phận lên đường đến nơi Chúa muốn, vì Cha đã chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời. Giờ đây, cộng đoàn giáo xứ chúng con phải nói lời giã từ với Cha. Chúng con kính chúc Cha, trong chặng đường mới sắp tới, gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng và gặp được niềm vui trong sứ vụ mục tử của mình. Chúng con xin cúi chào tạm biệt Cha.

Kính thưa Cha tân quản xứ, cộng đoàn giáo xứ Xuân Ninh xin hân hoan chào đón Cha đến với chúng con (cộng đoàn vỗ tay.......).

Kính thưa Cha, hầu hết cuộc đời mục tử của Cha đã dành trọn cho giáo xứ Hòa Nghĩa, nhờ đó, mà giáo xứ Hòa Nghĩa được lớn mạnh, khang trang và bề thế như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công sức của Cha.

Kính thưa Cha, khả năng của mỗi người có được là do Thánh Thần Chúa ban cho và mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều làm theo sự hướng dẫn của một Thần Khí duy nhất. Mà Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng. Thiên Chúa không muốn cho ai gọi Ngài là ''Cha'' phải chịu thiệt thòi cả. Do đó, ngày hôm nay, qua sự bổ nhiệm của Đức Cha giáo phận, Thiên Chúa muốn sai Cha đến với giáo xứ của chúng con. Để Cha san sẻ tình thương của người mục tử đầy kinh nghiệm mục vụ với cộng đoàn giáo xứ của chúng con, để qua Cha, tình yêu của Thiên Chúa chan hòa trên mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin Cha đoái thương đón nhận chúng con như đứa con sinh sau đẻ muộn của Cha vậy, để Cha cưu mang và hướng dẫn chúng con đi trên con đường thánh thiện và mọi nhà luôn được tràn ngập niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh.

Chúng con hứa sẽ cố gắng cộng tác đắc lực với Cha trong công việc bổn phận mà mỗi người đã lãnh nhận trong khả năng của mình. Chúng con kính chúc Cha được dồi dào sức khoẻ và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để Cha chu toàn sứ vụ của mục tử như lòng Chúa mong ước.

Sau cùng, chúng con kính chúc Đức Cha, (quý) Cha Hạt Trưởng, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và Hội Đồng Giáo Xứ Hòa Nghĩa được dư tràn hồng ân Chúa, mạnh khoẻ về thể xác và minh mẫn trong tinh thần, để tiếp tục yêu thương và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa ngày càng phát triển hơn.

Giờ đây, chúng con xin dâng lên Đức Cha, Cha cựu quản xứ và Cha tân quản xứ những đoá hoa của lòng cảm mến và tri ân được diễn tả qua những cánh hoa đồng nội này. Chúng con xin kính dâng.

Xuân Ninh, ngày 11.10.2006
Chủ Tịch HĐGX Xuân Ninh

admin
12-10-2006, 01:14 PM
Lễ nhậm chức của Linh mục Tân Quản xứ Gx. Hoà Nghĩa (http://gpnt.net/files/hoanghia.htm), Cam Ranh

Hình ảnh (http://gpnt.net/images/tanqxhn)


Đôi lời tâm tình của Linh mục Tân Quản xứ

Trọng kính Đức Cha, kính thưa Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em.

Trọng kính Đức Cha, trước hết con muốn bày tỏ lòng tri ân của con đối với Đức Cha, vì Đức Cha đã tín nhiệm con mà đưa con về làm quản xứ giáo xứ Hòa Nghĩa, con sức hèn tài mọn, trong mới hơn 11 năm làm linh mục mà Đức Cha đã đưa con đi 3 nơi. Con chỉ biết vâng lời. Xin Đức Cha tiếp tục hiện diện bên con để khích lệ và dẫn dắt con để con chu toàn được bổn phận mục tử của con ở giáo xứ Hòa Nghĩa nầy.

Kính thưa anh chị em giáo dân Giáo xứ Hòa Nghĩa, nhờ ý định nhiệm mầu và cũng là ý định rất yêu thương của Thiên Chúa mà hôm nay tôi đến đây với anh chị em. Tôi đón nhận ý định nầy của Thiên Chúa trong bình an, trong hy vọng và trong tin tưởng.

