ndt
19-10-2006, 08:01 PM
Bảo vệ cuộc sống (Lc 12,1-7 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2012:1-7&FontSize=Txt10))
Cuộc sống rất đáng quí trọng. Cuộc sống là quà tặng của Thiên Chúa vì thế cần phải được chăm sóc. Cuộc sống bao gồm cuộc sống thể lý và siêu nhiên. Đó là thể xác và linh hồn của mỗi người. Đức Giêsu dạy các môn đệ là đừng sợ những kẻ chỉ giết được thể xác.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Hằng ngày, chúng ta dành nhiều thời gian để chăm lo cho nhu cầu của thân xác, chẳng hạn tắm rửa, ăn uống, che mưa tránh nắng, tránh những nơi mất an ninh hay có mầm bệnh để thân xác được an toàn khỏi bệnh tật hay tai nạn. Chúng ta tốn nhiều công sức, tiền của để giữ cho thân thể được hoạt động điều hoà. Chúng ta tiêu nhiều khoản tiền phụ trội để bảo đảm sức khoẻ, kéo dài cuộc sống. Nếu cuộc sống thể lý có ngày phải chấm dứt mà chúng ta còn quan tâm như vậy thì chúng ta còn phải chăm lo nhiều hơn nữa cho cuộc sống siêu nhiên đó là linh hồn. Liệu chúng ta có bồi dưỡng cuộc sống của linh hồn chúng ta bằng việc tập sống các nhân đức và việc cầu nguyện. Chắc chắn cuộc sống linh hồn thì quan trọng hơn thể xác; linh hồn sẽ tồn tại mãi. Vì thế, cần phải chăm lo, đầu tư cho cuộc sống của linh hồn để nó được thăng tiến luôn mãi.
<o:p></o:p>
Thiên Chúa cũng rất quan tâm đến cuộc sống linh hồn mỗi người. Các bí tích, nhất là bí tích hoà giải, được thiết lập vì lợi ích siêu nhiên của cuộc sống con người. Chính vì thế chúng ta cần cộng tác với Chúa để lo cho phần linh hồn của mỗi người chúng ta.
<o:p></o:p>
Cuộc sống thể xác cần thiết và quan trọng nhưng nó không có một giá trị tuyệt đối. Nó có thể phải hy sinh vì một lý do cao cả hơn. Các vị anh hùng hy sinh mạng sống vì tổ quốc. Các thánh tử đạo chọn cái chết hơn là chối bỏ đức tin. Nhiều vì thánh ngày nay hoặc các kitô hữu gương mẫu chấp nhận cái chết để trung thành với ơn gọi và sứ mạng bảo vệ sự thật và công lý. Họ chết nhưng không oán thù ai. Như thế, cuộc sống có giá trị, đáng quí trọng. Nhưng có một giá trị cao hơn cuộc sống đó là Nước Trời. Chính vì lý tưởng Nước Trời mà có những lúc chúng ta cần phải hy sinh cuôc sống này.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết quí trọng và bảo vệ sự sống theo đúng ý của Đấng tạo nên sự sống cho con người, và nhất là biết giá trị đích thực của sự sống siêu nhiên của linh hồn.<o:p></o:p>
Cuộc sống rất đáng quí trọng. Cuộc sống là quà tặng của Thiên Chúa vì thế cần phải được chăm sóc. Cuộc sống bao gồm cuộc sống thể lý và siêu nhiên. Đó là thể xác và linh hồn của mỗi người. Đức Giêsu dạy các môn đệ là đừng sợ những kẻ chỉ giết được thể xác.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Hằng ngày, chúng ta dành nhiều thời gian để chăm lo cho nhu cầu của thân xác, chẳng hạn tắm rửa, ăn uống, che mưa tránh nắng, tránh những nơi mất an ninh hay có mầm bệnh để thân xác được an toàn khỏi bệnh tật hay tai nạn. Chúng ta tốn nhiều công sức, tiền của để giữ cho thân thể được hoạt động điều hoà. Chúng ta tiêu nhiều khoản tiền phụ trội để bảo đảm sức khoẻ, kéo dài cuộc sống. Nếu cuộc sống thể lý có ngày phải chấm dứt mà chúng ta còn quan tâm như vậy thì chúng ta còn phải chăm lo nhiều hơn nữa cho cuộc sống siêu nhiên đó là linh hồn. Liệu chúng ta có bồi dưỡng cuộc sống của linh hồn chúng ta bằng việc tập sống các nhân đức và việc cầu nguyện. Chắc chắn cuộc sống linh hồn thì quan trọng hơn thể xác; linh hồn sẽ tồn tại mãi. Vì thế, cần phải chăm lo, đầu tư cho cuộc sống của linh hồn để nó được thăng tiến luôn mãi.
<o:p></o:p>
Thiên Chúa cũng rất quan tâm đến cuộc sống linh hồn mỗi người. Các bí tích, nhất là bí tích hoà giải, được thiết lập vì lợi ích siêu nhiên của cuộc sống con người. Chính vì thế chúng ta cần cộng tác với Chúa để lo cho phần linh hồn của mỗi người chúng ta.
<o:p></o:p>
Cuộc sống thể xác cần thiết và quan trọng nhưng nó không có một giá trị tuyệt đối. Nó có thể phải hy sinh vì một lý do cao cả hơn. Các vị anh hùng hy sinh mạng sống vì tổ quốc. Các thánh tử đạo chọn cái chết hơn là chối bỏ đức tin. Nhiều vì thánh ngày nay hoặc các kitô hữu gương mẫu chấp nhận cái chết để trung thành với ơn gọi và sứ mạng bảo vệ sự thật và công lý. Họ chết nhưng không oán thù ai. Như thế, cuộc sống có giá trị, đáng quí trọng. Nhưng có một giá trị cao hơn cuộc sống đó là Nước Trời. Chính vì lý tưởng Nước Trời mà có những lúc chúng ta cần phải hy sinh cuôc sống này.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết quí trọng và bảo vệ sự sống theo đúng ý của Đấng tạo nên sự sống cho con người, và nhất là biết giá trị đích thực của sự sống siêu nhiên của linh hồn.<o:p></o:p>