PDA

View Full Version : Đấu tranh để có bình an


ndt
25-10-2006, 06:41 PM
Đấu tranh để có bình an (Lc 12,49-53 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2012:49-53&FontSize=Txt10))

Cuộc sống luôn có đấu tranh để lớn lên và trưởng thành và bất cứ thay đổi nào đều có gian khổ kèm theo. Cuộc sống kitô hữu mà Đức Giêsu mời gọi con người cũng cần có những đấu tranh, những biến đổi ở bình diện cá nhân cũng như tập thể là những yêu cầu không mấy dễ dàng hay không làm hài lòng nhiều người. Nhưng đây là con đường, là phương cách duy nhất để được tự do đích thực, để đạt được sự sống mà Chúa hứa ban trong Nước Trời của Người.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
“Thầy đến đem lửa xuống thế gian… đem sự chia rẽ”. Những lời này của Đức Giêsu không có nghĩa biểu tượng để làm nhẹ đi sự đòi hỏi của Tin mừng nhưng lời tuyên bố này muốn nói lên thực tế của cuộc đời theo Chúa. Sự hiện diện và giáo huấn của Người mời gọi con người quyết định. Đôi khi trong cùng một gia đình có người chấp nhận có người khước từ. Thánh Phanxicô khó khăn đã bị cha của mình từ bỏ khi ngài phân phối của cải cho những người nghèo. Thánh Clara bị gia đình nguyền rủa khi thánh nữ nhận ra vẻ đẹp của bà chúa nghèo để đi theo thánh Phanxicô Assisi. Những cuộc phân ly này giữa các thành viên gia đình đã xảy ra vì Phanxicô hay Clara đã cương quyết đáp lời kêu gọi của Đức Giêsu. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên những con người của đam mê, của tình yêu cao độ và của lòng nhiệt thành đối với Chúa và anh chị em. Lòng nhiệt thành sẽ giúp chúng ta luôn hành động vì ích lợi của anh chị em. Đức Giêsu thách thức chúng ta cởi bỏ thái độ "nửa chừng" hay sự cam kết "nửa vời" hay thoả hiệp để có một quyết định dứt khoát theo hay chống lại Người. Đó chính là sự phân ly mà Đức Giêsu mang đến trong cuộc đời của chúng ta.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Đức Giêsu là Hoàng tử Bình an nhưng bình an đến từ Đức Giêsu nhiều khi đòi hỏi chúng ta phải lội ngược dòng với những thứ bình an tạm thời của trần gian, do của cải hay thú vui trần gian mang lại. Chúng ta cần cảnh giác với những thứ bình an không đến từ Chúa. Đôi khi để có bình an của Đức Kitô chúng ta sẽ phải xa lánh một số người nào đó. Đáng buồn thay. Nhưng nếu không có đấu tranh với những gì nghịch lại Đức Kitô, không có gian khổ, không có phân cách thì có thể bình an đó không phải đích thực đến từ Đức Kitô.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lạy Chúa, xin giúp chúng con mở lòng trí và tâm hồn để đón nhận bình an đích thực mà Ngài mang đến cho con người.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>