admin
26-10-2006, 04:55 PM
Một hội dòng nam gặp thử thách về ơn gọi trong một thời gian dài
BẾN TRE, Việt Nam (UCAN) -- Một dòng nam thuộc quyền giáo phận ở miền nam Việt Nam đã không thể thu hút ơn gọi vì nhà dòng gặp khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất xuống cấp và không đào tạo linh mục.
Dòng Kytô Vua thuộc quyền giáo phận Vĩnh Long đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự trong 31 năm qua, thầy Tađêô Lê Văn Chánh nói với UCA News gần đây. “Nhiều tu sĩ đã bỏ dòng trong khi rất ít người trẻ nhập dòng chúng tôi”, vị bề trên 63 tuổi cho biết.
Thầy Chánh kể, năm 1975 dòng có 50 tu sĩ và 3 linh mục, nhưng hiện nay chỉ có 17 thành viên -- một linh mục và 16 thầy -- có tuổi từ 26-85, cùng với 6 dự tu.
Nhà dòng đặt trụ sở ở huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre, cách Hà Nội 1.790 kilômét về hướng nam. Dòng còn có cộng đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu.
Vị bề trên cho biết, nhiều tu sĩ đã hồi tục những năm sau ngày đất nước thống nhất năm 1975. Theo thầy, nguyên do là các tu sĩ không được huấn luyện đầy đủ về đời sống tu trì. Khi làm mục vụ tại các giáo điểm, các tu sĩ rơi vào cảnh buồn chán. Một số rượu chè rồi sa ngã, và cuối cùng nhiều người đã rời bỏ dòng. Điển hình như lớp của thầy, thầy Chánh nhớ lại, có 37 người lúc khấn tạm. Nhưng đến khi khấn trọn còn sáu người, và đến giờ chỉ còn một mình thầy.
Theo thầy Chánh, ngày nay ơn gọi trẻ muốn làm linh mục vì thế họ chỉ quan tâm các dòng có đào tạo linh mục. Cha mẹ cũng muốn con mình làm linh mục, và thậm chí các cựu tu sĩ của dòng Kitô Vua không muốn con cái họ gia nhập dòng.
“Đây là trở ngại lớn nhất cho hội dòng trong việc tuyển ơn gọi, vì dòng chỉ ưu tiên đào tạo tu sĩ giúp các giáo sĩ phục vụ các giáo xứ và giáo điểm”, thầy nói.
Theo số liệu của dòng, trong 31 năm qua chỉ có 14 thanh niên đến tìm hiểu ơn gọi tại dòng và chỉ năm người trong số đó còn là thành viên của dòng.
Do những giới hạn về tôn giáo của chính quyền, hội dòng không hề có một hoạt động nào chiêu mộ ơn gọi trong những năm qua. Số người gia nhập dòng chủ yếu qua sự giới thiệu của các nữ tu và linh mục địa phương.
Gần đây có một số người trẻ đến hội dòng tìm hiểu, được vài hôm liền tìm cách rút lui vì thấy cơ sở vật chất của dòng nghèo nàn, thầy Chánh kể. Các tòa nhà của dòng đang xuống cấp và dòng không có tiền sửa lại.
Tình hình tài chánh cũng rất tồi tệ đến nỗi thầy Chánh kể thầy không có tiền mua hai quan tài cho hai tu sĩ lớn tuổi qua đời cùng ngày hôm tháng 8. Các cựu tu sĩ của dòng sống ở hải ngoại và thân nhân đã đóng góp trả chi phí này.
Các tu sĩ sống dựa vào nguồn thu nhập khiêm tốn bằng cách canh tác vườn cây ăn trái rộng 5.000 mét vuông, có bòn bon, bưởi, chôm chôm, dừa, măng cụt và nhãn. Thầy Chánh cũng quét dọn chuồng thỏ và cắt cỏ cho chúng ăn, rồi ra vườn làm cỏ, bón phân và tưới nước cho cây.
Thầy Chánh còn đảm trách việc đào tạo cho bốn tu sinh tại nhà mẹ. Cũng có một vài linh mục khác trong giáo phận được mời đến giảng dạy.
Các tu sĩ trẻ của dòng được gởi đến học tại Học viện Đa Minh ở thành phố Hồ Chí Minh để sau này họ “có thể thay chúng tôi đào tạo ơn gọi cho hội dòng”, thầy Chánh cho biết.
Tuy nhiên, để trở thành một tu sĩ thực thụ phải mất 10 năm tu học. 2 năm đầu ở nhà tập, khấn tạm từ năm thứ 5 và khấn trọn 5 năm sau. Hơn nữa, các ứng sinh nhập dòng phải học hết tú tài thay vì lớp 9 như trước đây.
