admin
31-05-2010, 06:02 PM
Lễ Bế giảng năm học 2009 – 2010 của Cơ sở Khiếm Thính Hừng Đông
Sáng ngày 27.5.2010, Lễ Bế giảng năm học 2009 – 2010 của Cơ sở Khiếm Thính Hừng Đông (125/27 Võ Thị Sáu - Phường Hưng Long - Tp. Phan Thiết - Đt: 062.3821411 - Email: kthungdong@yahoo.com) do các nữ tu Hội Dòng MTG Nha Trang phụ trách diễn ra trong bầu khí vui tươi và thân mật của cô trò, khách mời và phụ huynh.
Chương trình bắt đầu lúc 8g với nghi thức chào cờ. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Hiệu trưởng, đọc lời chào mừng quan khách. Hiện diện trong Lễ bế giảng có Chủ tịch UBND Phường Hưng Long, các đại diện Sở LĐTB & XH, Caritas GP Phan Thiết, Hội Khuyến học Phường Hưng Long, ông Trưởng khu phố 3, đại diện nhóm cơm chay, quý nữ tu Phụ trách cộng đoàn MTG Nha Trang tại Đông Hải và Hàn Thuyên, HĐMV giáo xứ Đông Hải cùng với quý ân thân nhân, quý phụ huynh của 54 em học sinh.
Nữ tu Trang Dung thay mặt nhà trường báo cáo tình hình học tập của trường niêm học 2009-2010 và dự tính sắp tới. Về cơ sở vật chất, với sự cố gắng của các nữ tu cùng trợ giúp của ân thân nhân, phòng ốc trường đã ổn định khang trang. Về học tập, trường có 54 học sinh chia làm 6 lớp: 1 lớp Mẫu giáo, ba lớp 1, một lớp 2 và một lớp 3 do 7 soeur của dòng phụ trách . Năm nay nhà trường dạy theo chương trình mới của Bộ đề ra, không còn dạy lớp dự bị như trước đây. Các em học theo chương trình Mẫu giáo và lớp 1 hiện hành dành cho các em chuyên biệt do Viện Chiến Lược nghiên cứu soạn thảo. Sau 1 năm thử nghiệm, chương trình học đã hoàn thành theo chỉ thị của Bộ với sự phấn đấu và bao vất vả của thầy và trò. Trường còn có một nhóm các em Can thiệp sớm (từ 2 đến 5 tuổi). Qua 1 năm học, các em có những tiến bộ rất lớn, ngoan hơn, học tập tốt, tự tin trong giao tiếp. Kết quả cuối năm: 7 em đạt Học sinh xuất sắc (chiếm 14%), 6 em đạt Giỏi (12%) và 13 em đạt tiên tiến (26%). Ngày 27.4.2010, Sở LĐTB & XH đã trao bằng khen và tặng quà cho 15 em học sinh của trường.
Với tất cả lòng yêu mến dấn thân phục vụ và sự tôn trọng học sinh, các soeurs tìm hiểu, hướng dẫn theo tính cách riêng của từng em chứ không đánh đồng, vì thế kết quả của từng em đạt được là cả một công trình xây dựng bằng bao công lao vất vả của các soeurs và gia đình. Học sinh đến từ Phan Thiết, Nha Trang, Buôn Mê Thuột .v.v. Vì hoàn cảnh gia đình nên 34 em trong tổng số 54 nội trú tại trường. Một tay các soeurs phải chăm sóc các em khi khỏe mạnh cũng như khi bệnh phải đi viện. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng mỗi soeur lại như một người mẹ kinh nghiệm cần mẫn chăm cho đám con thơ của mình. Một đại diện phụ huynh đã nói lên lòng biết ơn của những người làm cha mẹ: với các em, các soeurs không chỉ là những người thầy, mà còn là những người mẹ đã sinh ra các em một lần nữa khi giúp các em thoát khỏi mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng xã hội; Với gia đình các em, các soeurs là những người đã giúp họ thay đổi thái độ khi chấp nhận được con em mình như các em là và biết cùng liên kết với nhà trường để chăm sóc và giáo dục các em thành người tốt, sống ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội.
