Đamien
18-10-2006, 09:20 AM
LỊCH SỬ HIỆP HỘI TRUYỀN GIÁO
Maranatha sưu tầm
Chúng ta thường nghĩ rằng, Ngày Thế Giới Truyền Giáo được hình thành do sáng kiến của một vị Giáo hoàng, hoặc là của một vị linh mục tu sĩ thánh thiện nào đó. Thực ra, nhiệm vụ truyền giáo là lệnh truyền của chính Đức Giê-su, và không ai có thể tự cho rằng có một ai đó đã thiết lập ra ngày này. Theo gương Vị Mục Tử Tối Cao, trong năm 2006 này, với chủ đề “Bác Ái: Linh Hồn của Việc Truyền Giáo” Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã gửi thông điệp cho nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 80 (nghĩa là Ngày Truyền Giáo này đã hình thành 80 năm qua; con số quá bé nhỏ so với hơn hai ngàn năm lịch sử Đạo Chúa).
Với tinh thần truyền giáo thấm sâu vào đời sống của những tín hữu nhiệt thành với công việc Nhà Chúa, Hiệp Hội Truyền Bá Đức Tin lần đầu tiên đã được ra đời tại Lyons, Pháp quốc vào năm 1822 do một nữ giáo dân tên là Pauline Jaricot. Lịch sử về Hiệp Hội kể lại rằng: Khi được nghe chuyện các vị thừa sai đến truyền giáo tại Trung Quốc, Cô Jaricot hết sức cảm kích và thấy mình có ơn gọi cần phải tiếp tay trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo. Mặc dù chưa hề đi truyền giáo theo nghĩa thông thường bấy giờ, nghĩa là đi đến tận đất nước Trung Quốc hoặc Tân Thế Giới xa xăm (Hoa Kỳ ngày nay); nhưng tâm hồn Cô luôn thao thức hướng về những công cuộc truyền giáo xa xôi này mà bước chân Cô không thể đến được. Và Cô đã bắt đầu thắp ngọn lửa truyền giáo này ngay tại công xưởng làm vải lụa là nơi Cô làm việc kiếm sống. Hàng ngày, Cô âm thầm tụ họp các bạn và công nhân trong xưởng ấy thành những nhóm nhỏ khoảng 10 người, và Cô xin họ cầu nguyện kết hiệp cùng với những hy sinh tiết kiệm mỗi tuần một xu (là một số tiền lớn lúc bấy giờ) để giúp cho việc truyền giáo. Từ ý niệm và công việc âm thầm bé nhỏ đó, Hội Truyền Bá Đức Tin được nhen nhúm và lan truyền.
Sau hơn một thế kỷ, Hội Truyền Bá Đức Tin được chính thức hình thành tại Pháp. Đến năm 1922, Trung Ương của Hội được chuyển về Rô-ma và từ đó Hội được ban cho quy chế trực thuộc Bộ Giáo Hoàng. Trong sắc lệnh đổi tên, Đức Giáo Hoàng Piô XI có viết như sau: “Hội Truyền Bá Đức Tin là cơ quan của Toà Thánh, có mục đích quyên góp từ các nơi những đóng góp của tín hữu và phân phối cho các Cơ quan Truyền Giáo Công Giáo…tất cả mọi Ki-tô hữu nên quảng đại đóng góp cho công việc của Hội Truyền Bá Đức Tin.”
Ngày nay, Quỹ Chung của Hội Truyền Bá Đức Tin, thu góp mọi dâng cúng của người Công Giáo trên toàn thế giới - theo sáng kiến của chị Pauline Jarico và ước mong góp phần vào việc truyền giáo của chị - là nguồn tài chính căn bản nâng đỡ công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới●
Maranatha sưu tầm
Chúng ta thường nghĩ rằng, Ngày Thế Giới Truyền Giáo được hình thành do sáng kiến của một vị Giáo hoàng, hoặc là của một vị linh mục tu sĩ thánh thiện nào đó. Thực ra, nhiệm vụ truyền giáo là lệnh truyền của chính Đức Giê-su, và không ai có thể tự cho rằng có một ai đó đã thiết lập ra ngày này. Theo gương Vị Mục Tử Tối Cao, trong năm 2006 này, với chủ đề “Bác Ái: Linh Hồn của Việc Truyền Giáo” Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã gửi thông điệp cho nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 80 (nghĩa là Ngày Truyền Giáo này đã hình thành 80 năm qua; con số quá bé nhỏ so với hơn hai ngàn năm lịch sử Đạo Chúa).
Với tinh thần truyền giáo thấm sâu vào đời sống của những tín hữu nhiệt thành với công việc Nhà Chúa, Hiệp Hội Truyền Bá Đức Tin lần đầu tiên đã được ra đời tại Lyons, Pháp quốc vào năm 1822 do một nữ giáo dân tên là Pauline Jaricot. Lịch sử về Hiệp Hội kể lại rằng: Khi được nghe chuyện các vị thừa sai đến truyền giáo tại Trung Quốc, Cô Jaricot hết sức cảm kích và thấy mình có ơn gọi cần phải tiếp tay trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo. Mặc dù chưa hề đi truyền giáo theo nghĩa thông thường bấy giờ, nghĩa là đi đến tận đất nước Trung Quốc hoặc Tân Thế Giới xa xăm (Hoa Kỳ ngày nay); nhưng tâm hồn Cô luôn thao thức hướng về những công cuộc truyền giáo xa xôi này mà bước chân Cô không thể đến được. Và Cô đã bắt đầu thắp ngọn lửa truyền giáo này ngay tại công xưởng làm vải lụa là nơi Cô làm việc kiếm sống. Hàng ngày, Cô âm thầm tụ họp các bạn và công nhân trong xưởng ấy thành những nhóm nhỏ khoảng 10 người, và Cô xin họ cầu nguyện kết hiệp cùng với những hy sinh tiết kiệm mỗi tuần một xu (là một số tiền lớn lúc bấy giờ) để giúp cho việc truyền giáo. Từ ý niệm và công việc âm thầm bé nhỏ đó, Hội Truyền Bá Đức Tin được nhen nhúm và lan truyền.
Sau hơn một thế kỷ, Hội Truyền Bá Đức Tin được chính thức hình thành tại Pháp. Đến năm 1922, Trung Ương của Hội được chuyển về Rô-ma và từ đó Hội được ban cho quy chế trực thuộc Bộ Giáo Hoàng. Trong sắc lệnh đổi tên, Đức Giáo Hoàng Piô XI có viết như sau: “Hội Truyền Bá Đức Tin là cơ quan của Toà Thánh, có mục đích quyên góp từ các nơi những đóng góp của tín hữu và phân phối cho các Cơ quan Truyền Giáo Công Giáo…tất cả mọi Ki-tô hữu nên quảng đại đóng góp cho công việc của Hội Truyền Bá Đức Tin.”
Ngày nay, Quỹ Chung của Hội Truyền Bá Đức Tin, thu góp mọi dâng cúng của người Công Giáo trên toàn thế giới - theo sáng kiến của chị Pauline Jarico và ước mong góp phần vào việc truyền giáo của chị - là nguồn tài chính căn bản nâng đỡ công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới●