ndt
16-10-2006, 06:57 AM
Dấu chỉ và tín hiệu (Lc 11, 29-32 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2011:29-32&FontSize=Txt10))
Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ hay dấu lạ trong cuộc đời rao giảng như được ghi lại trong các Tin mừng. Thế nhưng vẫn có một số người đòi chứng kiến những dấu lạ tỏ tường hơn, ngoạn mục hơn, với ngụ ý rằng nếu thấy những dấu lạ như vậy, họ sẽ chấp nhận tin vào sứ mạng của Đức Giêsu nhiều hơn. Nhưng Đức Giêsu không đáp ứng lời yêu cầu này cũng như lý do nêu lên tại sao cần có những dấu lạ như vậy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nhiều khi vì cuộc sống của chính mình hay của người khác khô khan, nguội lạnh, chúng ta mong chứng kiến một dấu lạ, phép lạ nào đó, để tăng thêm niềm tin. Nhưng rất nhiều khi đã được thấy một dấu lạ hay một biến cố nào đó cuộc sống đạo lại đâu trở về đó, vẫn như cũ. Vì thế, chính niềm tin mới giúp chúng ta khám phá ra những dấu lạ đang diễn ra chung quanh, chứ không phải niềm tin đến từ những dấu lạ. Niềm tin tùy thuộc vào những dấu lạ như yêu cầu của một số người trong bài Tin mừng hôm nay không phải là thứ niềm tin đích thực, chân chính mà chúng ta cần tìm kiếm.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy có những dấu chỉ, tín hiệu tốt và tích cực như liên đới, chia sẻ. Nhưng cũng không thiếu những biểu hiện xấu và tiêu cực như sự gia tăng của bất công, bạo lực, chiến tranh, sự hủy hoại nhân phẩm con người. Trách nhiệm của người kitô hữu ngày nay cũng bao gồm việc nhận ra những biểu hiện tiêu cực này để góp phần biến đổi xã hội, bản thân hầu làm cho xã hội và bản thân ngày càng được thăng tiến theo những giá trị của Tin mừng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta nhận ra những dấu lạ của tình thương Thiên Chúa và của lòng tốt con người vẫn đang xảy ra. Đồng thời chúng ta cũng biết mở mắt để thấy những biểu hiện chưa tốt trong xã hội và Giáo hội hầu giúp các tổ chức này được biến đổi trở thành dấu chỉ của Nước Trời đang đến. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ hay dấu lạ trong cuộc đời rao giảng như được ghi lại trong các Tin mừng. Thế nhưng vẫn có một số người đòi chứng kiến những dấu lạ tỏ tường hơn, ngoạn mục hơn, với ngụ ý rằng nếu thấy những dấu lạ như vậy, họ sẽ chấp nhận tin vào sứ mạng của Đức Giêsu nhiều hơn. Nhưng Đức Giêsu không đáp ứng lời yêu cầu này cũng như lý do nêu lên tại sao cần có những dấu lạ như vậy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nhiều khi vì cuộc sống của chính mình hay của người khác khô khan, nguội lạnh, chúng ta mong chứng kiến một dấu lạ, phép lạ nào đó, để tăng thêm niềm tin. Nhưng rất nhiều khi đã được thấy một dấu lạ hay một biến cố nào đó cuộc sống đạo lại đâu trở về đó, vẫn như cũ. Vì thế, chính niềm tin mới giúp chúng ta khám phá ra những dấu lạ đang diễn ra chung quanh, chứ không phải niềm tin đến từ những dấu lạ. Niềm tin tùy thuộc vào những dấu lạ như yêu cầu của một số người trong bài Tin mừng hôm nay không phải là thứ niềm tin đích thực, chân chính mà chúng ta cần tìm kiếm.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy có những dấu chỉ, tín hiệu tốt và tích cực như liên đới, chia sẻ. Nhưng cũng không thiếu những biểu hiện xấu và tiêu cực như sự gia tăng của bất công, bạo lực, chiến tranh, sự hủy hoại nhân phẩm con người. Trách nhiệm của người kitô hữu ngày nay cũng bao gồm việc nhận ra những biểu hiện tiêu cực này để góp phần biến đổi xã hội, bản thân hầu làm cho xã hội và bản thân ngày càng được thăng tiến theo những giá trị của Tin mừng.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta nhận ra những dấu lạ của tình thương Thiên Chúa và của lòng tốt con người vẫn đang xảy ra. Đồng thời chúng ta cũng biết mở mắt để thấy những biểu hiện chưa tốt trong xã hội và Giáo hội hầu giúp các tổ chức này được biến đổi trở thành dấu chỉ của Nước Trời đang đến. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>