Một cựu tu sĩ của dòng xin giấu tên cho UCA News biết, ông bỏ dòng là do đời sống tâm linh không thật vững. Theo quan điểm của ông, số lượng ơn gọi đến nhập dòng là không quan trọng. Điều quan trọng là “dòng đào tạo đời sống tu đức thế nào để họ không phải hoàn tục như tôi”, ông giải thích.
Thầy Vinh Sơn Hoàng Sỹ Điệp, 36 tuổi, cho UCA News biết hiện nay các tu sĩ có những ý kiến trái ngược nhau trong việc phát triển dòng. Phân nửa tu sĩ muốn sát nhập dòng với một dòng khác ở nuớc ngoài để có hỗ trợ tài chính, trong khi thầy Điệp và số còn lại muốn dòng độc lập như lâu nay.
Theo thầy, ơn gọi dòng Kytô Vua là đặc biệt. “Tôi cảm thấy tự hào tôi là tu sĩ của dòng”. Thầy tìm hiểu dòng khi thầy 15 tuổi, năm năm sau thầy chính thức nhập dòng và khấn trọn năm 2005.
“Đi tu là chọn cho mình một sứ vụ, chứ không phải một chức vụ. Sứ vụ của dòng chúng tôi là dạy giáo lý và truyền giáo”, Thầy Điệp nói.
Thầy Chánh cho biết, các linh mục xứ có mời các thầy dòng Kitô Vua phụ giúp họ làm mục vụ, nhưng thầy nói nhà dòng có quá ít thành viên và không thể đáp ứng những yêu cầu này.
Được thành lập năm 1870 do hai cha thừa sai Gernot Quý và Ritter Giáo, các tu sĩ dòng Kytô Vua đã giúp mục vụ cho giáo dân tại các họ đạo vùng sâu xa, lập các xứ đạo mới và dạy chữ cho trẻ em nghèo. Theo ghi nhận của dòng, trước đây các tu sĩ đã lập được trên 500 họ đạo trong tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Xuân Lộc.
Linh mục dòng Kitô Vua là Bernađô Trương Vĩnh Thiện và một số tu sĩ chăm lo mục vụ cho 300 giáo dân tại giáo xứ Kitô Vua. Nhà thờ xứ cũng là nhà nguyện của dòng.
UCAN (http://www.ucanews.com/html/ucan/f_langdetail.asp?ucalang=Vietnamese&langPath=../news_report/vietnamese/2006/10/w4/th10t4z.txt)
BẾN TRE, Việt Nam (UCAN) -- Một dòng nam thuộc quyền giáo phận ở miền nam Việt Nam đã không thể thu hút ơn gọi vì nhà dòng gặp khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất xuống cấp và không đào tạo linh mục.
Dòng Kytô Vua thuộc quyền giáo phận Vĩnh Long đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự trong 31 năm qua, thầy Tađêô Lê Văn Chánh nói với UCA News gần đây. “Nhiều tu sĩ đã bỏ dòng trong khi rất ít người trẻ nhập dòng chúng tôi”, vị bề trên 63 tuổi cho biết.
Thầy Chánh kể, năm 1975 dòng có 50 tu sĩ và 3 linh mục, nhưng hiện nay chỉ có 17 thành viên -- một linh mục và 16 thầy -- có tuổi từ 26-85, cùng với 6 dự tu.
Nhà dòng đặt trụ sở ở huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre, cách Hà Nội 1.790 kilômét về hướng nam. Dòng còn có cộng đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu.
Vị bề trên cho biết, nhiều tu sĩ đã hồi tục những năm sau ngày đất nước thống nhất năm 1975. Theo thầy, nguyên do là các tu sĩ không được huấn luyện đầy đủ về đời sống tu trì. Khi làm mục vụ tại các giáo điểm, các tu sĩ rơi vào cảnh buồn chán. Một số rượu chè rồi sa ngã, và cuối cùng nhiều người đã rời bỏ dòng. Điển hình như lớp của thầy, thầy Chánh nhớ lại, có 37 người lúc khấn tạm. Nhưng đến khi khấn trọn còn sáu người, và đến giờ chỉ còn một mình thầy.
Theo thầy Chánh, ngày nay ơn gọi trẻ muốn làm linh mục vì thế họ chỉ quan tâm các dòng có đào tạo linh mục. Cha mẹ cũng muốn con mình làm linh mục, và thậm chí các cựu tu sĩ của dòng Kitô Vua không muốn con cái họ gia nhập dòng.
“Đây là trở ngại lớn nhất cho hội dòng trong việc tuyển ơn gọi, vì dòng chỉ ưu tiên đào tạo tu sĩ giúp các giáo sĩ phục vụ các giáo xứ và giáo điểm”, thầy nói.