Tôi muốn nói lên một vài tâm tình mà tôi có và muốn nói với anh chị em: Tôi đến đây để phục vụ anh chị em, tôi mong muốn được noi gương Thầy Chí Thánh của chúng ta, là Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Tôi mong muốn được sống với anh chị em như một người anh em trong gia đình Giáo xứ Hòa Nghĩa nầy.

Con đường để xây dựng cuộc sống chung thật dài, nhưng tình yêu sẽ làm cho con đường đó ngắn lại. Tôi tin rằng chính tình yêu với Chúa Kitô sẽ gắn bó chúng ta, để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Giáo xứ Hòa Nghĩa yêu quý nầy, để cho cuộc sống chung giữa tôi và anh chị em thắm đậm tình Chúa tình người. Tôi ao ước cho cộng đoàn giáo xứ của chúng ta là một cộng đoàn đức tin, là một cộng đồng huynh đệ. Tôi cầu xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria chúc lành cho ước vọng của tôi. Xin anh chị em đón nhận ước vọng của tôi.

Xin Chúa chúc lành cho những tháng ngày tôi được sống giữa anh chị em.

Tôi xin cám ơn cộng đoàn Giáo xứ Xuân Ninh đã tiễn tôi ra đây. Cho tôi gởi lời thăm mọi người. Xin anh chị em tiếp tục cộng tác với Cha Quản xứ mới để xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Giáo xứ Xuân Ninh…

admin
12-10-2006, 02:02 PM
Lời từ giã Cha Cựu và chúc mừng Cha Tân Quản Xứ của Ông Chủ Tịch HĐGX Hoà Nghĩa

Chúng con xin tạ ơn Chúa và tri ân Đức Cha, đặc biệt Đức cố Giám mục Phanxicô Xavie đã trao ban cho Giáo Xứ Hòa Nghĩa, một vị chủ chăn mẫu mực trong đời sống, khôn ngoan trong lãnh đạo và tận tụy chăm lo cho chúng con trong suốt 31 năm sáu tháng, chiếm hơn 3/4 hành trình hình thành và phát triển của giáo xứ Hoà Nghĩa thân yêu này.

Thưa Cha Cựu quản xứ kính yêu! Dù thật bịn rịn, lưu luyến, nhưng chúng con vẫn vui vẻ vâng phục quyết định của Đức Cha tiễn Cha lên đường.

Kính thưa Cha, hơn 31 năm qua, Cha đã dành biết bao tâm huyết, tài năng, công sức cho Giáo Xứ Hoà Nghĩa thân yêu này. Hơn 31 năm qua, Cha đã cống hiến những năm tháng tươi đẹp nhất của đời linh mục cho chúng con! Hơn 31 năm qua, nhờ ơn Chúa, Cha đã để lại cho Đại Gia đình Hòa Nghĩa một gia sản quý giá, không chỉ là những tài sản to lớn mà nhất là đời sống đức tin phong phú, và những nề nếp, kỷ cương tốt lành. Vậy mà lắm lúc, chúng con đã làm Cha phiền muộn, kính xin Cha thương thứ tha...

Ngày mai đây, Cha lại khởi sự cho cuộc hành trình mới. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Gia Thất, Bổn mạng Giáo xứ, và Thánh Gioan Baotixita Quan Thầy của Cha, ban cho Cha thêm sức khỏe và nghị lực, soi sáng, nâng đỡ Cha chu toàn sứ mạng Chúa trao. Xin Cha nhớ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cúi đầu tạ ơn Chúa, cám ơn Cha và xin tạm biệt!

Kính thưa Cha Tân Quản Xứ,

Trong tâm tình tín thác vào Chúa, chúng con gồm Hội đồng Giáo xứ, 10 Ban Giáo họ, Hai Cộng đoàn Mến Thánh Giá, 21 Đoàn thể - Ban ngành và bà con giáo dân Hoà Nghĩa hân hoan được đón tiếp Cha về làm Cha Quản xứ chúng con.

