JbmVanPhat
07-06-2010, 10:40 AM
BAN CARITAS NHA TRANG GIAO LƯU VỚI ANH CHỊ EM NHIỄM HIV/AIDS
Hôm 4/6/2010, tại nhà thờ Antôn – Vĩnh Phước Nha Trang, Ban Bác Ái Xã Hội Caritas cùng với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Sở Y Tế Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ, họp mặt với anh chị em HIV trong khu vực thành phố.
Không khí trước buổi giao lưu đầm ấm và đầy tình người, mọi người xung quanh hết sức khuyên nhủ, trách móc khi biết có chị ngừng dùng thuốc vì thấy đau bao tử khi sử dụng thuốc, tình cảm chỉ em bảo ban nhau kịp thời ấm áp làm cho buổi giao lưu hứa hẹn mang lại nhiều ý nghĩa.
Mở đầu buổi giao lưu sinh hoạt là tiết mục “Đem nụ cười đến với mọi người”, qua những trò chơi dí dỏm, vui tươi làm anh chị em cảm thấy phấn chấn, phấn khởi, tham gia tích cực buổi giao lưu.
Tiếp theo là bài chia sẻ của các soeur dòng Mến Thánh Giá Nha Trang về chủ đề “HIV và Lòng Tin”; Lòng tin vào Đấng chữa lành toàn năng, vì vậy người nhiễm HIV vẫn sống yêu thương và vươn lên mỗi ngày trong niềm tin vào ơn trên và mọi người. Biết sống cho nhau và nâng đở nhau cùng vượt qua nỗi đau không những về thể xác mà còn cả tinh thần. qua đó nhấn mạnh về sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV trong cộng đồng, đối với Công Giáo, “hành vi loại trừ người nhiễm HIV/AIDS là một hành vi trái với tinh thần Kitô Giáo” (ĐTC Benedicto XVI).
Tiếp đến một sơ giới thiệu đến anh chị em một phương pháp trị liệu hữu hiệu “Phương Pháp Giêsu Trị Liệu” do chị Maria Phan Yến thuật lại; đặt Giê su làm trọng tâm cuộc đời và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và để Ngài chữa lành cho ta.
Qua lòng tin và sự quan phòng vào Thiên Chúa, qua phương pháp trị liệu Giêsu, nếu biết quý trọng giá trị bản thân, biết sống vì người khác hơn là vì bản thân mình, nhưng để muốn giúp người khác một cách hữu hiệu thì người giúp trước hết phải giúp bản thân mình để có đủ sức khỏe, trí lực mà giúp người anh chị em cần mình.
Qua câu chuyện “4 ngọn nến”, tuy mỗi người một giá trị khác nhau và tự hào về bản thân mình, nhưng nếu lẻ loi chiếu sáng tự tìm cho mình một góc trời riêng thì nó chỉ co cụm, le loi một mình, cho dù nó có sáng đến đâu thì cũng chỉ có một mình và sẽ lụi tàn trong sự cô đơn, khác với những ngọn nến khác, biết liên kết với nhau, cùng nhau hợp tác, cùng nhau chiếu sáng để đạt được điều mong muốn, qua đó, nếu anh chị em hợp tác với nhau, cùng nhau vượt qua nỗi khó khăn, nỗi đau bản thân và trong cuộc sống, đưa sự ấm áp của cộng đoàn đến với những người còn đang chịu sự dàn vặt bởi nỗi đau, sự kỳ thị, phải lẩn tránh không dám đối mặt với sự thật và với mọi người, để họ tìm lại được giá trị của cuộc sống và trong chính bản thân mình.
Tiếp theo, anh chị em được phân ra tổ để cùng nhau thảo luận về giá trị hi vọng, những hi vọng trong cuộc sống, những hi vọng trong mong muốn của mỗi người để cho cuộc sống tốt hơn và nhiều ý nghĩa hơn
Qua buổi giao lưu, mọi người nhận ra giá trị bản thân mình, xác tín vào sự quan phòng chữa lành của Thiên Chúa và biết yêu thương, quan tâm, gần gũi anh chị em mình hơn, sống tình huynh đệ, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
http://picasaweb.google.com/gianhan/Giaoluuhiv#slideshow
Hôm 4/6/2010, tại nhà thờ Antôn – Vĩnh Phước Nha Trang, Ban Bác Ái Xã Hội Caritas cùng với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Sở Y Tế Khánh Hòa đã phối hợp tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ, họp mặt với anh chị em HIV trong khu vực thành phố.