Buổi lễ sôi động lên khi các em gởi tới quý khách các tiết mục văn nghệ như tốp ca Bụi phấn, múa Em Học Đếm, Những điều thầy chưa kể, Tuổi Ô mai, Đứa bé với tất cả sự nhiệt tình dễ thương. Mọi người tham dự đều xúc động khi thấy các em biểu diễn bài hát không phải bằng miệng mà bằng tay. Những dấu hiệu ngôn ngữ tay của cả nhóm rất thuần thục và đều đặn cho thấy công phu của cả người tập và người thể hiện. Một soeur cho biết, dù khó khăn trong việc nghe, nhưng tâm hồn các em vẫn yêu âm nhạc một cách đặc biệt thể hiện qua việc chăm chỉ cảm nhận bằng tay hay cố gắng lắng nghe chút âm thanh nhỏ nhoi còn có thể nghe được. Và từng cái nhún chân hay đung đưa người nhịp nhàng theo đúng tiết tấu đối với người thường là dễ nhưng là cả một sự cố gắng rất lớn của người khiếm thính. Thoáng trong tiếng vỗ tay cổ vũ có cả những bàn tay chùi vội giọt nước mắt vui mừng không kìm được của nhiều vị phụ huynh khi thấy được nụ cười thật tươi cùng những tiến bộ đáng kể của con em mình.
Một năm học nữa đã trôi qua, vui đó nhưng các soeurs còn ngổn ngang bao lo toan cho niên học mới. Nhất là việc hướng nghiệp cho các em lớn. Một số em được học nghề làm tranh len và sản phẩm làm ra rất đẹp. Vấn đề là sản phẩm làm ra bán được rất ít vì chưa liên hệ tìm được nơi tiêu thụ. Nếu bán đựơc tranh sẽ giúp cải thiện cuộc sống của các em và nhà trường có thêm một ít kinh phí để đầu tư việc học tập cho học sinh. Khi được hỏi nếu có một điều ước nho nhỏ cho nhà trường vào mùa hè này thì đó là điều gì? Soeur Hiệu trưởng cho biết nhà trường còn rất nhiều nhu cầu để đáp ứng việc dạy dỗ và chăm sóc các em, nhưng nếu có được một điều ước nhỏ thì trường đang rất cần một số máy may cho các em học (vì chiếc máy may nhà trường có quá cũ không thể sử dụng nữa dù đã cố gắng sửa chữa). Cầu mong sao điều ước của soeur sớm thành sự thực để thêm một cơ hội học nghề cho các em vốn đã kém may mắn này.
http://picasaweb.google.com/gianhan/Khuyettathungdong#slideshow
HỒNG HƯƠNG
<object width="660" height="525"><embed src="http://www.youtube.com/v/ehaFTZQXYHc&hl=en_US&fs=1&rel=0&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="525"></object>
Sáng ngày 27.5.2010, Lễ Bế giảng năm học 2009 – 2010 của Cơ sở Khiếm Thính Hừng Đông (125/27 Võ Thị Sáu - Phường Hưng Long - Tp. Phan Thiết - Đt: 062.3821411 - Email: kthungdong@yahoo.com) do các nữ tu Hội Dòng MTG Nha Trang phụ trách diễn ra trong bầu khí vui tươi và thân mật của cô trò, khách mời và phụ huynh.
Chương trình bắt đầu lúc 8g với nghi thức chào cờ. Nữ tu Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Hiệu trưởng, đọc lời chào mừng quan khách. Hiện diện trong Lễ bế giảng có Chủ tịch UBND Phường Hưng Long, các đại diện Sở LĐTB & XH, Caritas GP Phan Thiết, Hội Khuyến học Phường Hưng Long, ông Trưởng khu phố 3, đại diện nhóm cơm chay, quý nữ tu Phụ trách cộng đoàn MTG Nha Trang tại Đông Hải và Hàn Thuyên, HĐMV giáo xứ Đông Hải cùng với quý ân thân nhân, quý phụ huynh của 54 em học sinh.
Nữ tu Trang Dung thay mặt nhà trường báo cáo tình hình học tập của trường niêm học 2009-2010 và dự tính sắp tới. Về cơ sở vật chất, với sự cố gắng của các nữ tu cùng trợ giúp của ân thân nhân, phòng ốc trường đã ổn định khang trang. Về học tập, trường có 54 học sinh chia làm 6 lớp: 1 lớp Mẫu giáo, ba lớp 1, một lớp 2 và một lớp 3 do 7 soeur của dòng phụ trách . Năm nay nhà trường dạy theo chương trình mới của Bộ đề ra, không còn dạy lớp dự bị như trước đây. Các em học theo chương trình Mẫu giáo và lớp 1 hiện hành dành cho các em chuyên biệt do Viện Chiến Lược nghiên cứu soạn thảo. Sau 1 năm thử nghiệm, chương trình học đã hoàn thành theo chỉ thị của Bộ với sự phấn đấu và bao vất vả của thầy và trò. Trường còn có một nhóm các em Can thiệp sớm (từ 2 đến 5 tuổi). Qua 1 năm học, các em có những tiến bộ rất lớn, ngoan hơn, học tập tốt, tự tin trong giao tiếp. Kết quả cuối năm: 7 em đạt Học sinh xuất sắc (chiếm 14%), 6 em đạt Giỏi (12%) và 13 em đạt tiên tiến (26%). Ngày 27.4.2010, Sở LĐTB & XH đã trao bằng khen và tặng quà cho 15 em học sinh của trường.