(Xin Cộng đoàn dành cho Cha Tân Quản xứ tràng pháo tay nồng nhiệt)

Kính thưa Cha,

Chúng con luôn tin tưởng vào sự bổ nhiệm của Đức Cha và tình yêu thương của Vị Mục Tứ mới đối với đoàn chiên của mình trong chặng đường mới, theo định hướng:'' Sống đạo hôm nay'' của Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa đề ra.

Cha cũng vừa lưu luyến chia tay với Giáo Xứ Xuân Ninh, nhiều bở ngỡ trong việc tiếp nhận một Giáo xứ mới đông giáo dân, địa bàn lại trãi rộng, có nhiều hoạt động. Trong tinh thần vâng phục Đức Cha, và với thao thức, ước muốn cho Giáo xứ ngày một thăng tiến, chúng con sẽ nỗ lực đoàn kết với nhau, cộng tác tích cực với Cha trong thời gian sắp tới. Rất mong Cha thương yêu, nâng đỡ chúng con, vui lòng lắng nghe những nguyện vọng chính đáng và tạo nhiều điều kiện cho chúng con được phục vụ, để trưởng thành hơn nữa trong vai trò giáo dân như Công đồng Vatican II đã mời gọi.

Nguyện xin Thánh Gia Thất che chở, nâng đỡ Cha và Đại Gia đình Giáo xứ Hoà Nghĩa thân yêu này.

Chúng con xin kính chào.


Đại diện toàn thể giáo dân
Chủ tịch HĐGX Hoà Nghĩa
Ngày 12.10.2006


Xem tin liên quan (http://www.gpnt.net/diendan/showthread.php?t=942)

admin
14-10-2006, 12:58 PM
Nghi thức nhậm chức Tân Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải (http://gpnt.net/files/thanhhai.htm), Nha Trang, ngày 14/10/2006

Hình ảnh (http://gpnt.net/images/tqxthanhhai/)

Lúc 8 giờ 30 sáng ngày 14/10/2006 từ Toà Giám Mục Nha Trang một đoàn rước gồm nhiều xe 15 - 20 chỗ ngồi làm thành một hàng dài trên đường Trần Phú (Duy Tân cũ) đi dẫn đường cho xe Đức Cha. Ngồi trong xe, ngoài Đức Cha còn có Lm. Phêrô Mai Tính, nguyên Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận, nay được đưa tiễn về nhậm chức Quản xứ Giáo xứ Thanh Hải.

Đến cổng nhà thờ, đại diện Cộng đoàn giáo dân đã đứng sẵn chào đón Đức Cha và Cha Tân Quản Xứ. Đội kèn đã trổi nhạc đón mừng.

Đúng 9 giờ 00, đoàn rước bắt đầu với thánh giá đèn hầu dẫn đầu, rồi đến đội kèn của Giáo xứ, Hội Đồng giáo xứ, Các hội đoàn, các nam nữ tu sĩ và Quý cha, Cha Hạt Trưởng, Cha cựu và Cha Tân Quản Xứ, cùng Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà.

Trong Nghi thức, khi nhận Dây Các Phép trao lại từ tay Cha Cựu Quản Xứ Giuse Nguyễn Quang Huy, Đức Cha đã cám ơn Cha đã thay mặt Đức Cha coi sóc giáo xứ Thanh Hải trên 31 năm qua. Ngài cũng nhắc lại kỷ niệm những ngày đầu Ngài đến Nha Trang. Ngài đã có dịp cùng đi với Cha Cựu Quản xứ từ Phan Thiết về Nha Trang để nhận trách nhiệm Giám Mục Nha Trang.

Đức Cha cũng nhắc đến sứ mạng mới của Cha, vượt ra ngoài ranh giới của giáo phận, để phục vụ hoàn toàn và đầy đủ hơn cho Giáo phận Thanh Hoá mà trước đây Ngài đã từng phục vụ giúp đỡ một cách đắc lực khi Đức Giám Mục Bart. Nguyễn Sơn Lâm sinh tiền, và nay vẫn tiếp tục theo yêu cầu của Đức Giám mục Thanh Hoá hiện nay...

Trao Dây Các Phép cho Cha Tân Quản Xứ Phêrô Mai Tính, Đức Cha Phaolô từ hôm nay đã trao quyền trông nom chăn dắt đoàn chiên Giáo xứ Thanh Hải cho Cha tân Quản xứ. Đức Cha xin Chúa chúc lành cho Cha trong giai đoạn mới.

