ndt
20-10-2006, 06:28 PM
Vai trò của Chúa Thánh Thần (Lc 12,8-12 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2012:8-12&FontSize=Txt10))
Chúa Thánh Thần là chân lý. Tội phạm đến hay chống lại Chúa Thánh Thần là tội chống lại sự thật. Khi đó, đen thì cho là trắng hay ngược lại hoặc không cho là màu gì cả. Trong tình trạng đó con người không còn biết tuân theo hay chấp nhận chân lý, không còn hành động dựa theo tiêu chuẩn của sự thật, của lẽ phải, của lương tâm, đạo đức. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu. Chống lại Chúa Thánh Thần là chống lại tình yêu. Khi đó con người phản bội lại hay khước từ tình yêu. Con người muốn đi ngược lại chương trình, kế hoạch mà Thiên Chúa chuẩn bị cho họ. Con người muốn tự mình quyết định cuộc sống mà không cần đến sự soi sáng hướng dẫn của Chúa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không được tha. Có thể chúng ta ngạc nhiên, sửng sốt tại sao Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, tha thứ lại không tha thứ cho con người. Không có gì mà Chúa không làm được thì tại sao khi con người phạm đến Chúa Thánh Thần thì lại không được tha? Sự cản trở việc tha thứ không phải là về phía Thiên Chúa nhưng là về phía con người. Con người cố chấp không nhận ra lỗi lầm của mình, không muốn đón nhận chân lý; con người không muốn được yêu thương hay không muốn nhận ra tình yêu trao ban cho họ. Chính vì thế Thiên Chúa không thể làm gì được để giúp đỡ con người. Ngài không thể cưỡng bách con người chấp nhận chân lý, tình yêu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống của mỗi người. Trong cuộc sống cá nhân hay khi tiếp xúc với người khác chúng ta thường phải chứng tỏ niềm tin kitô giáo của mình qua những giá trị, những nguyên tắc mà mình theo đuổi. Những khi đó Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy chứng tỏ niềm xác tín của mình, hãy đứng về phía chân lý, yêu thương và những đòi hỏi của nó. Những chọn lựa này nhiều khi có thể bị người đời xem là khờ dại. Nhưng chúng ta tin chắc Thánh Thần của Đức Giêsu luôn hiện diện, hoạt động giúp sức cho mỗi người để chúng ta sống xứng đáng là môn đệ Đức Giêsu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết lắng nghe, trân trọng sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và tuân theo sự hướng dẫn của Ngài trong cuộc sống Kitô hữu hằng ngày. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúa Thánh Thần là chân lý. Tội phạm đến hay chống lại Chúa Thánh Thần là tội chống lại sự thật. Khi đó, đen thì cho là trắng hay ngược lại hoặc không cho là màu gì cả. Trong tình trạng đó con người không còn biết tuân theo hay chấp nhận chân lý, không còn hành động dựa theo tiêu chuẩn của sự thật, của lẽ phải, của lương tâm, đạo đức. Chúa Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu. Chống lại Chúa Thánh Thần là chống lại tình yêu. Khi đó con người phản bội lại hay khước từ tình yêu. Con người muốn đi ngược lại chương trình, kế hoạch mà Thiên Chúa chuẩn bị cho họ. Con người muốn tự mình quyết định cuộc sống mà không cần đến sự soi sáng hướng dẫn của Chúa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không được tha. Có thể chúng ta ngạc nhiên, sửng sốt tại sao Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, tha thứ lại không tha thứ cho con người. Không có gì mà Chúa không làm được thì tại sao khi con người phạm đến Chúa Thánh Thần thì lại không được tha? Sự cản trở việc tha thứ không phải là về phía Thiên Chúa nhưng là về phía con người. Con người cố chấp không nhận ra lỗi lầm của mình, không muốn đón nhận chân lý; con người không muốn được yêu thương hay không muốn nhận ra tình yêu trao ban cho họ. Chính vì thế Thiên Chúa không thể làm gì được để giúp đỡ con người. Ngài không thể cưỡng bách con người chấp nhận chân lý, tình yêu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống của mỗi người. Trong cuộc sống cá nhân hay khi tiếp xúc với người khác chúng ta thường phải chứng tỏ niềm tin kitô giáo của mình qua những giá trị, những nguyên tắc mà mình theo đuổi. Những khi đó Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy chứng tỏ niềm xác tín của mình, hãy đứng về phía chân lý, yêu thương và những đòi hỏi của nó. Những chọn lựa này nhiều khi có thể bị người đời xem là khờ dại. Nhưng chúng ta tin chắc Thánh Thần của Đức Giêsu luôn hiện diện, hoạt động giúp sức cho mỗi người để chúng ta sống xứng đáng là môn đệ Đức Giêsu.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết lắng nghe, trân trọng sự hoạt động của Chúa Thánh Thần và tuân theo sự hướng dẫn của Ngài trong cuộc sống Kitô hữu hằng ngày. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>