PDA

View Full Version : Gương phục vụ của chị em Matta và Maria


ndt
10-10-2006, 03:44 AM
Gương phục vụ Đức Giêsu của chị em Matta và Maria (Lc 10,38-42 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2010:38-42&FontSize=Txt10))

Đức Giêsu trên đường đi về Giêrusalem để chịu tử nạn đã ghé nhà hai chị em Matta và Maria. Hai chị em đã tiếp đãi vị khách quý này bằng những cách khác nhau. Thông thường, khi có khách đến nhà, thì kẻ lo tiếp đón, hầu chuyện với khách, người khác lo chuẩn bị bữa ăn thiết đãi khách. Hai công việc khác nhau, nhưng không có nghĩa là việc này hơn việc kia hay ngược lại, đều góp phần trong việc tiếp đãi khi có khách đến thăm nhà.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Matta và Maria đã minh hoạ rõ nét việc niềm nở tiếp đón Đức Giêsu. Tuy nhiên Maria được trình bày một cách nổi bật đến nỗi có thể làm chúng ta nghĩ rằng chỉ nên bắt chước Maria ngồi dưới chân để lắng nghe Lời Người. Maria phục vụ bằng cách lắng nghe. Nhưng nên nhớ rằng Đức Giêsu là Đấng ban phát lời hằng sống cho con người và con người chỉ là thừa tác viên phục vụ Lời Chúa. Hiểu như thế, không lạ gì khi thấy Maria ngồi sát bên chân Chúa. Không chỉ con người tiếp đãi Đức Giêsu nhưng chính Đức Giêsu rao giảng, truyền đạt sự hiểu biết Lời Chúa cho con người. Như thế Đức Giêsu là Đấng mà chúng ta phải đến để học hỏi và lắng nghe để hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa.
<o:p></o:p>
Cách phục vụ, tiếp đãi của Maria cũng có thể hiểu là sự phục vụ cho công bằng xã hội. Có lẽ Đức Giêsu cũng có những lo âu khi đã gần đến cuộc thương khó, tử nạn. Maria đã ở bên cạnh Đức Giêsu để lắng nghe Đấng là biểu tượng của những ai bị bách hại, bị chèn ép vì nhiều lý do khác nhau. Cách phục vụ của Maria mời gọi chúng ta cũng biết phục vụ anh chị em, nhất là những ai đang chịu thiệt thòi, bất công trong cuộc sống. Maria tượng trưng cho việc mục vụ xã hội: đi đến với những người bị gạt ra bên lề xã hội để lắng nghe, cảm thông và tìm cách giúp đỡ họ. Giáo hội đều cần đến những người phục vụ nơi nhà thờ, trong xứ đạo, nhưng cũng cần đến những người phục vụ trong công tác xã hội, nơi đường phố để tiếp đón những anh chị em bị bỏ rơi, gặp lo âu, thất vọng.
<o:p></o:p>
Ước mong mỗi người chúng ta, tuỳ bậc sống hay công việc của mình, biết bắt chước cả Matta lẫn Maria, biết phục vụ anh chị em đồng loại nhưng cũng biết sống kết hiệp, lắng nghe Lời Chúa.<o:p></o:p>