Sau đây chúng tôi xin đăng nguyên văn bài Phát biểu của Cha Cựu quản xứ trong Nghi thức hôm nay:

admin
14-10-2006, 01:07 PM
Lời phát biểu của Lm. Cựu Quản xứ Giuse Nguyễn Quang Huy
trong ngày bàn giao nhiệm vụ quản xứ Gx. Thanh Hải cho Linh Mục Phêrô Mai Tính
Cử hành lúc 9 giờ 00 sáng thứ Bảy ngày 14/10/2006


http://gpnt.net/images/chahuyb.JPG

Trọng kính Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang,

Kính thưa Quý Cha, Quý Nam Nữ tu sĩ và quý vị Quan Khách,
Thưa quý Bô lão, quý cụ Tư Vấn, quý Hội Đồng Giáo Xứ Tân Cựu, và đại diện các khu giáo, Liên Gia Liên ái, đại diện các đoàn thể và toàn thể cộng đồng dân Chúa Thanh Hải.

Xin cho con có đôi lời thân thưa trong dịp trọng đại này:

Kính lạy Đức Cha, tất nhiên sau tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Cả Giuse, con xin hết lòng tạ ơn Đức Cha, đã nâng đỡ và tạo mọi điều kiện cho con thi hành trách nhiệm quản xứ trong một thời gian thật dài: 31 năm 6 tháng và 17 ngày.

Con nhớ có lần xin châu phê bản văn, Đức Cha đã ân cần hỏi con: “... mình viết thế rào Cha nhỉ ?...” Và mới đây, vì không trực tiếp trao đổi được vấn đề nhân sự, Đức Cha đã nhờ Đức Cha Phó viết cho con qua điện thư: “Như thế, cha thấy có được không ?..”qua đây con đọc thấy tấm lòng phụ tử dạt dào của Đức Cha. Bên trên đó, con luôn tìm được sự nâng đỡ, góp ý của Đức Cha trong mọi công việc, kể cả trong những lúc khó khăn nhất. Nhờ đó con có thể đứng vững được, trước công tác phục vụ gia đình Giáo xứ Thanh Hải thân yêu này, để rồi từ hôm nay được Đức Cha chấp thuận, cho con đi giúp Giáo Phận Thanh Hoá, trong khi con vẫn thuộc Linh Mục đoàn của Giáo phận Nha Trang. Con xin hết lòng tri ân Đức Cha.

Kính thưa quý Cha, con xin coi đây là dịp tập họp anh em Linh Mục trong Giáo Phận nhà, để con được kính lời cảm tạ quý Cha, vì gần 40 năm qua, quý Cha đã đón nhận và cho con cùng đồng hành với quý Cha như những người anh em trong một gia đình Giáo Phận Nha Trang; cùng chia sẻ ngọt bùi trong sứ mạng phục vụ cộng đoàn dân Chúa, trên mảnh đất thơ mộng và thanh bình này.

Con xin cảm tạ Đức Ông Phêrô và Quý Cha Nhà Hưu Dưỡng, đã như những cây đại thụ, được trồng sát bờ biển Thanh Hải để rợp bóng che chở cho bản thân con và giáo dân Thanh Hải, đặc biệt các ngài luôn sẵn sàng hòa giải cho cha con chúng con với Chúa qua bí tích giải tội bất cứ thời điểm nào.

Con hết lòng cảm tạ quý Cha thuộc Dòng Phanxicô, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Thánh Giuse Ngôi Lời (SVD), Dòng Vinh Sơn, quý cha chủng viện Sao Biển... đã rất quảng đại giúp đỡ con khi con phải đi xa, hoặc những ngày Chủ Nhật có nhiều Thánh Lễ.

Kính thưa quý Tu sĩ Nam Nữ trong 14 cộng đoàn, hiện diện tại Giáo xứ Thanh Hải, con xin cảm tạ công đức của quý vị, vì ngoài lời cầu nguyện và gương sáng, quý vị đã rất sẵn sàng và vô tư giúp đỡ con và Giáo xứ theo khả năng và hoàn cảnh của quý vị mà không cần đòi hỏi phải làm giao kèo, khế ước hoặc đưa ra bất cứ điều kiện nào.

