josluukien
27-05-2010, 09:15 AM
Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Nha Trang chia sẻ quà bác ái tại Bà Râu và Cà Rom mùa Phục Sinh
Vào dịp Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Nha Trang (TĐCNNT) mừng lễ Quan Thầy Đức Cha Giuse (19/03/2010), ngài có mời gọi Nhóm “Nhóm Cầu Nguyện của anh chị em hãy quan tâm đặc biệt đến những anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa.” Để đáp lại tâm tình của Đức Cha cùng với lòng nhiệt huyết muốn trao ban niềm vui Phục Sinh đến với mọi người như lệnh truyền của Chúa Giêsu, Nhóm TĐCNNT đã chọn Bà Râu và Cà Rom (Gx. Gò Sạn) là điểm đến để chia sẻ quà bác ái trong mùa Phục Sinh năm nay. Được biết, Giáo xứ Gò Sạn là một trong những Giáo xứ có giáo dân người dân tộc đông nhất trong Giáo phận.
Sau nhiều tuần chuẩn bị, có lúc tưởng chừng như chuyến đi này không thể thực hiện được, nhưng rồi với sự ủng hộ của anh chị em trong Nhóm cùng với những tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân xa gần, mà trên hết là sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria, vào thứ Bảy ngày 08/05/2010 vừa qua, Cha Linh hướng cùng với một số anh chị em đại diện Nhóm TĐCNMDNT đã vững tâm lên đường với 400 phần quà trong Ánh Sáng Phục Sinh đến với những anh chị em dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống .
http://lh5.ggpht.com/_iQrHKAoljYU/S_3Tegfpi8I/AAAAAAAADsM/kusTYktjqVE/DSC02667_resize.JPG
Vượt đoạn đường gần 100km và qua sự hướng dẫn tận tình của Cha phó xứ Gò Sạn Inhaxiô Trương Đình Phương, Nhóm đã đến vùng đất Bà Râu (Gx. Gò Sạn), nơi mà đa số người dân tộc Raglây sinh sống. Qua ánh mắt, nụ cười hiền hoà của bà con dân tộc chờ đón từ rất sớm đã làm cho các thành viên trong đoàn quên đi cái mệt, cái nắng nóng gay gắt của vùng đất Phan Rang, mà thay vào đó là cảm giác thân thiện và chan chứa tình yêu thương. Vì thế, khi vừa xuống xe Cha linh hướng cùng anh chị em trong Nhóm đã thăm hỏi và chia sẻ những món quà thiết thực đến với bà con ở đây, không phân biệt tôn giáo. Ai ai cũng đều vui mừng và cùng nhau hy vọng đến một ngày mai tươi sáng hơn …! Các em nhỏ thì vui mừng nhận những viên kẹo, ríu rít như những chú chim non thật dễ thương “Con cám ơn cô chú”.
Một điều đặc biệt khi Nhóm đến thăm các gia đình công giáo, đó là dù trong nhà có bề bộn đến đâu nhưng bàn thờ Chúa vẫn được đặt nơi trang trọng nhất như thể hiện một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa của anh chị em dân tộc thiểu số. Tin tưởng, cậy trông nơi Ngài dù còn gặp nhiều vất vả và thử thách trong đời thường, mỗi Chúa Nhật, anh chị em công giáo ở đây, từ các em thiếu nhi cho đến các cụ lớn tuổi, phải đi hơn 10km mới đến được Nhà thờ để tham dự thánh lễ, vì thế họ phải đi từ rất sớm. Theo lời một cụ bà chia sẻ: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải giữ đức tin vì bỏ Chúa là mất tất cả mà.”
Khó khăn là thế, nhưng không phải vì vậy mà bà con dân tộc thiểu số buông xuôi trước hoàn cảnh, ngược lại họ lại rất chăm chỉ trong lao động, hướng dẫn con cái biết về Thiên Chúa và luôn chia sẻ những gì mình có với những người xung quanh. Đúng 12h30 Nhóm chia tay Bà Râu nhưng những ấn tượng về lần đầu tiên tiếp xúc và trò chuyện với người dân tại đây thật khó quên đối với các thành viên trong Nhóm.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Nhóm TĐCNNT lại tiếp tục đến thăm và tặng quà cho anh chị em dân tộc Raglây tại Kà Rom, một vùng đất khô cằn không kém gì so với Bà Râu. Và theo chương trình, Nhóm sẽ đến thăm anh chị em dân tộc thiểu số tại Suối Đá (Gx. Gò Sạn), nhưng vì nhiều lý do khách quan Nhóm đã gởi những phần quà đó cho Cha phó xứ để chia sẻ với họ vào ngày Chúa Nhật.
Ra đi trong tin yêu, ra về trong hy vọng! Trải qua chuyến đi nhiều niềm vui và ý nghĩa, Cha linh hướng và anh chị em trong Nhóm TĐCNNT đã trở về lại Nha Trang trong bình an của Đức Kitô.
