ndt
28-10-2006, 03:21 AM
Người đồng hương với các thánh (Lc 6, 12-16 (http://www.mucvu-borsum.de/borsum/kinhthanh/kinhthanh_print.php?SuchText=Lc%206:12-16&FontSize=Txt10))
Chúng ta biết rất ít về tiểu sử và cuộc đời của hai thánh Simon và Giuđa nhưng chúng ta biết chắc một điều là sau một đêm cầu nguyện Đức Giêsu đã chọn các ngài làm Tông đồ là nền tảng của Giáo hội. Đức Giêsu muốn cầu nguyện để tận hưởng việc kết hợp mật thiết với Chúa Cha, một cuộc sống Người luôn duy trì với Chúa Cha. Việc cầu nguyện để chuẩn bị trước khi chọn 12 Tông đồ cho thấy Đức Giêsu đã chọn đúng những con người để cộng tác trong việc loan báo Nước Trời dù họ thuộc nhiều thành phần khác nhau và có nhiều hạn chế về nhiều phương diện.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Người kitô hữu cũng được chọn để trở thành những người đồng hương với các thánh và người nhà của gia đình Thiên Chúa. Chúng ta không còn là người xa lạ. Đây là một đặc ân và là một vinh dự lớn lao. Vì trong đời sống xã hội chúng ta mong muốn được làm công dân hay được mang quốc tịch của những quốc gia phát triển để được hưởng những quyền lợi về đời sống xã hội, tôn giáo, chính trị và văn hóa. Thánh Phaolô đã dùng khái niệm ‘đồng hương’ hay ‘quyền công dân’ này (Ep 2, 19) để nói về địa vị cao cả và quyền lợi của người kitô hữu mới trở lại đạo trong mối liên hệ là công dân Nước Trời. Vì thế, chúng ta cần biết quí trọng phẩm giá và quyền lợi của con cái Chúa nơi chính bản thân mình cũng như nơi tất cả anh chị em để tạ ơn Chúa và để biết quảng đại đón tiếp người khác như Chúa đã đón nhận chúng ta.
<o:p></o:p>
Đức Giêsu, dù là Thiên Chúa làm người, đã cầu nguyện sốt sắng trước những công việc quan trọng để tìm kiếm sự hướng dẫn và sức mạnh từ Chúa Cha. Đó là một mẫu gương cho chúng ta. Là con người chúng ta càng cần sự trợ lực, soi sáng và chúc lành của Chúa trong những công việc hằng ngày mà nhiều khi đó là những công việc rất phiêu lưu, mạo hiểm. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện như Đức Giêsu đã nêu gương thì có lẽ chúng ta là những người khờ dại hay thiếu ngôn ngoan.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết cầu nguyện với Chúa cũng như với thánh Giuđa, vị thánh bảo trợ cho những trường hợp thất vọng, để chúng ta sống xứng đáng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của gia đình Thiên Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Chúng ta biết rất ít về tiểu sử và cuộc đời của hai thánh Simon và Giuđa nhưng chúng ta biết chắc một điều là sau một đêm cầu nguyện Đức Giêsu đã chọn các ngài làm Tông đồ là nền tảng của Giáo hội. Đức Giêsu muốn cầu nguyện để tận hưởng việc kết hợp mật thiết với Chúa Cha, một cuộc sống Người luôn duy trì với Chúa Cha. Việc cầu nguyện để chuẩn bị trước khi chọn 12 Tông đồ cho thấy Đức Giêsu đã chọn đúng những con người để cộng tác trong việc loan báo Nước Trời dù họ thuộc nhiều thành phần khác nhau và có nhiều hạn chế về nhiều phương diện.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Người kitô hữu cũng được chọn để trở thành những người đồng hương với các thánh và người nhà của gia đình Thiên Chúa. Chúng ta không còn là người xa lạ. Đây là một đặc ân và là một vinh dự lớn lao. Vì trong đời sống xã hội chúng ta mong muốn được làm công dân hay được mang quốc tịch của những quốc gia phát triển để được hưởng những quyền lợi về đời sống xã hội, tôn giáo, chính trị và văn hóa. Thánh Phaolô đã dùng khái niệm ‘đồng hương’ hay ‘quyền công dân’ này (Ep 2, 19) để nói về địa vị cao cả và quyền lợi của người kitô hữu mới trở lại đạo trong mối liên hệ là công dân Nước Trời. Vì thế, chúng ta cần biết quí trọng phẩm giá và quyền lợi của con cái Chúa nơi chính bản thân mình cũng như nơi tất cả anh chị em để tạ ơn Chúa và để biết quảng đại đón tiếp người khác như Chúa đã đón nhận chúng ta.
<o:p></o:p>
Đức Giêsu, dù là Thiên Chúa làm người, đã cầu nguyện sốt sắng trước những công việc quan trọng để tìm kiếm sự hướng dẫn và sức mạnh từ Chúa Cha. Đó là một mẫu gương cho chúng ta. Là con người chúng ta càng cần sự trợ lực, soi sáng và chúc lành của Chúa trong những công việc hằng ngày mà nhiều khi đó là những công việc rất phiêu lưu, mạo hiểm. Nếu chúng ta không biết cầu nguyện như Đức Giêsu đã nêu gương thì có lẽ chúng ta là những người khờ dại hay thiếu ngôn ngoan.
<o:p></o:p>
Ước mong chúng ta biết cầu nguyện với Chúa cũng như với thánh Giuđa, vị thánh bảo trợ cho những trường hợp thất vọng, để chúng ta sống xứng đáng là người đồng hương với các thánh và là người nhà của gia đình Thiên Chúa.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>