PDA

View Full Version : Gặp gỡ thầy trò Tiểu chủng Viện SAO BIỂN Nha Trang tại Paris, ngày 07.10.2006


admin
09-10-2006, 06:14 AM
GẶP GỠ THẦY TRÒ
Tiểu chủng Viện SAO BIỂN Nha Trang
tại Paris, ngày 07.10.2006


Nhân dịp Ðức Giám Mục Giuse NGUYỄN CHÍ LINH, giám mục Ðịa Phận THANH HÓA ghé Paris, các cựu chủng sinh Tiểu Chủng Viện SAO BIỂN Nha Trang đã tổ chức một buổi họp mặt giữa các cựu chủng sinh học trò và các cựu giáo sư mà mục đích là tỏ bày lòng cám ơn các thầy cũ. Buổi họp mặt đã đươc tổ chức tại nhà Hội Thừa Sai Paris.

Các cựu giáo sư được mời đa số hiện sinh sống ở Pháp. Trên danh sách mời, người ta nhìn thấy bảy cha thừa sai pháp và ba vị việt nam. Ðó là những vị sau đây : cha Louis Lagrange, cha Albert Mollart, cha Jean Maïs, cha Charles Nédelec, cha Joseph Larroque, cha Gérard Moussay, cha Claude Lange, Ðức Ông Giuse Mai Đức Vinh, cha Phaolô Bùi Duy Nghiệp và giáo sư Trần Văn Cảnh.

Về phía học trò cựu chủng sinh, Đức cha Nguyễn chí Linh là một trong những cựu chủng sinh Tiểu Chủng Viện Sao Biển. Cùng đồng ý và về xum họp với Ðức Cha Giuse, có khoảng 20 cựu chủng sinh đồng song cũ, đến từ khắp nước Pháp và Mỹ. Các cựu chủng sinh, có người làm giám mục, như Ðức Cha Giuse, có người làm linh mục, có người làm giáo dân đủ nghề khác nhau, bác sĩ, kỹ sư, thương gia, công chức,..

Mở đầu buổi họp mặt, bác sĩ Hoà, cựu chủng sinh, cùng lớp với Ðức Cha Linh, trưởng ban tổ chức, đã giới thiệu chương trình cùng các cựu giáo sư và các cựu chủng sinh SAO BIỂN. Theo ông, trong tinh thần « uống nước nhớ nguồn » và « nhất tự vi sư, bán tự vi sư », từ nhiều năm nay, các cựu chủng sinh Sao biển mỗi khi có dịp gặp nhau, đều mong muốn tổ chức được một buổi gặp gỡ thầy trò, để bày tỏ lòng tri ân các thầy cũ. Nhưng hoàn cảnh khó khăn : chỗ ở xa cách và ly tán, công việc bận rộn, phương tiện khó khăn. Lần này, nhờ sự giúp đỡ của Cha MAÏS, cha Bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, cha Jean Baptiste Etcharren, đã cho mượn phòng. Ban tổ chức xin chân thành cám ơn Cha Bề trên. Và xin chào mừng tất cả các cựu giáo sư và các học trò cựu chủng sinh.

Bác sĩ Hoà xin mọi người có mặt một phút im lặng, để tưởng nhớ các cựu giáo sư và các cựu chủng sinh đã qua đời, đặc biệt là hai cha cựu giáo sư, cha Pierre Jeanningros và cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Ðạt.

Sau đó, Ông giới thiệu một cựu chủng sinh là Ðức Cha Linh, đại diện các học trò cựu chủng sinh để chào mừng các cựu giáo sư.

Ðại diện cho các cựu học trò chủng sinh SAO BIỂN, Ðức Cha Linh ngỏ lời :

"Kính thưa hai Cha, kính thưa Quý Cha groupe Nha Trang, Quý Thầy, kính thưa toàn thể anh em cựu chủng sinh Sao Biển và kính thưa tất cả các anh, các chị có quan hệ huyết thống cũng như là linh tộc với anh em cựu Sao Biển.

Chúng ta có mặt ở đây chiều hôm nay để vừa thực hiện một cái giấc mơ từ lâu của những người đã xuất thân từ Chủng Viện Sao Biển, qua những câu chuyện hằng ngày, cũng như là qua những bức điện thư, qua những cái trao đổi tâm tình của mỗi lần gặp nhau. Mọi người đều mong muốn có một ngày để chúng ta nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với Hội Thừa Sai Paris đã dành cho Giáo Phận Nha Trang, nhất là đối với các vị Ân Sư đã có công dạy dỗ chúng ta tại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Ba mươi chín năm đã trôi qua, giờ này tất cả những người xuất thân từ Sao Biển đang có mặt khắp nơi trên hành tinh này. Và chúng ta ở xa nhau đến cả hằng nửa vòng trái đất nhưng những kỷ niệm của chúng ta tại đó không bao giờ phai mờ. Và chúng ta chờ có cơ hội bộc phát những gì mà chúng ta đã dành cho nhau, nhất là dành cho những người đã tạo cho chúng ta những vốn sống, bằng một cách nào đó, đã tạo nên cái thành công của chúng ta, trên đường đời của chúng ta.