Cứ mỗi dịp đi chia sẻ bác ái ở một nơi nào đó, anh chị em trong Nhóm có cơ hội khám phá thêm nhiều cung bậc trong cuộc sống, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của anh chị em xung quanh mình và qua đó thực thi lời Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy.” (Mt 28,19). Hơn nữa, qua những công việc nhỏ bé như thế, anh chị em trong Nhóm muốn lên đường với Mẹ, sống với Mẹ, phục vụ như Mẹ và noi gương Mẹ sống quảng đại, yêu thương tha nhân, nhờ đó Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh sẽ được lan toả khắp nơi.
http://picasaweb.google.com/josluukien/ThienNguyen#slideshow
Vào dịp Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Nha Trang (TĐCNNT) mừng lễ Quan Thầy Đức Cha Giuse (19/03/2010), ngài có mời gọi Nhóm “Nhóm Cầu Nguyện của anh chị em hãy quan tâm đặc biệt đến những anh chị em dân tộc vùng sâu vùng xa.” Để đáp lại tâm tình của Đức Cha cùng với lòng nhiệt huyết muốn trao ban niềm vui Phục Sinh đến với mọi người như lệnh truyền của Chúa Giêsu, Nhóm TĐCNNT đã chọn Bà Râu và Cà Rom (Gx. Gò Sạn) là điểm đến để chia sẻ quà bác ái trong mùa Phục Sinh năm nay. Được biết, Giáo xứ Gò Sạn là một trong những Giáo xứ có giáo dân người dân tộc đông nhất trong Giáo phận.
Sau nhiều tuần chuẩn bị, có lúc tưởng chừng như chuyến đi này không thể thực hiện được, nhưng rồi với sự ủng hộ của anh chị em trong Nhóm cùng với những tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân xa gần, mà trên hết là sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria, vào thứ Bảy ngày 08/05/2010 vừa qua, Cha Linh hướng cùng với một số anh chị em đại diện Nhóm TĐCNMDNT đã vững tâm lên đường với 400 phần quà trong Ánh Sáng Phục Sinh đến với những anh chị em dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống .
http://lh5.ggpht.com/_iQrHKAoljYU/S_3Tegfpi8I/AAAAAAAADsM/kusTYktjqVE/DSC02667_resize.JPG
Vượt đoạn đường gần 100km và qua sự hướng dẫn tận tình của Cha phó xứ Gò Sạn Inhaxiô Trương Đình Phương, Nhóm đã đến vùng đất Bà Râu (Gx. Gò Sạn), nơi mà đa số người dân tộc Raglây sinh sống. Qua ánh mắt, nụ cười hiền hoà của bà con dân tộc chờ đón từ rất sớm đã làm cho các thành viên trong đoàn quên đi cái mệt, cái nắng nóng gay gắt của vùng đất Phan Rang, mà thay vào đó là cảm giác thân thiện và chan chứa tình yêu thương. Vì thế, khi vừa xuống xe Cha linh hướng cùng anh chị em trong Nhóm đã thăm hỏi và chia sẻ những món quà thiết thực đến với bà con ở đây, không phân biệt tôn giáo. Ai ai cũng đều vui mừng và cùng nhau hy vọng đến một ngày mai tươi sáng hơn …! Các em nhỏ thì vui mừng nhận những viên kẹo, ríu rít như những chú chim non thật dễ thương “Con cám ơn cô chú”.
Một điều đặc biệt khi Nhóm đến thăm các gia đình công giáo, đó là dù trong nhà có bề bộn đến đâu nhưng bàn thờ Chúa vẫn được đặt nơi trang trọng nhất như thể hiện một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa của anh chị em dân tộc thiểu số. Tin tưởng, cậy trông nơi Ngài dù còn gặp nhiều vất vả và thử thách trong đời thường, mỗi Chúa Nhật, anh chị em công giáo ở đây, từ các em thiếu nhi cho đến các cụ lớn tuổi, phải đi hơn 10km mới đến được Nhà thờ để tham dự thánh lễ, vì thế họ phải đi từ rất sớm. Theo lời một cụ bà chia sẻ: “Dù bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải giữ đức tin vì bỏ Chúa là mất tất cả mà.”
Khó khăn là thế, nhưng không phải vì vậy mà bà con dân tộc thiểu số buông xuôi trước hoàn cảnh, ngược lại họ lại rất chăm chỉ trong lao động, hướng dẫn con cái biết về Thiên Chúa và luôn chia sẻ những gì mình có với những người xung quanh. Đúng 12h30 Nhóm chia tay Bà Râu nhưng những ấn tượng về lần đầu tiên tiếp xúc và trò chuyện với người dân tại đây thật khó quên đối với các thành viên trong Nhóm.
Sau khi dùng cơm trưa xong, Nhóm TĐCNNT lại tiếp tục đến thăm và tặng quà cho anh chị em dân tộc Raglây tại Kà Rom, một vùng đất khô cằn không kém gì so với Bà Râu. Và theo chương trình, Nhóm sẽ đến thăm anh chị em dân tộc thiểu số tại Suối Đá (Gx. Gò Sạn), nhưng vì nhiều lý do khách quan Nhóm đã gởi những phần quà đó cho Cha phó xứ để chia sẻ với họ vào ngày Chúa Nhật.
Ra đi trong tin yêu, ra về trong hy vọng! Trải qua chuyến đi nhiều niềm vui và ý nghĩa, Cha linh hướng và anh chị em trong Nhóm TĐCNNT đã trở về lại Nha Trang trong bình an của Đức Kitô.
Cứ mỗi dịp đi chia sẻ bác ái ở một nơi nào đó, anh chị em trong Nhóm có cơ hội khám phá thêm nhiều cung bậc trong cuộc sống, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của anh chị em xung quanh mình và qua đó thực thi lời Chúa Giêsu đã nói: “Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy.” (Mt 28,19). Hơn nữa, qua những công việc nhỏ bé như thế, anh chị em trong Nhóm muốn lên đường với Mẹ, sống với Mẹ, phục vụ như Mẹ và noi gương Mẹ sống quảng đại, yêu thương tha nhân, nhờ đó Tin Mừng của Đức Kitô Phục Sinh sẽ được lan toả khắp nơi.
http://picasaweb.google.com/josluukien/ThienNguyen#slideshow