ndt
18-10-2006, 07:35 PM
Nói về Tình yêu Chúa cho con người (Lc 11, 47-54 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2011:47-54&FontSize=Txt10))
Tự do ngôn luận là một trong những quyền căn bản của con người mà nhiều khi chúng ta sử dụng nó như là quà tặng nhưng không. Thế nhưng có những người sử dụng tự do ngôn luận để gieo rắc hận thù, để chỉ trích, nói xấu người khác. Đức Giêsu thì sử dụng tối đa lời nói để rao giảng Tin mừng. Ngài thường dùng những câu chuyện hay dụ ngôn để loan báo Nước Trời. Ngài cũng nói lên những khuyết điểm của những Biệt phái, luật sĩ để giúp họ thay đổi. Nhưng họ lại bực tức và tìm cách hãm hại Đức Giêsu như thấy nơi câu cuối của bài Tin mừng hôm nay.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Thông thường, việc làm có giá trị hơn lời nói. Tuy nhiên cũng có những lúc chúng ta cần lên tiếng, ngay cả khi bị đe doạ hay gặp nguy hiểm vì những gì chúng ta can đảm nói lên để bảo vệ cho sự thật, công lý, để nói về tình yêu Thiên Chúa. Một cách đặc biệt chúng ta cần mở miệng đúng lúc để nói đầy đủ và đúng đắn về niềm tin của mình cho anh chị em. Chính vì thế chúng ta cần học biết giáo lý, cần đọc Tin mừng và các sách báo đạo đức để khi cần thiết có thể nói về niềm tin của mình cho người khác.
<o:p></o:p>
Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ nhất tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan (18 – 22/10/2006) với đề tài “Kể về câu chuyện Chúa Giêsu tại Á châu”. Cha James H. Kroeger, dòng Maryknoll, đã viết về chủ để của đại hội này như sau: Tại Công đồng đầu tiên ở Giêrusalem, thánh Phêrô đã kể lại cuộc gặp gỡ với Cornêliô. Trong suốt hành trình viếng thăm Giêrusalem, thánh Phaolô đã kể lại những câu chuyện về cách thức dân ngoại đã đón nhận đức tin như thế nào. Thánh Phanxicô Xaviê ước muốn rảo qua khắp các đại học Âu Châu để kể lại việc ngài gặp được châu Á và hàng triệu người ở lục địa này chờ đợi lãnh nhận đức tin cứu thoát của Đức Kitô. Các bậc đại thánh, các nhà truyền giáo và những người loan báo Tin mừng đã nhận ra chân lý của lời khẳng định này: “Bạn không thể nói cho người ta phải làm cái gì. Bạn chỉ có thể kể các dụ ngôn.”
<o:p></o:p>
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đại hội Truyền giáo Á châu năm 2006 được kết quả tốt đẹp cũng như cho mỗi người chúng ta biết chuẩn bị để sẳn sàng kể câu chuyện tình yêu của Chúa Giêsu cho anh chị em xung quanh bằng chính cảm nghiệm và cuộc sống của mình. <o:p></o:p>
Tự do ngôn luận là một trong những quyền căn bản của con người mà nhiều khi chúng ta sử dụng nó như là quà tặng nhưng không. Thế nhưng có những người sử dụng tự do ngôn luận để gieo rắc hận thù, để chỉ trích, nói xấu người khác. Đức Giêsu thì sử dụng tối đa lời nói để rao giảng Tin mừng. Ngài thường dùng những câu chuyện hay dụ ngôn để loan báo Nước Trời. Ngài cũng nói lên những khuyết điểm của những Biệt phái, luật sĩ để giúp họ thay đổi. Nhưng họ lại bực tức và tìm cách hãm hại Đức Giêsu như thấy nơi câu cuối của bài Tin mừng hôm nay.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Thông thường, việc làm có giá trị hơn lời nói. Tuy nhiên cũng có những lúc chúng ta cần lên tiếng, ngay cả khi bị đe doạ hay gặp nguy hiểm vì những gì chúng ta can đảm nói lên để bảo vệ cho sự thật, công lý, để nói về tình yêu Thiên Chúa. Một cách đặc biệt chúng ta cần mở miệng đúng lúc để nói đầy đủ và đúng đắn về niềm tin của mình cho anh chị em. Chính vì thế chúng ta cần học biết giáo lý, cần đọc Tin mừng và các sách báo đạo đức để khi cần thiết có thể nói về niềm tin của mình cho người khác.
<o:p></o:p>
Đại hội Truyền giáo Á châu lần thứ nhất tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan (18 – 22/10/2006) với đề tài “Kể về câu chuyện Chúa Giêsu tại Á châu”. Cha James H. Kroeger, dòng Maryknoll, đã viết về chủ để của đại hội này như sau: Tại Công đồng đầu tiên ở Giêrusalem, thánh Phêrô đã kể lại cuộc gặp gỡ với Cornêliô. Trong suốt hành trình viếng thăm Giêrusalem, thánh Phaolô đã kể lại những câu chuyện về cách thức dân ngoại đã đón nhận đức tin như thế nào. Thánh Phanxicô Xaviê ước muốn rảo qua khắp các đại học Âu Châu để kể lại việc ngài gặp được châu Á và hàng triệu người ở lục địa này chờ đợi lãnh nhận đức tin cứu thoát của Đức Kitô. Các bậc đại thánh, các nhà truyền giáo và những người loan báo Tin mừng đã nhận ra chân lý của lời khẳng định này: “Bạn không thể nói cho người ta phải làm cái gì. Bạn chỉ có thể kể các dụ ngôn.”
<o:p></o:p>
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đại hội Truyền giáo Á châu năm 2006 được kết quả tốt đẹp cũng như cho mỗi người chúng ta biết chuẩn bị để sẳn sàng kể câu chuyện tình yêu của Chúa Giêsu cho anh chị em xung quanh bằng chính cảm nghiệm và cuộc sống của mình. <o:p></o:p>