Không khí trước buổi giao lưu đầm ấm và đầy tình người, mọi người xung quanh hết sức khuyên nhủ, trách móc khi biết có chị ngừng dùng thuốc vì thấy đau bao tử khi sử dụng thuốc, tình cảm chỉ em bảo ban nhau kịp thời ấm áp làm cho buổi giao lưu hứa hẹn mang lại nhiều ý nghĩa.
Mở đầu buổi giao lưu sinh hoạt là tiết mục “Đem nụ cười đến với mọi người”, qua những trò chơi dí dỏm, vui tươi làm anh chị em cảm thấy phấn chấn, phấn khởi, tham gia tích cực buổi giao lưu.
Tiếp theo là bài chia sẻ của các soeur dòng Mến Thánh Giá Nha Trang về chủ đề “HIV và Lòng Tin”; Lòng tin vào Đấng chữa lành toàn năng, vì vậy người nhiễm HIV vẫn sống yêu thương và vươn lên mỗi ngày trong niềm tin vào ơn trên và mọi người. Biết sống cho nhau và nâng đở nhau cùng vượt qua nỗi đau không những về thể xác mà còn cả tinh thần. qua đó nhấn mạnh về sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV trong cộng đồng, đối với Công Giáo, “hành vi loại trừ người nhiễm HIV/AIDS là một hành vi trái với tinh thần Kitô Giáo” (ĐTC Benedicto XVI).
Tiếp đến một sơ giới thiệu đến anh chị em một phương pháp trị liệu hữu hiệu “Phương Pháp Giêsu Trị Liệu” do chị Maria Phan Yến thuật lại; đặt Giê su làm trọng tâm cuộc đời và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và để Ngài chữa lành cho ta.
Qua lòng tin và sự quan phòng vào Thiên Chúa, qua phương pháp trị liệu Giêsu, nếu biết quý trọng giá trị bản thân, biết sống vì người khác hơn là vì bản thân mình, nhưng để muốn giúp người khác một cách hữu hiệu thì người giúp trước hết phải giúp bản thân mình để có đủ sức khỏe, trí lực mà giúp người anh chị em cần mình.
Qua câu chuyện “4 ngọn nến”, tuy mỗi người một giá trị khác nhau và tự hào về bản thân mình, nhưng nếu lẻ loi chiếu sáng tự tìm cho mình một góc trời riêng thì nó chỉ co cụm, le loi một mình, cho dù nó có sáng đến đâu thì cũng chỉ có một mình và sẽ lụi tàn trong sự cô đơn, khác với những ngọn nến khác, biết liên kết với nhau, cùng nhau hợp tác, cùng nhau chiếu sáng để đạt được điều mong muốn, qua đó, nếu anh chị em hợp tác với nhau, cùng nhau vượt qua nỗi khó khăn, nỗi đau bản thân và trong cuộc sống, đưa sự ấm áp của cộng đoàn đến với những người còn đang chịu sự dàn vặt bởi nỗi đau, sự kỳ thị, phải lẩn tránh không dám đối mặt với sự thật và với mọi người, để họ tìm lại được giá trị của cuộc sống và trong chính bản thân mình.
Tiếp theo, anh chị em được phân ra tổ để cùng nhau thảo luận về giá trị hi vọng, những hi vọng trong cuộc sống, những hi vọng trong mong muốn của mỗi người để cho cuộc sống tốt hơn và nhiều ý nghĩa hơn
Qua buổi giao lưu, mọi người nhận ra giá trị bản thân mình, xác tín vào sự quan phòng chữa lành của Thiên Chúa và biết yêu thương, quan tâm, gần gũi anh chị em mình hơn, sống tình huynh đệ, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
http://picasaweb.google.com/gianhan/Giaoluuhiv#slideshow