Với tất cả lòng yêu mến dấn thân phục vụ và sự tôn trọng học sinh, các soeurs tìm hiểu, hướng dẫn theo tính cách riêng của từng em chứ không đánh đồng, vì thế kết quả của từng em đạt được là cả một công trình xây dựng bằng bao công lao vất vả của các soeurs và gia đình. Học sinh đến từ Phan Thiết, Nha Trang, Buôn Mê Thuột .v.v. Vì hoàn cảnh gia đình nên 34 em trong tổng số 54 nội trú tại trường. Một tay các soeurs phải chăm sóc các em khi khỏe mạnh cũng như khi bệnh phải đi viện. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng mỗi soeur lại như một người mẹ kinh nghiệm cần mẫn chăm cho đám con thơ của mình. Một đại diện phụ huynh đã nói lên lòng biết ơn của những người làm cha mẹ: với các em, các soeurs không chỉ là những người thầy, mà còn là những người mẹ đã sinh ra các em một lần nữa khi giúp các em thoát khỏi mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng xã hội; Với gia đình các em, các soeurs là những người đã giúp họ thay đổi thái độ khi chấp nhận được con em mình như các em là và biết cùng liên kết với nhà trường để chăm sóc và giáo dục các em thành người tốt, sống ích lợi cho bản thân, gia đình và xã hội.
Buổi lễ sôi động lên khi các em gởi tới quý khách các tiết mục văn nghệ như tốp ca Bụi phấn, múa Em Học Đếm, Những điều thầy chưa kể, Tuổi Ô mai, Đứa bé với tất cả sự nhiệt tình dễ thương. Mọi người tham dự đều xúc động khi thấy các em biểu diễn bài hát không phải bằng miệng mà bằng tay. Những dấu hiệu ngôn ngữ tay của cả nhóm rất thuần thục và đều đặn cho thấy công phu của cả người tập và người thể hiện. Một soeur cho biết, dù khó khăn trong việc nghe, nhưng tâm hồn các em vẫn yêu âm nhạc một cách đặc biệt thể hiện qua việc chăm chỉ cảm nhận bằng tay hay cố gắng lắng nghe chút âm thanh nhỏ nhoi còn có thể nghe được. Và từng cái nhún chân hay đung đưa người nhịp nhàng theo đúng tiết tấu đối với người thường là dễ nhưng là cả một sự cố gắng rất lớn của người khiếm thính. Thoáng trong tiếng vỗ tay cổ vũ có cả những bàn tay chùi vội giọt nước mắt vui mừng không kìm được của nhiều vị phụ huynh khi thấy được nụ cười thật tươi cùng những tiến bộ đáng kể của con em mình.
Một năm học nữa đã trôi qua, vui đó nhưng các soeurs còn ngổn ngang bao lo toan cho niên học mới. Nhất là việc hướng nghiệp cho các em lớn. Một số em được học nghề làm tranh len và sản phẩm làm ra rất đẹp. Vấn đề là sản phẩm làm ra bán được rất ít vì chưa liên hệ tìm được nơi tiêu thụ. Nếu bán đựơc tranh sẽ giúp cải thiện cuộc sống của các em và nhà trường có thêm một ít kinh phí để đầu tư việc học tập cho học sinh. Khi được hỏi nếu có một điều ước nho nhỏ cho nhà trường vào mùa hè này thì đó là điều gì? Soeur Hiệu trưởng cho biết nhà trường còn rất nhiều nhu cầu để đáp ứng việc dạy dỗ và chăm sóc các em, nhưng nếu có được một điều ước nhỏ thì trường đang rất cần một số máy may cho các em học (vì chiếc máy may nhà trường có quá cũ không thể sử dụng nữa dù đã cố gắng sửa chữa). Cầu mong sao điều ước của soeur sớm thành sự thực để thêm một cơ hội học nghề cho các em vốn đã kém may mắn này.
http://picasaweb.google.com/gianhan/Khuyettathungdong#slideshow
HỒNG HƯƠNG
<object width="660" height="525"><embed src="http://www.youtube.com/v/ehaFTZQXYHc&hl=en_US&fs=1&rel=0&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="660" height="525"></object>