Xin đặc biệt tri ân dòng Trinh Vương, thường xuyên cho 2 xơ lo cho thiếu nhi và tập hát cho ca đoàn. Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ phụ trách giáo lý, ca đoàn Xóm Nhỏ Núi Sạn và âm thầm đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại gia, trong khắp cả Giáo Xứ. Dòng Đức Bà thăm viếng Huế giúp dạy giáo lý, đưa Mình Thánh Chúa tại gia và nhất là thường xuyên hướng dẫn cho các giờ Chầu Thánh Thể của khu vực Phú Đồng cũ, mà nay thuộc Giáo xứ Thanh Hải. Ngoài ra còn biết bao nhiêu lời kinh và nghĩa cử tông đồ khác của Dòng Kín Carmel, Dòng La san và các dòng tu khác tọa lạc tại Giáo xứ Thanh Hải, xin Chúa trả công bội hậu và Thánh Hóa cộng đoàn của Quý Vị.

Ở nơi đây, tôi cũng xin được lợi dụng cơ hội hiếm hoi và quý giá này, để kính gởi lời cám ơn chân thành đến quý cấp Chính Quyền, Mặt Trận, Cơ Quan An Ninh và các đoàn thể xã hội, Quý Chức sắc và bà con các Tôn Giáo bạn, cùng toàn thể đồng bào khóm Thanh Hải, phường Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, và Tỉnh Khánh Hòa, mà hơn 30 năm nay tôi được may mắn cùng đồng hành và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đầy tình nghĩa tại mảnh đất thùy dương nên thơ này.

Trở lại với Giáo Xứ Thanh Hải rất mực thân thương: Kính thưa quý Bô Lão, Quý Hội đồng Tư Vấn và các quý vị Cựu Viên Chức của giáo xứ Thanh Hải, quý Ân Nhân còn ở lại hoặc đã di chuyển đi xa vì cuộc sống. Thanh Hải có ngày hôm nay không quên công ơn đóng góp về tinh thần và vật chất, kể cả những ý kiến xây dựng của quý vị. Bản thân tôi và giáo xứ hết lòng tri ân quý vị, xin Chúa trả công bội hậu cho quý vị; những người còn sống và những người đã qua đời; đặc biệt ông Câu Thành Micae Nguyễn Thế.

Thưa hội đồng Giáo xứ đương nhiệm, các trưởng khu giáo, các đại diện đoàn thể, Dòng Ba Phan sinh, Legio Mariae, nhóm Hồn Nhỏ, nhóm Gia Đình Trẻ, Giáo lý viên, Ca đoàn, các em Giúp lễ, Ban kèn, nhất là anh em Tobia và các Bà mẹ công giáo. Tôi thật sự biết ơn về sự dấn thân và hợp tác đầy tình Chúa và tình người của quý vị. Thanh Hải ngày nay có được nét sinh động, sự trưởng thành, sự đoàn kết yêu thương, thì công đầu phải là của quý vị.

Tôi cũng thực sự vinh dự và hạnh phúc, vì có quý vị là chỗ dựa vững chắc nhưng rất êm ái trong suốt những tháng năm dài được phục vụ tại gia đình giáo xứ Thanh Hải hết sức thân thương này. Tôi luôn luôn hiên ngang khẳng định rằng, ở Giáo xứ Thanh Hải tuy là dân tứ xứ, nhưng không có phe nhóm, hoặc bè phái nào! Quả vậy, có được thành quả như thế, tôi nghĩ là bắt nguồn từ thái độ phục vụ trong khiêm tốn và vô vị lợi của quý vị. Chắc chắn Chúa thông suốt điều này, xin Ngài tính công cho quý vị, gia đình và xứ sở của quý vị đời này và mai sau.

Sau hết, tôi xin ghi nhận tình nghĩa và sự hợp tác xây dựng của từng thành viên, từng gia đình đã dành cho bản thân tôi và cho Giáo xứ trong những tháng năm qua. Rất mong mỗi người trong chúng ta, kẻ ở người đi, sẽ dành trọn tình thương và sự cộng tác to lớn cho Cha Tân Quản Xứ, Phêrô Mai Tính, để chứng minh mức độ bác ái và sự trưởng thành của cả Giáo Xứ Thanh Hải thân yêu này.

