ndt
26-10-2006, 07:43 PM
Nhận ra dấu chỉ để canh tân cuộc sống (Lc 12,54-59 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%2012:54-59&FontSize=Txt10))
Nhìn ra thế giới hay xã hội hôm nay chúng ta thấy có nhiều dấu hiệu tích cực cũng như tiêu cực. Nhiều người đi tìm kiếm những yếu tố tâm linh, tinh thần như thiền, dưỡng sinh, thờ kính ông bà tổ tiên, học hỏi cách tịnh tâm theo kiểu Phật giáo. Nhưng cũng có nhiều người trẻ xa lìa những cử hành hay sinh hoạt tôn giáo. Họ muốn tự do, không bị ràng buộc bởi thể chế tôn giáo cũng như chính trị. Toàn cầu hoá có những biểu hiện tích cực giúp con người cảm thấy liên lạc gần gũi hơn nhưng nó cũng có những tín hiệu của ảnh hưởng tiêu cực như loại trừ hay quên lãng người nghèo, người cô thế cô thân. Trước những dấu hiệu xem ra tương phản đó làm thế nào để nhận ra dấu chỉ của thời đại và của Chúa. Thưa, những biểu hiện hay những gì không đến từ Thánh Thần thì sẽ chết dần hay tan rã, còn những dấu chỉ đến từ Thánh Thần thì sẽ mang lại hoa quả là hiệp nhất, an bình và sẽ tồn tại qua thời gian.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Những dấu chỉ thời đại, những biến cố xảy ra chung quanh là tín hiệu nhắc nhở con người thay đổi cuộc sống cho phù hợp. Người ta thường nói nơi học cách cầu nguyện sốt sắng nhất là trên một chiếc tàu, thuyền sắp chìm. Nhiều người có kinh nghiệm này khi đứng trước cái chết cận kề trên biển cả, ngoài chiến trường, trước những nguy hiểm của thiên tai, của khủng bố. Khi những khó khăn xảy đến chúng ta mới tìm kiếm giải pháp và thường thốt lên rằng ước chi mình biết trước vấn đề khó khăn sẽ xảy ra thì chắc mình đã sống tốt hơn. Nhưng trong thực tế chúng ta nhiều khi không tận dụng hiện tại để giải quyết vấn đề tâm linh của mình, trái lại thường là dời công việc phải làm này đến ngày hôm sau hoặc để nước đến chân mới nhảy.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra dấu chỉ của thế giới và của Chúa để có thể thích ứng hay thay đổi cuộc sống cho kịp thời. Chúng ta cần phải thường xuyên tự hỏi: Bao giờ tôi mới xem xét cuộc sống của tôi một cách nghiêm túc? Khi nào tôi mới thực sự hoà giải với Chúa và anh chị em của tôi? Khi nào tôi mới ra khỏi vỏ bọc thoải mái, tiện nghi của tôi để dấn thân phục vụ những ngưòi kém may mắn hơn tôi? Trả lời những câu hỏi này sớm hết sức có thể là một cách nhận ra dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống hằng ngày để biến đổi hay canh tân cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. <o:p></o:p>
Nhìn ra thế giới hay xã hội hôm nay chúng ta thấy có nhiều dấu hiệu tích cực cũng như tiêu cực. Nhiều người đi tìm kiếm những yếu tố tâm linh, tinh thần như thiền, dưỡng sinh, thờ kính ông bà tổ tiên, học hỏi cách tịnh tâm theo kiểu Phật giáo. Nhưng cũng có nhiều người trẻ xa lìa những cử hành hay sinh hoạt tôn giáo. Họ muốn tự do, không bị ràng buộc bởi thể chế tôn giáo cũng như chính trị. Toàn cầu hoá có những biểu hiện tích cực giúp con người cảm thấy liên lạc gần gũi hơn nhưng nó cũng có những tín hiệu của ảnh hưởng tiêu cực như loại trừ hay quên lãng người nghèo, người cô thế cô thân. Trước những dấu hiệu xem ra tương phản đó làm thế nào để nhận ra dấu chỉ của thời đại và của Chúa. Thưa, những biểu hiện hay những gì không đến từ Thánh Thần thì sẽ chết dần hay tan rã, còn những dấu chỉ đến từ Thánh Thần thì sẽ mang lại hoa quả là hiệp nhất, an bình và sẽ tồn tại qua thời gian.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Những dấu chỉ thời đại, những biến cố xảy ra chung quanh là tín hiệu nhắc nhở con người thay đổi cuộc sống cho phù hợp. Người ta thường nói nơi học cách cầu nguyện sốt sắng nhất là trên một chiếc tàu, thuyền sắp chìm. Nhiều người có kinh nghiệm này khi đứng trước cái chết cận kề trên biển cả, ngoài chiến trường, trước những nguy hiểm của thiên tai, của khủng bố. Khi những khó khăn xảy đến chúng ta mới tìm kiếm giải pháp và thường thốt lên rằng ước chi mình biết trước vấn đề khó khăn sẽ xảy ra thì chắc mình đã sống tốt hơn. Nhưng trong thực tế chúng ta nhiều khi không tận dụng hiện tại để giải quyết vấn đề tâm linh của mình, trái lại thường là dời công việc phải làm này đến ngày hôm sau hoặc để nước đến chân mới nhảy.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra dấu chỉ của thế giới và của Chúa để có thể thích ứng hay thay đổi cuộc sống cho kịp thời. Chúng ta cần phải thường xuyên tự hỏi: Bao giờ tôi mới xem xét cuộc sống của tôi một cách nghiêm túc? Khi nào tôi mới thực sự hoà giải với Chúa và anh chị em của tôi? Khi nào tôi mới ra khỏi vỏ bọc thoải mái, tiện nghi của tôi để dấn thân phục vụ những ngưòi kém may mắn hơn tôi? Trả lời những câu hỏi này sớm hết sức có thể là một cách nhận ra dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống hằng ngày để biến đổi hay canh tân cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta. <o:p></o:p>