ndt
17-10-2006, 06:50 PM
Mọi người là thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo (Lc 10, 1-9 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2010:1-9&FontSize=Txt10))
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Câu Tin mừng này thường được sử dụng để cổ võ cho ơn gọi linh mục, tu sĩ khiến cho nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nó ít liên hệ đến giáo dân. Quả thật là chúng ta cầu nguyện cho có nhiều linh mục, tu sĩ hoạt động trong cánh đồng truyền giáo nhưng chúng ta cũng không loại trừ ơn gọi của giáo dân trong sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Giáo hội cần những linh mục để cử hành thánh lễ và rao giảng Lời Chúa. Giáo hội cũng cần những giáo dân nhiệt thành giảng dạy giáo lý nơi giáo xứ và trường học. Cha mẹ trong gia đình cũng giảng dạy cho con cái giáo lý, Lời Chúa bằng chính lời nói cũng như hành động gương mẫu của họ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Như thế, bằng nhiều cách khác nhau, mỗi người chúng ta đều góp phần vào việc loan báo Lời Chúa hay sống chứng nhân cho Tin mừng. Ngay cả khi chúng ta bệnh tật hay già yếu chúng ta vẫn có thể là những thợ gặt đắc lực qua lời cầu nguyện. Cầu nguyện là một phương thế hữu hiệu để truyền giáo, để xin Chúa gởi nhiều giáo dân, tu sĩ, linh mục đến thu hoạch mùa gặt như ý Chúa muốn. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Bình an” chính là Tin mừng Nước trời cần được truyền bá bằng cách chia sẻ cuộc sống, bằng đối thoại với mọi người, bằng cách “ở lại, ăn uống” với những người chúng ta được sai đến. Chính khi chia sẻ cuộc sống với người khác chúng ta trở thành khí cụ của sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của Chúa dành cho con người. Chính những cử chỉ yêu thương, phục vụ như vậy sẽ là bằng chứng cho thấy Nước trời đang đến trong cuộc sống của nhân loại hôm nay.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nói một cách khác, những môn đệ của Đức Giêsu được sai đi để trở thành bạn hữu với mọi người. Thánh Luca là bạn thân tín cũng như người đồng hành của thánh Phaolô ngay cả khi những người khác rời bỏ vị Tông đồ dân ngoại. Sách Tin mừng thứ ba và sách Tông đồ công vụ cho thấy Luca có lòng yêu thương, cảm thông đặc biệt với những con người mà Luca đề cập đến trong các tác phẩm của mình. Điều này cho thấy Luca là con người biết lắng nghe và là một người bạn tốt.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nguyện xin thánh Luca cầu bầu cho chúng ta biết trở thành những người bạn tốt, những người đồng hành đáng tin tưởng với tất cả mọi người trong hành trình đức tin hay cuộc sống, để qua đó chúng ta trở thành những môn đệ loan báo Nước Trời đang đến cho con người trong thế giới hôm nay. <o:p></o:p>
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Câu Tin mừng này thường được sử dụng để cổ võ cho ơn gọi linh mục, tu sĩ khiến cho nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nó ít liên hệ đến giáo dân. Quả thật là chúng ta cầu nguyện cho có nhiều linh mục, tu sĩ hoạt động trong cánh đồng truyền giáo nhưng chúng ta cũng không loại trừ ơn gọi của giáo dân trong sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Giáo hội cần những linh mục để cử hành thánh lễ và rao giảng Lời Chúa. Giáo hội cũng cần những giáo dân nhiệt thành giảng dạy giáo lý nơi giáo xứ và trường học. Cha mẹ trong gia đình cũng giảng dạy cho con cái giáo lý, Lời Chúa bằng chính lời nói cũng như hành động gương mẫu của họ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Như thế, bằng nhiều cách khác nhau, mỗi người chúng ta đều góp phần vào việc loan báo Lời Chúa hay sống chứng nhân cho Tin mừng. Ngay cả khi chúng ta bệnh tật hay già yếu chúng ta vẫn có thể là những thợ gặt đắc lực qua lời cầu nguyện. Cầu nguyện là một phương thế hữu hiệu để truyền giáo, để xin Chúa gởi nhiều giáo dân, tu sĩ, linh mục đến thu hoạch mùa gặt như ý Chúa muốn. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Bình an” chính là Tin mừng Nước trời cần được truyền bá bằng cách chia sẻ cuộc sống, bằng đối thoại với mọi người, bằng cách “ở lại, ăn uống” với những người chúng ta được sai đến. Chính khi chia sẻ cuộc sống với người khác chúng ta trở thành khí cụ của sự quan tâm chăm sóc, yêu thương của Chúa dành cho con người. Chính những cử chỉ yêu thương, phục vụ như vậy sẽ là bằng chứng cho thấy Nước trời đang đến trong cuộc sống của nhân loại hôm nay.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nói một cách khác, những môn đệ của Đức Giêsu được sai đi để trở thành bạn hữu với mọi người. Thánh Luca là bạn thân tín cũng như người đồng hành của thánh Phaolô ngay cả khi những người khác rời bỏ vị Tông đồ dân ngoại. Sách Tin mừng thứ ba và sách Tông đồ công vụ cho thấy Luca có lòng yêu thương, cảm thông đặc biệt với những con người mà Luca đề cập đến trong các tác phẩm của mình. Điều này cho thấy Luca là con người biết lắng nghe và là một người bạn tốt.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Nguyện xin thánh Luca cầu bầu cho chúng ta biết trở thành những người bạn tốt, những người đồng hành đáng tin tưởng với tất cả mọi người trong hành trình đức tin hay cuộc sống, để qua đó chúng ta trở thành những môn đệ loan báo Nước Trời đang đến cho con người trong thế giới hôm nay. <o:p></o:p>