Kính thưa Đức Cha, Quý Cha và quý vị,

Giờ đây, con không thể không nhìn lại những yếu kém, thiếu sót và cả những lỗi lầm của bản thân con trong suốt năm qua. Trước giờ khắc trọng đại này, khi Đức Cha cho phép từ giã GX. Thanh Hải lên đường đi giúp Giáo phận Thanh Hóa, con thành khẩn kính mong Đức Cha, Quý Cha, quý vị và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa Thanh Hải “ĐẠI XÁ” để con được thanh thản phục vụ Chúa và Hội Thánh trong những năm tháng còn lại ở tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Sau hết, kính thưa Đức Cha, quý Cha, và quý vị, nếu được phép nói về một điều tích cực nào, thì đó không phải là những cơ sở đã xây dựng, hoặc những tiếng ồn ào náo nhiệt của kèn trống bên ngoài... Nhưng chính là sự trưởng thành của người giáo dân Thanh Hải theo tinh thần Công Đồng Vaticanô II; giúp họ dấn thân trong những lãnh vực phù hợp với khả năng như tài chánh, xây dựng, quản trị... Vì vậy, nếu được, con xin phép cho ông Chủ Tịch Hội đồng Giáo xứ trình lên TỜ BÀN GIAO, do Hội Đồng Giáo Xứ đã cùng chung sức với con để kiểm tra, rà soát và viết thành văn bản như sau. (Kính mời ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Thanh Hải)

Xin trân trọng và tri ân

Linh mục Giuse Nguyễn Quang Huy

Thanh Hải, ngày 14/10/2006

admin
14-10-2006, 01:12 PM
Lời chào của Linh mục Tân quản xứ Thanh Hải: Phêrô Mai Tính

http://gpnt.net/images/maitinh.JPG

1. Kính thưa Ðức Cha,

Con xin cám ơn Ðức Cha đã tín nhiệm con và đặt con làm cha quản xứ giáo xứ Thanh Hải và Xóm nhỏ thuộc giáo hạt Nha Trang. Trong suốt cuộc đời Linh Mục của con, Ðức Cha đã từng bước hướng dẫn con về Thánh Nhạc và luôn tạo điều kiện để con làm những gì có thể trong lãnh vực nầy. Ðức Cha cũng tìm mọi cách động viên để con luôn sống đúng tư cách của một Linh Mục. Xin Ðức Cha tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con.

2. Kính thưa Ðức Ông, cha tổng đại diện, hai cha Hạt trưởng Nha Trang và Cam Ranh, các cha, các tu sĩ nam nữ và tất cả những người sống đời tận hiến.Sự hiện diện đông đúc như thế nầy là một khích lệ lớn cho con. Sau 31 năm làm Linh Mục thì đây là lần đầu tiên con đi nhận xứ với đầy đủ nghi thức. Con xin cám ơn mọi thương mến đã dành cho con.

3. Kính thưa các Hội Ðồng Giáo xứ, anh chị em giáo dân các xứ, cách riêng giáo xứ Hòa Nghĩa nơi tôi làm cha phó, giáo xứ Hòa Yên nơi tôi làm quản xứ 22 năm và giáo xứ Tân Bình quê hương của tôi.

Kính thưa các ân nhân, thân nhân, những người cùng làm việc với tôi trong Ban Thánh Nhạc giáo phận và mọi thành phần dân Chúa.

Tôi hết lòng cám ơn tất cả anh chị em, đã vì tình thương mà đến đây, trong nghi thức nhận chức nầy. Xin Chúa ban nhiều phúc lành cho từng người trong anh chị em.

