ndt
16-10-2006, 07:25 PM
Tự do nội tâm (Lc 11, 37-41 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2011:37-41&FontSize=Txt10))
Thông thường, Tin mừng mô tả người Biệt phái như là kẻ thù hay đối thủ với Đức Giêsu. Nhưng Tin mừng hôm nay kể chuyện một người Biệt phái mời Đức Giêsu đến nhà để dùng bữa và Ngài đã nhận lời. Ngài đến và ngồi đồng bàn với người chủ nhà Biệt phái này. Điều này cho thấy Ngài không chối từ một ai. Sự hiện diện của Ngài trong bữa tiệc này chứng tỏ Ngài luôn rộng mở, đón nhận hết mọi người. Tuy nhiên, sự chấp nhận lời mời này không có nghĩa là Đức Giêsu không dám lên tiếng phản đối những gì sai trái của người Biệt phái. Ngài đã can đảm nói lên suy nghĩ của mình khi người Biệt phái chủ nhà trách Đức Giêsu không rửa tay theo luật thanh tẩy trước khi dùng bữa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sự chân tình, thẳng thắn của Đức Giêsu trong bữa tiệc chắc sẽ giúp cho người chủ nhà nhận ra tính vụ hình thức của ông. Đàng khác, thái độ rõ ràng của Đức Giêsu cũng xây đắp tình thân hữu giữa chủ và khách. Thật vậy, chỉ có thật tình cởi mở đối thoại với nhau mới có thể xây dựng tình bằng hữu hay đời sống cộng đoàn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sự tự do nội tâm hay siêu nhiên để biểu lộ điều mình tin, để nói lên những gì đúng đắn như cách cư xử của Đức Giêsu trong bài Tin mừng cũng là một trong những đặc tính nổi bật của thánh Ignatiô thành Antiôkia mà Giáo hội mừng kính hôm nay. Vào năm 107, vị giám mục của Antiôkia, tại Syria, đã không chịu thờ lạy hoàng đế Trajan. Vì thế, ngài bị điệu về Rôma để chịu tử đạo bằng cách làm mồi cho thú dữ. Các kitô hữu tìm cách để ngài bớt những cực hình cũng như có thể thoát chết nhưng ngài đã nói với họ: “Tôi đang khao khát được thuộc về Thiên Chúa, xin đừng nộp tôi cho thế gian, đừng đem vật chất ra quyến rũ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền. Về được cõi ánh sáng, tôi mới thực là người”. Quả thật, thánh Ignatiô thành Antiôkia đã có được sự tự do nội tâm để trung thành với Chúa, để không bị khuất phục bởi hoàng đế Rôma cũng như những đề nghị dễ dãi của một số các kitô hữu sơ khai.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu để có thái độ cởi mở, đi đến với mọi người nhưng đồng thời cũng có can đảm để nói lên những gì sai trái nơi người khác với một tinh thần xây dựng. Xin Chúa cho chúng ta biết chứng tỏ sự tự do nội tâm của con cái Chúa để nói 'không' với thái độ vụ hình thức và những cám dỗ của cuộc sống vật chất.<o:p></o:p>
Thông thường, Tin mừng mô tả người Biệt phái như là kẻ thù hay đối thủ với Đức Giêsu. Nhưng Tin mừng hôm nay kể chuyện một người Biệt phái mời Đức Giêsu đến nhà để dùng bữa và Ngài đã nhận lời. Ngài đến và ngồi đồng bàn với người chủ nhà Biệt phái này. Điều này cho thấy Ngài không chối từ một ai. Sự hiện diện của Ngài trong bữa tiệc này chứng tỏ Ngài luôn rộng mở, đón nhận hết mọi người. Tuy nhiên, sự chấp nhận lời mời này không có nghĩa là Đức Giêsu không dám lên tiếng phản đối những gì sai trái của người Biệt phái. Ngài đã can đảm nói lên suy nghĩ của mình khi người Biệt phái chủ nhà trách Đức Giêsu không rửa tay theo luật thanh tẩy trước khi dùng bữa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sự chân tình, thẳng thắn của Đức Giêsu trong bữa tiệc chắc sẽ giúp cho người chủ nhà nhận ra tính vụ hình thức của ông. Đàng khác, thái độ rõ ràng của Đức Giêsu cũng xây đắp tình thân hữu giữa chủ và khách. Thật vậy, chỉ có thật tình cởi mở đối thoại với nhau mới có thể xây dựng tình bằng hữu hay đời sống cộng đoàn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sự tự do nội tâm hay siêu nhiên để biểu lộ điều mình tin, để nói lên những gì đúng đắn như cách cư xử của Đức Giêsu trong bài Tin mừng cũng là một trong những đặc tính nổi bật của thánh Ignatiô thành Antiôkia mà Giáo hội mừng kính hôm nay. Vào năm 107, vị giám mục của Antiôkia, tại Syria, đã không chịu thờ lạy hoàng đế Trajan. Vì thế, ngài bị điệu về Rôma để chịu tử đạo bằng cách làm mồi cho thú dữ. Các kitô hữu tìm cách để ngài bớt những cực hình cũng như có thể thoát chết nhưng ngài đã nói với họ: “Tôi đang khao khát được thuộc về Thiên Chúa, xin đừng nộp tôi cho thế gian, đừng đem vật chất ra quyến rũ tôi. Hãy để tôi đón nhận ánh sáng tinh tuyền. Về được cõi ánh sáng, tôi mới thực là người”. Quả thật, thánh Ignatiô thành Antiôkia đã có được sự tự do nội tâm để trung thành với Chúa, để không bị khuất phục bởi hoàng đế Rôma cũng như những đề nghị dễ dãi của một số các kitô hữu sơ khai.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết bắt chước Đức Giêsu để có thái độ cởi mở, đi đến với mọi người nhưng đồng thời cũng có can đảm để nói lên những gì sai trái nơi người khác với một tinh thần xây dựng. Xin Chúa cho chúng ta biết chứng tỏ sự tự do nội tâm của con cái Chúa để nói 'không' với thái độ vụ hình thức và những cám dỗ của cuộc sống vật chất.<o:p></o:p>