Hôm nay chúng ta có cơ hội để thực hiện giấc mơ đó. Nhưng rất tiếc là do hoàn cảnh nhiều vị Giáo Sư cũng như Cựu Truyền Giáo tại Việt Nam không có mặt. Chúng ta lấy làm tiếc nhưng chúng ta cũng hiểu được rằng điều quan trọng là chúng ta nói lên lòng biết ơn của chúng ta. Vả lại, những người mà chúng ta đã từng chung chia một quãng đời tại Nha Trang, cũng như là tại Sao Biển giờ này cũng chẳng còn mấy. Tất cả những Cha làm việc tại Nha Trang hiện đang sống chỉ có sáu Cha. Trước hết là có Cha Jean Maïs đang có mặt ở đây. Có Cha Nédelec, thì ngài đang đi hành
hương. Có Cha Gérard Moussay, thì chiều nay đột xuất ngài phải đi xức dầu cho bệnh nhân nên ngài không có mặt ở đây giờ phút này. Có Cha Larroque, hiện đang ở nhà thương. Rồi có Cha Claude Lange, Giáo Phận Kontum, cũng là Thầy dạy của chúng ta hiện nay cũng đang ở nhà thương và Cha Mollard. Rất tiếc là gần tới ngày chúng ta đến để thăm thì Cha Jeanningros đã được Chúa gọi về cách đây trên dưới một tháng.

Chúng tôi gồm có bốn người, cùng với Cha Vinh, anh Khang từ Mỹ và bác sĩ Hòa đã làm một vòng như là một cuộc hành hương để thăm lại những nơi mà các vị Ân Sư của chúng ta hiện đang sinh sống. Chúng tôi đã ghé qua nhà hưu Lauris, ở đó chúng tôi đã gặp Cha Mollard, ngài đã ngoài 90 tuổi, bây giờ rất còn minh mẫn. Ngoài ra thì tất cả đều đang ở tại trụ sở của Hội Thừa Sai Paris ở đây.

Đây cũng là cơ hội của chúng ta - một cách rất là hiếm hoi - được gặp nhau, chủ yếu là những người đang sống trên đất Pháp và đặc biệt hơn nữa là tại Paris, từ Mỹ đến thì chỉ có Cha Vinh, anh Khang. Chúng ta hy vọng rằng đây là một bản nháp mà chúng ta có thể lập lại sau này. Và chúng ta, với kinh nghiệm tổ chức, hy vọng rằng những ngày chúng ta gặp nhau ở đây, cũng để lại một dấu ấn trong lịch sử tình nghĩa của chúng ta đối với Hội Thừa Sai Paris, nhất là đối với các Cha đã làm việc tại Nha Trang, nhất là các Cha Giáo của chúng ta. Và chúng ta rất hy vọng ngày nào đó chúng ta sẽ tổ chức được một cuộc họp mặt khác lớn lao hơn.

Con xin thay mặt cho tất cả những người có mặt, nhất là cho tất cả những người đã xuất thân từ Chủng Viện Sao Biển có lời kính chào Cha Bề Trên Hội Thừa Sai Paris, Cha Giáo Maïs, và tất cả các Cha vắng mặt ngày hôm nay.

Con cầu chúc Cha Bề Trên, Cha Maïs và tất cả mọi người một buổi chiều thật đầm ấm."

admin
09-10-2006, 07:14 AM
Sau lời giới thiệu và chào mừng, là phần gợi lại kỷ niệm. Cha Vinh, cựu học trò Sao Biển, cùng lớp với Ðức Cha Linh, đến từ Mỹ, đã chuẩn bị một đĩa hình, ghi lại những hình ảnh Sao Biển, từ những năm 1960, có mặt hết các cha các thầy. Những hình lớp, những hình cá nhân,..Những hình các cha, các thầy, các chú,..Cha Vinh cũng dán sẵn lên tường hình các cha giáo sư thuộc Hội Thừa Sai và giới thiệu cũng như gợi lại những kỷ niệm về từng vị. Rồi các học trò hiện diện kể thêm những chuyện mà họ còn nhớ. Một cựu học trò, bác sĩ Thực, coi bộ có trí nhớ dai, đã kể lại nhiều truyện rất vui.

Cũng trong khung cảnh gợi lại kỷ niệm, mỗi cha và mỗi giáo sư chia sẻ tâm tình cùng các cựu học trò. Nhưng có lẽ lời chia sẻ của Cha Jean Baptiste Etcharren, Bề trên Tổng quyền Hội Thừa Sai, đã làm nhiều người xúc động nhất. Cha nhắc lại lịch sử thành lập Hội thừa sai, những công việc đã làm, đang làm và sẽ làm cho Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam.

Sau phần gợi lại kỷ niệm là phần giữ lại kỷ niệm. Tất cả các Cha các thầy và các cựu học trò chụp hình chung lưu niệm. Rồi cùng nhau đi về nhà nguyện dự thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho hai cha cố giáo sư, cha Pierre Jeanningros và cha Gioan Baotixita Hoàng Kim Ðạt.

Sau thánh lễ, mọi người được mời trở lại phòng họp dự tiệc họp mặt. Sự đóng góp và tham gia văn nghệ của mọi người vẽ ra và ghi lại một tình bạn bè chân thật, nguồn sinh lực sinh hoạt xã hội.


Rất nhiều mục đặc sắc. Đặc biệt giọng ca và tiếng đàn vĩ cầm và dương cầm của ba cháu con anh chị Khiêm, giọng hát của chị Khiêm, tiếng trống của bác sĩ Thực, và giọng hát cảm xúc và cảm động của các cha sinh viên,…

« Ðêm trắng » của Paris đã về khuya, Cha Vinh, từ Mỹ qua, phàn nàn một cách thích thú với tôi : « Thầy biết không, ba đêm nay, đêm nào em cũng đi ngủ sớm nhất là 2, 3 giờ khuya,...đợi đêm hôm nay,.. ».
Chúc Cha Ngủ ngon đêm nay.


Trần Văn Cảnh




Hình ảnh cuộc họp mặt Thầy Trò tại Paris - và hình các Cha MEP đã từng sống và làm việc tại Việt Nam (http://gpnt.net/images/trianthay)