4. Kính thưa cha cựu quản xứ,

Khi được tin về Thanh Hải, có người đã nói với con "Ông sướng thật. Mọi sự có đủ cả rồi". Ý nói là nhà thờ thì cha già Nguyện đã xây từ rất lâu nhưng vẫn hiện đại. Phòng Giáo lý, nhà phục sinh, nhà chầu Thánh Thể và các cơ sở khác thì cha đã lo đầy đủ. Người ta còn đồn rằng giáo xứ Thanh Hải có một đội ngủ Hội đồng giáo xứ rất năng nổ và luôn sát cánh với cha xứ. Người ta cũng đồn rằng người Thanh Hải và Xóm nhỏ rất dễ mến, dễ thương. Và còn nhiều thứ đồn rằng rất tích cực khác nữa. Con thiết nghĩ giáo xứ được như thế là nhờ sự lao động sáng tạo của cha. Con xin cám ơn cha và nguyện sẽ tiếp tục những gì cha đã làm trong 31 năm qua.

5. Kính thưa anh chị em giáo xứ Thanh Hải và Xóm nhỏ,

Kể từ ngày hôm nay, tôi trở thành một thành viên của đại gia đình giáo xứ Thanh Hải và Xóm nhỏ nầy. Với tư cách là cha quản xứ, tôi cần sự nâng đỡ của anh chị em về mọi mặt. Người ta nói rằng "Một con én không làm nổi Mùa Xuân". Tôi rất cần sự hợp tác của các cộng đoàn dòng tu trong giáo xứ và của từng người trong anh chị em. Xin mọi người trong chúng ta hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo xứ nầy, đại gia đình nầy mỗi ngày một hữu ích cho xã hội và Giáo Hội.

Và lời cuối cùng, con xin hết lòng cám ơn Ðức Cha và tất cả mọi người. Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ con./.

Phêrô Mai Tính

admin
14-10-2006, 01:26 PM
Lời trần tình của Ông Chủ Tịch hội Đồng Giáo Xứ Thanh Hải


Trọng kính Đức Cha,
Kính thưa Cha Hạt Trưởng,
Kính thưa hai Cha Cựu và Tân Quản Xứ,
Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị quan khách.

Trong niềm vui đón mừng Cha Quản xứ mới, được sự bổ nhiệm của ĐGM Giáo phận Nha Trang về quản xứ Thanh Hải, chúng con xin trân trọng kính chào Đức Cha, quý Cha và quý vị.

Trọng kính Đức Cha,
Hơn 31 năm đã trôi qua, giáo xứ chúng con có được cơ sở vật chất khang trang, đời sống đạo đức của chúng con ngày càng thăng tiến, đó chính là nhờ lòng nhiệt thành và hăng say phục vụ của Cha Cựu Quản xứ Giuse Nguyễn Quang Huy. Chúng con xin luôn ghi nhớ công ơn của Cha. Nay, với ý định của Thiên Chúa, Cha phải đi nhận trọng trách mới, chúng con nguyện xin Chúa chúc lành và trợ giúp cho Cha trong những ngày tháng sắp tới.

Thay vào đó, với lòng ưu ái đối với Giáo xứ Thanh Hải, Đức Cha đã gửi đến cho chúng con Cha Phêrô Mai Tính, một linh mục đầy tài đức, tiếp nối Cha Cựu Quản xứ để hướng dẫn và dạy dỗ chúng con. Chúng con tin rằng, với sự hiện diện của Cha Tân Quản xứ, Giáo xứ chúng con sẽ ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng con xin tri ân Đức Cha.

Kính thưa quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị,
Chúng con cũng xin cảm ơn quý Cha và quý vị đã đến để tạ ơn Thiên Chúa và hiệp dâng lời cầu nguyện cho giáo xứ Thanh Hải. Sự hiện diện của quý Cha và quý vị hôm nay, thực sự là một bài học về lòng yêu thương cho chúng con noi theo.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Vô Nhiễm và Thánh Cả Giuse, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha, quý Cha và quý vị.

Chủ Tịch HĐGX Thanh Hải

admin
14-10-2006, 01:31 PM
Bài thơ tự phát của một giáo dân Giáo xứ Thanh Hải trong buổi tiệc "tiễn cựu nghinh tân".

Lễ Bàn giao Linh mục Quản Xứ

Hôm nay tiễn Cựu, nghinh Tân
Bà con giáo xứ có buồn lẫn vui
Tiễn cha ba mốt năm trời
Cung nghinh Cha mới là người quản gia
[Chúc cha tô điểm xứ nhà
Đức tài thi thố "Danh Cha sáng ngời".]
Đức Cha chủ tế giao hoà
Tám mươi tu sĩ cùng cha vui vầy
Chúc cha phục vụ đó đây
Đem tình thương Chúa san đầy nơi nơi
Đức tài thi thố giúp đời
Vinh danh Thiên Chúa đất trời hoan ca.

