admin
21-06-2010, 06:17 PM
Giáo xứ Ninh Hoà mừng Lễ Thánh Tâm Bổn mạng GX. - Thêm sức và Rước Lễ Lần Đầu
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/TB86ZsLdi8I/AAAAAAAAV_A/rGZADq0dRc4/s288/Picture%20063.jpgSáng Chúa nhật 20/06/2010, sân nhà thờ sinh động hẳn lên với hai hàng dàn chào ngay ngắn từ cổng vào nhà xứ của các em sắp được Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức, với bộ đồng phục học sinh, nữ cài hoa trắng, hồng; nam thắt cà vạt đỏ. Đúng 6giờ30 xe Đức Cha dừng trước cổng nhà thờ, một tràng vỗ tay thật dài và nồng ấm chào đón Đức Cha, nét mặt nào cũng rạng rỡ hân hoan nhìn vị Cha Chung của Giáo phận tiến vào. Đức cha cũng vỗ tay tươi cười chào đáp lễ.
Vào lúc 7 giờ, đoàn rước chủ tế từ nhà xứ vào nhà thờ giữa tiếng chuông reo vang rộn rã, tiếng trống, tiếng đàn, hoà lẫn giọng hát “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca…” làm náo nức lòng người cùng tham dự thánh lễ hôm nay.
Chia sẻ niềm vui của con em trong giáo xứ trong ngày được lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Thêm Sức nên bà con giáo dân đi dự lễ thật đông, nhà thờ chật ních người, phải ngồi kín cả hành lang bên ngoài.
Trên Cung thánh hoa tươi, nến sáng rực rỡ. Cha xứ nói đôi lời chào đón Đức Cha: “…Chúng con thật vui mừng và hãnh diện vì Đức Cha đã đến với Giáo xứ chúng con trong ngày lễ Bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu của Giáo xứ và nhân dịp này có 17 em được RLLĐ, 109 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức…”. Phụ huynh của các em lãnh nhận các bí tích hôm nay rất hãnh diện về con cái mình, còn các em sau khi được chuẩn bị kỹ càng, thì giờ đây đang náo nức ước ao được lãnh nhận các bí tích từ chính vị Cha chung của mình.
Cuối thánh lễ, Bà Chủ tịch HĐGX đại diện tất cả giáo dân nói lên tâm tình tri ân đối với Đức Cha, Cha Quản xứ, và cám ơn các vị khách mời, ân nhân đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn trong ngày vui chung của Giáo xứ.
Trong lời huấn từ, Đức Cha khen 2 em nhỏ đọc Sách Thánh: “…các con công bố Lời Chúa cách dạn dĩ, rõ ràng…”. Đức Cha khen nhà thờ đẹp đẽ hơn, khang trang hơn… Những lời khen này khích lệ Cha Xứ và cộng đoàn thật nhiều.
Cuối Thánh lễ mọi người được chụp hình lưu niệm với Đức Cha, thật vui…
Tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu đã cho chúng con sống trong những giờ phút thật ý nghĩa, và nhận lãnh ơn Toàn Xá Năm Thánh từ nơi vị Cha chung của Giáo phận Nha Trang chúng con.
Cat. Trinh
http://picasaweb.google.com/gianhan/Ninhhoathemsuc#slideshow
http://lh3.ggpht.com/__89igx0NXZE/TB86ZsLdi8I/AAAAAAAAV_A/rGZADq0dRc4/s288/Picture%20063.jpgSáng Chúa nhật 20/06/2010, sân nhà thờ sinh động hẳn lên với hai hàng dàn chào ngay ngắn từ cổng vào nhà xứ của các em sắp được Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức, với bộ đồng phục học sinh, nữ cài hoa trắng, hồng; nam thắt cà vạt đỏ. Đúng 6giờ30 xe Đức Cha dừng trước cổng nhà thờ, một tràng vỗ tay thật dài và nồng ấm chào đón Đức Cha, nét mặt nào cũng rạng rỡ hân hoan nhìn vị Cha Chung của Giáo phận tiến vào. Đức cha cũng vỗ tay tươi cười chào đáp lễ.
Vào lúc 7 giờ, đoàn rước chủ tế từ nhà xứ vào nhà thờ giữa tiếng chuông reo vang rộn rã, tiếng trống, tiếng đàn, hoà lẫn giọng hát “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca…” làm náo nức lòng người cùng tham dự thánh lễ hôm nay.
Chia sẻ niềm vui của con em trong giáo xứ trong ngày được lãnh nhận các bí tích Thánh Thể và Thêm Sức nên bà con giáo dân đi dự lễ thật đông, nhà thờ chật ních người, phải ngồi kín cả hành lang bên ngoài.
Trên Cung thánh hoa tươi, nến sáng rực rỡ. Cha xứ nói đôi lời chào đón Đức Cha: “…Chúng con thật vui mừng và hãnh diện vì Đức Cha đã đến với Giáo xứ chúng con trong ngày lễ Bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu của Giáo xứ và nhân dịp này có 17 em được RLLĐ, 109 em lãnh nhận Bí tích Thêm sức…”. Phụ huynh của các em lãnh nhận các bí tích hôm nay rất hãnh diện về con cái mình, còn các em sau khi được chuẩn bị kỹ càng, thì giờ đây đang náo nức ước ao được lãnh nhận các bí tích từ chính vị Cha chung của mình.
Cuối thánh lễ, Bà Chủ tịch HĐGX đại diện tất cả giáo dân nói lên tâm tình tri ân đối với Đức Cha, Cha Quản xứ, và cám ơn các vị khách mời, ân nhân đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn trong ngày vui chung của Giáo xứ.
Trong lời huấn từ, Đức Cha khen 2 em nhỏ đọc Sách Thánh: “…các con công bố Lời Chúa cách dạn dĩ, rõ ràng…”. Đức Cha khen nhà thờ đẹp đẽ hơn, khang trang hơn… Những lời khen này khích lệ Cha Xứ và cộng đoàn thật nhiều.
Cuối Thánh lễ mọi người được chụp hình lưu niệm với Đức Cha, thật vui…
Tạ ơn Thánh Tâm Chúa Giêsu đã cho chúng con sống trong những giờ phút thật ý nghĩa, và nhận lãnh ơn Toàn Xá Năm Thánh từ nơi vị Cha chung của Giáo phận Nha Trang chúng con.
Cat. Trinh
http://picasaweb.google.com/gianhan/Ninhhoathemsuc#slideshow