Theo số liệu của dòng, trong 31 năm qua chỉ có 14 thanh niên đến tìm hiểu ơn gọi tại dòng và chỉ năm người trong số đó còn là thành viên của dòng.
Do những giới hạn về tôn giáo của chính quyền, hội dòng không hề có một hoạt động nào chiêu mộ ơn gọi trong những năm qua. Số người gia nhập dòng chủ yếu qua sự giới thiệu của các nữ tu và linh mục địa phương.
Gần đây có một số người trẻ đến hội dòng tìm hiểu, được vài hôm liền tìm cách rút lui vì thấy cơ sở vật chất của dòng nghèo nàn, thầy Chánh kể. Các tòa nhà của dòng đang xuống cấp và dòng không có tiền sửa lại.
Tình hình tài chánh cũng rất tồi tệ đến nỗi thầy Chánh kể thầy không có tiền mua hai quan tài cho hai tu sĩ lớn tuổi qua đời cùng ngày hôm tháng 8. Các cựu tu sĩ của dòng sống ở hải ngoại và thân nhân đã đóng góp trả chi phí này.
Các tu sĩ sống dựa vào nguồn thu nhập khiêm tốn bằng cách canh tác vườn cây ăn trái rộng 5.000 mét vuông, có bòn bon, bưởi, chôm chôm, dừa, măng cụt và nhãn. Thầy Chánh cũng quét dọn chuồng thỏ và cắt cỏ cho chúng ăn, rồi ra vườn làm cỏ, bón phân và tưới nước cho cây.
Thầy Chánh còn đảm trách việc đào tạo cho bốn tu sinh tại nhà mẹ. Cũng có một vài linh mục khác trong giáo phận được mời đến giảng dạy.
Các tu sĩ trẻ của dòng được gởi đến học tại Học viện Đa Minh ở thành phố Hồ Chí Minh để sau này họ “có thể thay chúng tôi đào tạo ơn gọi cho hội dòng”, thầy Chánh cho biết.
Tuy nhiên, để trở thành một tu sĩ thực thụ phải mất 10 năm tu học. 2 năm đầu ở nhà tập, khấn tạm từ năm thứ 5 và khấn trọn 5 năm sau. Hơn nữa, các ứng sinh nhập dòng phải học hết tú tài thay vì lớp 9 như trước đây.
Một cựu tu sĩ của dòng xin giấu tên cho UCA News biết, ông bỏ dòng là do đời sống tâm linh không thật vững. Theo quan điểm của ông, số lượng ơn gọi đến nhập dòng là không quan trọng. Điều quan trọng là “dòng đào tạo đời sống tu đức thế nào để họ không phải hoàn tục như tôi”, ông giải thích.
Thầy Vinh Sơn Hoàng Sỹ Điệp, 36 tuổi, cho UCA News biết hiện nay các tu sĩ có những ý kiến trái ngược nhau trong việc phát triển dòng. Phân nửa tu sĩ muốn sát nhập dòng với một dòng khác ở nuớc ngoài để có hỗ trợ tài chính, trong khi thầy Điệp và số còn lại muốn dòng độc lập như lâu nay.
Theo thầy, ơn gọi dòng Kytô Vua là đặc biệt. “Tôi cảm thấy tự hào tôi là tu sĩ của dòng”. Thầy tìm hiểu dòng khi thầy 15 tuổi, năm năm sau thầy chính thức nhập dòng và khấn trọn năm 2005.
“Đi tu là chọn cho mình một sứ vụ, chứ không phải một chức vụ. Sứ vụ của dòng chúng tôi là dạy giáo lý và truyền giáo”, Thầy Điệp nói.
Thầy Chánh cho biết, các linh mục xứ có mời các thầy dòng Kitô Vua phụ giúp họ làm mục vụ, nhưng thầy nói nhà dòng có quá ít thành viên và không thể đáp ứng những yêu cầu này.
Được thành lập năm 1870 do hai cha thừa sai Gernot Quý và Ritter Giáo, các tu sĩ dòng Kytô Vua đã giúp mục vụ cho giáo dân tại các họ đạo vùng sâu xa, lập các xứ đạo mới và dạy chữ cho trẻ em nghèo. Theo ghi nhận của dòng, trước đây các tu sĩ đã lập được trên 500 họ đạo trong tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và các giáo phận Đà Lạt, Mỹ Tho, Vĩnh Long và Xuân Lộc.
Linh mục dòng Kitô Vua là Bernađô Trương Vĩnh Thiện và một số tu sĩ chăm lo mục vụ cho 300 giáo dân tại giáo xứ Kitô Vua. Nhà thờ xứ cũng là nhà nguyện của dòng.
UCAN (http://www.ucanews.com/html/ucan/f_langdetail.asp?ucalang=Vietnamese&langPath=../news_report/vietnamese/2006/10/w4/th10t4z.txt)