Pierre Quý
Thanh Hải, 14/10/2006

admin
14-10-2006, 01:40 PM
Lời cầu của Giáo xứ Thanh Hải trong Giờ Chầu Phép Lành kết thúc Nghi thức nhậm chức tân Quản xứ.


Lời cầu (Giáo dân Thanh Hải đọc)


a) Cầu cho Hội Thánh :

Hội Thánh Mẹ chúng ta luôn cần thật nhiều người lo việc truyền giáo. Xin Chúa ban thêm lòng tin cậy mến cho Ðức Giáo Hoàng, các Giám Mục và Linh Mục khắp nơi để các ngài luôn dấn thân hoạt động vì Nước Trời.

Xướng : Ta hãy cầu xin Chúa
Đáp: Xin Chúa thương nghe lời chúng con cầu xin

b) Cầu cho cha tân quản xứ :

Giáo xứ Thanh Hải chúng con đang chào đón Cha xứ mới :
Xin Chúa cho ngài được bình an trong tâm hồn, luôn vững tin nơi Chúa và hết tình phục vụ đoàn dân mà Ðức Cha giáo phận đã giao phó cho ngài.

Xướng : Ta hãy ...

c) Cầu cho cha cựu quản xứ :

Hôm nay là ngày rời nhiệm sở của cha cựu quản xứ sau 31 năm phục vụ :
Xin Chúa gìn giữ ngài trên mọi nẻo đường đời. Xin Chúa cho ngài tuy xa mặt nhưng gần lòng để nhìn thấy chúng con vẫn luôn cố gắng sống tốt lời Chúa mà ngài đã nhiều năm dạy dỗ.

Xướng : Ta hãy...

d) Cầu cho giáo dân trong xứ :

Giáo dân Thanh Hải là một tập thể gồm người tứ xứ :
Xin Chúa cho chúng con luôn hiệp nhất với nhau trong tình yêu mến, gần Chúa trong các giờ kinh, giờ lễ, giờ chầu và nhiệt tình chia sẻ trong các công việc bác ái.

Xướng : Ta hãy...

admin
24-11-2006, 07:10 AM
Giáo Họ Tân Xuân, Gx. Tấn Tài, Phan Rang mừng đón vị mục tử mới

Phan Rang, Ninh Thuận. - Sáng ngày 23.11.2006, Giáo Họ Tân Xuân, một Giáo họ thuộc Giáo Xứ Tấn Tài, tuy nhỏ bé nhưng có bề dày lịch sử hơn tất cả các giáo xứ khác trong giáo hạt, đã hân hoan đón Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh và các Cha trong Giáo hạt Ninh Thuận đến mang theo một niềm vui mới, một món quà đặc biệt: vị mục-tử-ở-cùng-giáo-họ: Linh mục Đôminicô Nguyễn Thanh Vân, nguyên Phó xứ Tấn Tài.

Trước đây, vào cuối tuần hoặc Chúa nhật, Giáo Họ có các Cha chính, Phó xứ đến cử hành thánh lễ. Nhưng kể từ nay, Cha Phó xứ Tấn Tài đã được Đức Cha đặc cử làm Quản nhiệm Giáo Họ, đến ở thường trực giữa cộng đoàn Giáo dân. Đây là một niềm vui và hạnh phúc lớn lao, mà Giáo Họ Tân Xuân ao ước bấy lâu, nay đã trở thành hiện thực.

Ước gì với sự hiện diện của vị mục tử mới, Giáo Họ sẽ ngày càng tăng trưởng về đức tin và đức ái, để Nước Chúa có thể lan rộng khắp những vùng xung quanh.


http://gpnt.net/images/tanxuan/tanxuan7b.jpg
Cha Tân Quản Quản Nhiệm Giáo Họ cùng với Đức Cha Phó Giuse

Xem hình ảnh Thánh lễ bổ nhiệm (http://gpnt.net/images/tanxuan)